Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Anemona
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
Anemona

Tổng số bài gửi : 9
Xem : 71460
Ngày Tham Gia : 17/06/2014
Đến từ : Ô Môn - Cần Thơ
Tuổi : 35

GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !! Empty
20062014
Bài gửiGIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!

GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !! 2hqz04m
Qua đi hết chuỗi ngày giông bão
Để âm thầm cười nhạo bản thân
Vì đâu những lúc bất cần
Đã quên sạch hết kẻ gần người xa

Ôi giọt đắng mình ta ấp ủ
Đêm lại ngày nhắn nhủ tim ta
Chia sẻ chia sẻ đi mà
Cho anh hiểu được tình là sẻ chia...

Thương chàng lắm sớm khuya vất vả
Ôm nỗi sầu buồn bã riêng mang
Chỉ mong nối nhịp cung đàn
Cho đây với đó chung mang nỗi niềm.

Dâng kỷ niệm êm đềm ngày ấy
Mong là chàng sống dậy đam mê
Đời người lắm lúc tái tê
Đời người lắm lúc ê chề nỗi đau

Thì xin hãy cùng nhau xây đắp
Để ngày càng tấp nập yêu thương
Đôi tim chung hướng chung đường
Chung lòng cảm ứng đoạn trường sẽ qua.

Giọt đắng hãy rời xa đi nhé
Đến một nơi nhỏ bé ẩn mình
Không màng thế sự mưu sinh
Danh danh lợi lợi cứ nhìn thoáng qua

Nay mong thoả chí hoà ca
Để cho giọt đắng mãi là tinh khôi....

BTV


_________________
Đã ký......
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Giọt...đắng
» Giọt...đắng
» Giọt...đắng
» Mãi mãi tinh khôi
» Cám ơn Tinh Khôi
Share this post on: reddit

GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !! :: Comments

Bình Thường
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi Sat Jun 21, 2014 2:14 am by Bình Thường
Hay cho cái câu.

" Không màng thế sự mưu sinh
Danh danh lợi lợi cứ nhìn thoáng qua"
Đời đâu khác cõi ta bà
Danh danh lợi lợi chỉ là hư vô.

Không ngờ em làm thơ song thất lục bát cũng hay đến vậy,rất vui được chia sẻ và học hỏi cùng....
Anemona
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi Sat Jun 21, 2014 7:56 am by Anemona
Sớm mai dậy thấy đời mới lạ
Em trở mình quậy phá tung tăng
Phương xa anh có hay chăng?
Tình em còn mãi vẫn hằng nhớ mong

Biết đời còn lắm long đong
Mĩm cười ta sẽ gánh gòng vượt qua...



Cảm ơn anh, em làm thơ còn tệ lắm mà, nhưng sẽ cố gắng học hỏi ở các anh chị nhiều hơn nữa.
Em cũng rất vui vì anh giới thiệu cho em biết diễn đàn này....
avatar
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi Sun Jun 22, 2014 10:38 pm by Hồ Xuân Thu
Cảm ơn em đã cho anh chị đọc những bài thơ thật hay của em nhé, hy vọng sẽ đọc nhiều thơ của em.
Anemona
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi Tue Jul 01, 2014 10:47 pm by Anemona
ANH CÓ BIẾT


Phút bên anh,tim em dường ấm lại
Ấm dần lên những đam mê nồng cháy
Nỗi nhớ kia, không còn dâng khắc khoải
Dấu yêu nào, nay đã đến trong tay.

Em đã ước bên anh những sớm mai
Khi mặt trời vừa nhô lên màu mới
Và bên anh cho đến khi nắng tắt
Hoàng hôn về qua đôi mắt thân quen

Em đã khóc, lệ chan bờ mi nhỏ
Khi anh về, bóng khuất ngõ nhà em
Làm gì mà môi mắt ướt tèm nhem
Anh đi rồi, còn mình em buồn tẻ

Tự nhủ lòng, rồi bao điều mới mẻ
Sẽ đến bên đôi tim trẻ này mà
Hãy vui lên, ngàn mật ngọt thiết tha
Sẽ tưng bừng hòa ca nơi bến vắng.

