Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

 Chủ đề 
20022016

NỖI NHỚ.
Nửa trời băng giá, nửa chừng xuân
Chợt thấy nhớ mong đến lạ lùng! 
Cái rét nàng Bân cào cứa thịt
Chạnh lòng xao xuyến...nẻo phù vân.

Tự hỏi sao lòng da diết vậy
Xuân phong có nhớ cội si gầy
Bên thềm vắng vẻ dung hình ấy
Người khuất xa rồi nhớ mãi đây.
Như kẻ mộng du tay nắm gió
Tưởng chừng thu ấy vội qua đông
Tay rời tiễn biệt tim dường vỡ 
Nhớ cứ dâng đầy anh biết không?
[Dạ Khúc]
(Thành Tuyên, tháng Giêng -...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 851
12022016

MÙA XUÂN EM CẤY MẠ
Xuân về trên bản quê em
Tay đi cấy mạ, nắng lên tóc cài
Bóng em, bóng mẹ là hai
Soi vào mặt nước thành vài bóng quen!
Ngựa thồ qua dốc bình yên
Gùi vai gánh mạ xanh duyên sắc trời
Lưng khom em đứng, em ngồi
Tay xinh thoăn thoắt thay lời ca vang.
Chênh vênh nương ruộng bậc thang
Nắng còn leo mỏi, ơi nàng mệt không?
Anh thương, anh gửi nỗi lòng
Để cho đôi má cứ hồng vì nhau!
Ngày mai mạ biết xanh màu
Từ phù sa chín đỏ au núi đồi
Hay là nỗi nhớ...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 495
12022016

TÌNH Xuân.
Em ơi cây điệp hoa vàng
Trổ bông sáng rực cung đàn mùa xuân
Tạ từ năm cũ bâng khuâng
Đón chào năm mới đến gần rồi đây!
Hình như dưới cánh chim bay
Xuân đang chạm trổ trên cây mai già
Xuân từ vạn nẻo kinh kha
Xuân về Thành phố xuân ra ngoại thành.
Xuân Thành Phố Hồ Chí Minh.
Xuân hồng, xuân ý, xuân tình đó em!
Tình người trước lạ sau quen
Tình Xuân dào dạt hoa chen nhau về
Xuân Sài gòn ngỡ xuân quê
Ông Đồ cho chữ bên lề phồn hoa
Xuân bao nhiêu tuổi xuân già?
Thi nhân bao tuổi lụa là tâm xuân
Xuân đi qua...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 483
23012016

XUÂN TRONG HIỆN TẠI.
Em ạ trời xuân thanh tú quá!
Xuân còn dang dở mới là xuân
đừng để khi xuân về ngang ngõ
rồi vẫy nàng xuân tới thật gần
Mà hãy yêu xuân ngay bây giờ
yêu thôi chưa đủ hãy làm thơ
thơ thôi chưa đủ thì viết nhạc
bằng cả con tim thật dại khờ
Yêu xuân như thế mới là yêu
đừng để ngày mai giữa trời chiều
rồi tiếc rồi thương rồi Facebook
Xuân về nhanh quá chẵng bao nhiêu!
Yêu đi em nhé xuân vừa chớm!
lòng mới hân hoan đón xuân về
như chim non hót chào ngày mới
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 450
23012016

GIA ĐỊNH XƯA
Đâu binh lửa xóa nhòa vàng son cũ
Đâu trăng mờ nhuốm bạc vết hùng anh
Ba trăm năm giữa Sài Gòn hoa lệ
Lăng Ông xưa còn lại dấu Kinh thành

Đầm Thị Nại lửa thù nhà cao ngất
Thành Qui Nhơn gươm phục quốc sục sôi
khi Gia Định tiến quân vào đất Bắc
Tây Sơn ơi thời oanh liệt đâu rồi!
Lấp sông Gianh giang sơn về một mối
Việt Nam đây cẩm tú hiển linh ngời
Chọn đất Huế làm...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 394
21122015

KHUNG CỬA MÙA ĐÔNG
Khung cửa sổ mùa đông
Mở ra đám cỏ hồng
Môi em hồng hơn cỏ
Căn phòng nhỏ
Diện tích dài nhân rộng nỗi cô đơn
Em nép mình vào lọ hoa thạch thảo
Buồn.
Khung cửa sổ mùa đông
Nắng ngoài sân ấm nồng
Tóc em thơm hơn nắng
Căn phòng trống vắng
Cao ngất nỗi cô đơn
Em vuốt từng tóc mây
Bồng.
Khung cửa sổ mùa đông
Gốc rạ trơ vơ đồng
Ngọn đèn cầy hoang hác
Sương trắng bên thềm
Loang
Em khép lại khung cửa sổ mùa đông
gió lùa qua khe cửa
Trông.
17/12/2015
[Hồ Thanh]
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 395
26112015


Tác Giả Hồ Thanh
Hoa bên đời lay nhẹ
Mùa đi qua rất gần
Về thôi đi em nhé
Ta sắp thành Thi nhân

Mộng bên người ái ân
Mộng trăm hoa trong ngần
Ngày vui như đang tới
Thấy lòng mình thanh tân
Yêu mùa xuân nắng lạ
Yêu mùa hạ mưa buồn
Yêu mùa thu thay lá
Cũng yêu mùa đông luôn
Bốn mùa yêu như thế
Con tim không ngại ngần
Biết đời là dâu bể
Một buổi chiều chuông ngân
Cùng về thôi em nhé!
Mùa đông không lạnh đâu
Dìu em qua...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 415
26112015


Hồ Thanh
XIN HÃY HỎI MÙA ĐÔNG
Mùa thu nào rồi cũng bỏ ta đi
Gọi đông về thầm thì trước ngõ
Sáng nay phương Nam trời trở gió
Một mùa đông nữa đang về
Mưa dài lê thê…
Bão miền Trung cho lòng ai ray rứt?
Mong sao bão thành áp thấp 
Mẹ quê nghèo bớt vất vả lo toan
Mùa thu nào rồi cũng bỏ đi hoang
Gọi mùa đông về sắt se buốc giá
Xin đừng làm con tim ta hóa đá
Bởi con tim vốn dĩ dại khờ
Chiều vàng mơ
Ta còn thơ
Tơ trời đan nhung...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 327
22102015

GIAO MÙA
Thu chưa tắt đông sầu về giá buốc
Gió luồn qua khe cửa lạnh tê xương
Ai ấm êm trong chăn gối thiên đường
Ai gồng gánh hàng rong nơi phố chợ?!
Thu vô tình không thèm cài then nữa
Để mặc đông lén mở cửa đi vào
Thu thầm bảo hãy đốt lên ngọn lửa
Người bên người truyền hơi ấm cho nhau.
[Hồ Thanh]
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 371
16102015

BIỂN THU NHA TRANG.
Rong ruổi mãi sông hồ rồi cũng chán
Ta giong buồm về biển lớn đi em
Trời hôm ấy chắc là thu vừa chớm
Biển Nha Trang ơi sóng lượn êm đềm

Một đêm trăng trên con đường Trần Phú
Hàng dừa xanh nghiêng bóng sóng xôn xao...
Sóng ve vuốt cho cát vàng thêm mịn
Gió rì rào làm mướt ngọn phi lao
Nha trang đó trong ta bao kỷ niệm
Những ngày đầu tuần trăng mật bên nhau
Tình...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 383
16102015

TÌNH BẰNG HỮU.
Trước cửa nhà ta có nắng vàng
ai thời cất rượu cứ đem sang
tình làng gắn bó thêm nồng ấm
nghĩa xóm keo sơn bớt giá hàn
cuộc sống Sài thành thường hối hả
lòng người Phố thị lắm đa đoan
Làm sao giữ được tình bằng hữu?
hạnh phúc đơn sơ ấy rỡ ràng.

[Hồ Thanh]
Được thơ của bạn quí hơn vàng
Cảm tạ lời mời tớ ghé sang
Nâng chén rượu tình say mộng ước
Ngân thơ...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 411
12092015

Bài 1
 
TÌNH NÀO LÀ THIÊN THU
(Nguyễn Cửu Dũng phổ nhạc
Ca sỹ trình bày: KHÁNH LINH
 
Gió bay về miền thương
 
by Hồ Thanh - Comments: 4 - Xem: 488
09052015

MÀU NẮNG THÁNG TƯ
( Hàng năm cứ vào độ tháng Tư là trong ta lại bồi hồi nhớ lại những mùa thi,"Màu nắng Tháng Tư" đã từng đăng lên F, lần nào cũng nhận được sự đồng cảm chia sẻ của Qúy Thi Hữu-Nhân dịp Tháng Tư về xin dược mạn phép đăng lại bài này
Cám ơn sự chia sẻ các bạn trong T/g qua)

Em thấy gì trong màu nắng tháng Tư? 
Màu thương nhớ của một thời xa vắng 
Đi bên em trong chiều vàng hạ trắng 
Hỏi lòng nào còn lại chút hương xưa?