Anh lại cùng em, sống những ngày rực nắng
Ấm áp tình nồng trong trắng thơ ngây...

(Anemona 8.6.2012)


PS: Nhớ lại những ngày tháng này, thật vui, giờ ko còn nữa nhưng dù sao cũng là kỷ niệm đẹp trong đời... Sad


Được sửa bởi Anemona ngày Tue Jul 01, 2014 10:55 pm; sửa lần 1.
Anemona
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi Tue Jul 01, 2014 10:54 pm by Anemona
ANH CÓ BIẾT...

Hôm anh về,lòng em đau thắt
Nói gì khi khoảnh khắc xa rời
Lặng nhìn mỗi đứa một nơi
Mà tim nhỏ lệ, không lời thổn than.

Giờ mình em miên man nỗi nhớ
Đêm lạnh về trăn trở năm canh
Mong sao được giấc mộng lành
Cho tình tròn vẹn tươi xanh duyên nồng

Mặc cho ngàn bão giông đang có
Vạn cách ngăn đây đó gập gình
Tình ta vẫn mãi lung linh
Như tia nắng giữa bình minh rạng ngời..

Hoàng hôn xuống mây trời ẩn hiện
Như mỉm cười với chuyện hai ta
Hài hòa giữa bản tình ca
Khi trầm lúc bổng ngân nga cung đàn

Ngày lại ngày tình tang câu hát
Tháng rồi tháng bát ngát yêu thương
Nắm tay đi khắp nẻo đường
Chung con tim thắm,dặm trường cũng qua.

Người yêu hỡi, đậm đà son sắc
Xin cao xanh thắt chặt tơ duyên
Dẫu đời chìm nổi truân chuyên
Đôi mình vẫn vẹn lời nguyền thủy chung.

Ngày mai hai đứa tương phùng
Đời đời biển sẽ hát cùng chúng ta.. Sad


(Anemona - 8.6.2012)
Tú Linh
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi Wed Jul 02, 2014 9:00 am by Tú Linh
Anemona đã viết:
ANH CÓ BIẾT...

Hôm anh về,lòng em đau thắt
Nói gì khi khoảnh khắc xa rời
Lặng nhìn mỗi đứa một nơi
Mà tim nhỏ lệ, không lời thổn than.

Giờ mình em miên man nỗi nhớ
Đêm lạnh về trăn trở năm canh
Mong sao được giấc mộng lành
Cho tình tròn vẹn tươi xanh duyên nồng

Mặc cho ngàn bão giông đang có
Vạn cách ngăn đây đó gập gình
Tình ta vẫn mãi lung linh
Như tia nắng giữa bình minh rạng ngời..

Hoàng hôn xuống mây trời ẩn hiện
Như mỉm cười với chuyện hai ta
Hài hòa giữa bản tình ca
Khi trầm lúc bổng ngân nga cung đàn

Ngày lại ngày tình tang câu hát
Tháng rồi tháng bát ngát yêu thương
Nắm tay đi khắp nẻo đường
Chung con tim thắm,dặm trường cũng qua.

Người yêu hỡi, đậm đà son sắc
Xin cao xanh thắt chặt tơ duyên
Dẫu đời chìm nổi truân chuyên
Đôi mình vẫn vẹn lời nguyền thủy chung.

Ngày mai hai đứa tương phùng
Đời đời biển sẽ hát cùng chúng ta.. Sad


(Anemona - 8.6.2012)
Còn trẻ thế mà thơ hay và mướt quá

Cứ ngỡ em là những chị đã cập kê
Thơ em ấy vẫn còn trăng mười sáu
Nhưng một tâm hồn ấy tưởng ba mươi Smile
...
Đùa em nhé.
Chúc em luôn có những bài thơ đậm đà xúc cảm.
Re: GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!
Bài gửi  by Sponsored content
 

GIỌT ĐẮNG TINH KHÔI !!

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: Anemona-