Tháng Tư đâu rồi hỡi những cơn mưa 
Mưa...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 450
09052015

CHIỀU XUÂN TỈNH LẺ

Chiều tỉnh lẻ chị buồn như muốn khóc
Xuân mới về sao xuân nỡ bỏ đi
may mắn quá ở bên kia triền dốc
đám mạ non đang mơn mởn xuân thì

Chiều tỉnh lẻ Xuân về trong cô quạnh
Xuân ở đây sao chưa thấy mai đào
phố ướt sũng cơn mưa vừa mới tạnh
chuyến xe đò chở khách lướt qua mau

Chiều tỉnh lẻ mang cung sầu lữ thứ
hoàng hôn rơi con dế chẳng thèm kêu
chị cứ mãi nghĩ về thời xuân khứ
nên Xuân buồn Xuân lạc bước liêu xiêu

Chiều...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 468
09052015

TÀN XUÂN

Thế là tàn một cuộc xuân
Cánh hoa héo nhụy phong trần láng lai
Bốn mùa ta chẳng còn ai
Bên kia bờ cỏ dấu hài chiều xuân
Xa xa núi xám mây tầng
Một đàn cò trắng trong ngần mắt ai

Mây mươi năm kiếp phù lai
Đã nghe xuân khứ,xuân phai,xuân lòng
Nhân tình mấy thuở long đong
Nàng xuân tha thướt thong dong đi-về
Mục đồng nhàn hạ Xuân quê
Phú ông tất bật bên lề phồn hoa

XUÂN CÒN VẠN NẺO KINH KHA
XIN AI TỈNH MỘNG SƠN HÀ NƯỚC NON.
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 427
09052015

MẶC NIỆM CHO CÂY

Này em những chú ve con
Mai về Hà Nội có còn râm ran?
Người ta gây dựng điêu tàn
Cây cơm nguội khóc cây bàng bể dâu!

Này em những chú chim sâu
Tha mồi về tổ biết đâu mà tìm!
Đàn con thơ dại lặng im
Thân còn đỏ hỏn chết chìm theo cây!

Này em những chú ong say
Đường xa cõng mật hai vai rã rời
Lạy ông (bà) tổ của tôi
Vắt va vắt vẻo phương trời nào đây?

Ông trời vén một áng mây 
Rọi tia nắng xuống phơi thây côn trùng
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 368
09052015

HẠ TÍM

Nắng tháng Tư
Đan từng sợi tơ vàng...
Hôn lên bằng lăng tím
Tím cả lối em về
Ai bảo dòng đời trần tục si mê
Hoa vẫn tím cả một trời thương nhớ
Vẫn còn đây công viên chiều lá đổ
Hoàng hôn về
Tím biếc lối em qua…
Em không kiêu sa
Nhung gấm
Lụa là
Giản đơn như bằng lăng tím
Trời tháng Tư
Ru ta vào kỷ niệm
Cơn mưa nào xóa được những dấu yêu
Bằng lăng năm nay
Hoa nở nhiều nhiều
Hoa rơi rơi
Có lấp đầy nỗi nhớ
Đi...
 
by Hồ Thanh - Comments: 0 - Xem: 340
 Về Đầu Trang 
Đang truy cập Diễn Đàn này: Không
Người Điều Hành:Không
Permissions in this forum:Bạn không có quyền gửi bài viết
Bạn không có quyền trả lời bài viết
-
Sắp xếp theo:  
Chuyển đến 
Bài viết mới Bài viết mới
Bài viết mới [được ưa thích] Bài viết mới [được ưa thích]
Bài viết mới [đã bị khoá] Bài viết mới [đã bị khoá]
Không có bài viết mới Không có bài viết mới
Không có bài viết mới [được ưa thích] Không có bài viết mới [được ưa thích]
Không có bài viết mới [đã bị khoá] Không có bài viết mới [đã bị khoá]
Thông Báo Thông Báo
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ
Diễn Đàn Văn Thơ Diễn Đàn Văn Thơ