Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên


Tổng số bài gửi : 385
Ngày Tham Gia : 25/06/2014

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Empty
25062014
Bài gửiTRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Thuy-mac10


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng cày thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cuốc mướn kẻ làm ngơ
Sự đời tráo trở tâm không tưởng
Nhầm kiếp oan khiên dạ chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình bạc phước
Chết rồi kèn trống lạnh bơ vơ…
23.06.14


http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-xu-quang.WVpSU0td.html


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:57 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI & TRĂNG SÁNG ĐÊM MƠ (Xướng Họa)
» Hình Ảnh trao giải cuộc thi thơ Đường luật của diễn đàn Văn Thơ
» Đường luật xướng-họa-thẩmthyphượng
Share this post on: reddit

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP :: Comments

[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Kce92c[/img]

ĐÊM HOANG VU
Ngồi ngó trời đêm lạnh lùng trôi
Chẳng có ánh trăng tô sắc trời
Bơ vơ một mình nghe tim đổ
Trà trộn tiếng thơ tiếng tên người
Đêm nay trong lòng chẳng thấy vui
Vắng cả ánh sao trên bầu trời
Mịt mù gió mây đua nhau phủ
Một đêm hoang vu thêm nhớ người


Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Otpuuo[/img]

        THĂM THẲM
Hình ai nơi đây đẹp ngây thơ
Tiếng vui tiếng đùa dệt thành tơ
Tâm sự từng đêm bao mộng ước
Gợn lòng thương nhớ mãi ngàn thu
Mùi thơ mùi vị yêu thầm nhớ
Lời thơm tiếng thảo quyến đêm mơ
Thủ Đức cách xa muôn ngàn dặm
Bóng xa thăm thẳm vẫn ngóng chờ

 
Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Dp7rd3[/img]
 
           THẤM SÂU
Đêm đêm ngồi ngồi ngóng chờ nhau
In in nét bóng thêm lòng sầu
Ghi ghi nét lạnh từng đêm xuống
Dòng dòng thơ buồn dài bao lâu
Quen quen anh để gần bên nhau
Yêu yêu chọc ghẹo khỏi thay màu
Xa xa bóng nhau đường cách biệt
Biết biết đường nào cho thấm sâu


Bounthanh sirimoungkhoune
Bối Rối
***nguoitruongphu***
Bao năm nếm trải hiểu dư đời
Tình chán bọt bèo tợ biễn khơi
Sung sướng tự phần ai biết được
Khổ đau tùy lúc mạng do trời...
Tâm tư buấng loạn vì sao thế?
Hành động cuống cuồng chắc tại tôi!
Ôm mãi vầng trăng ...tim rĩ máu
Khó quên hình bóng giữ nguyên lời
NTP,28/11/2016
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Ha_long_vinh
QUÃNG ĐƯỜNG XA        
Bóng chiều đã gác quãng đường xa
Trong lòng tê tái có ai chờ
Lang thang trong nhà một mình vắng
Trong lòng thơ thẩn đầy cơn mơ
Bóng đêm đã đón chân trời về
Bóng tối đã mời sáu khắc đi
Để lại mình anh ngồi trông ngóng
Một bóng hình em xa tít mờ


Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 311nw9f[/img]
 
        CHÉN TRÀ KHUYA
Đêm nay ngồi xuống lòng bơ vơ
Lưu lạc hồn trôi cuối trời mờ
Cách bờ cách bến xa phương nẻo
Ngồi ngó trăng treo trôi lững lờ
Thơ thẩn mình anh trên dòng thơ
Ngồi soạn ngồi xếp từng đêm về
Một mình với thơ đêm khuya vắng
Ai cạn cùng anh chén trà khuya


Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 5nqdyw[/img]
        EM NHỚ KÊU
Một lòng gọn mãi nhớ thương yêu
Xa nhau từng đêm thêm nhớ nhiều
Từng mùa từng cảnh trôi xa đó
Đường như bước đời đầy cô liêu
Như gửi trên cành thiếu đất yêu
Số phận đường đời đó ai thêu
Hồn cứ lang thang trôi theo gió
Hồn lạc đường ngõ em nhớ kêu


Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 33u75ev[/img]
          AI
Ai vui ai sầu khi xa nhau
Ai an ủi lòng lúc mưa ngâu
Ai cạn cùng anh trà khuya ấy
Ai thấy đôi lòng mình tiếc nhau
Ai lén lén gọi thầm tên em
Ai lén lén ghi để thương thêm
Ai buồn với thơ từng đêm đến
Ai mang lòng thương anh tới em


Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 2i6evpu[/img]
        DÂNG TRÀN
Ngày buồn lòng gọi nhớ thương ai
Đêm khuya gió lạnh những canh dài
Sao anh một cõi lòng thương nhớ        
Bên cạnh chẳng có bóng hình ai
Bước đi lặng lẽ quá nhiều rồi
Đêm đứng chiều đi sống nội trôi
Buồn vui ưu phiền thầm tiếng khóc
Dâng tràn buồn vắng ngập phương trời
 

         Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 2hmfvxx[/img]
 
              NHẠT ƠI
Bóng em phảng phất tận góc trời                       
Đường về lòng nhớ vẫn xa xôi                        
Hẹn hò bờ bến ngày chưa thắm
Mưa đổ từng cơn giọt ngắn dài                            
Đêm ngày nỗi nhớ thật khó vơi    
Yêu yêu xa xa thêm nhớ hoài
Sanh tử đường đời trời định số
Trà chén cô đơn khô nhạt ơi
 
Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Images%20(4)
           HỒN MƠ                                                               
                                                                         
Lòng anh sầu vương ngất gió mây                              
Như lũ chim non bỗng lạc bầy                          
Bóng xa anh vẫn ngồi thương nhớ                    
Chợt cưng chợt quý chợt tỉnh say                         
Xa nhau cách biệt tận chân mây
Thu đã gần hết lá rơi đầy
Đường về Việt Nam sao im vắng    
Trong lòng héo hót phủ đầy mây
 
 

           Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 7uh10
 
       BÓNG PHAI NHOÀ


Trong lòng đứng giữa quãng bơ vơ
Nhìn thấy bóng ai để gọi chờ
Hoàn cảnh mình sao nông nỗi ấy
Trong lòng thấy sao nghĩ vẩn vơ
Đêm nay hồn trôi lặng lẽ mờ
Như đang gieo sầu trên ý thơ
Yêu nhớ đường xa ghi đâu đó
Đừng cho hình nhạt bóng phai nhoà
 

Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Jul 02, 2017 11:16 pm; sửa lần 1.
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 2nk6hz6[/img]
         MỰC LẠNH
 
Ngậm nghĩ tới ai thức một mình
Nén trong tâm sự từng đêm thanh
Mịt mù khói sương mờ tâm cảnh
Kiếm nhặt trong thơ một chút tình
Anh ngồi than thở chuyện trong lòng
Nửa đêm nhắc nhở giấc mộng vàng
Cô đơn đường đời không bạn hữu
Mượn dòng mực lạnh gửi tin sang
 
      Bounthanh sirimoungkhoune
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 50h6s6[/img]

            AI BÊN
 
Ngồi ngó gió đưa áng mây bay
Tóc em buông xoã tựa làn mây
Trong lòng khao khát thêm định ý
Thắm đẹp bóng hình quyến thương say
Đường đời nào biết có hôm nay
Nhìn thấy bóng ai trong lúc này
Thơ thẩn trong nhà một mình ấy
Đâu ai bên cạnh dỗ cơn say
 

Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Thu Dec 01, 2016 3:13 pm; sửa lần 2.
[img]TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 2w72wiv[/img]
           VẪN NGỒI
 
Từng đêm anh vẫn ngồi nơi đây
Chỉ hồn phiêu bạt mọc cánh bay
Bến bờ cách xa nơi phương đó
Sợ lạc đường ngõ những đêm say
Từng đêm anh vẫn ngồi nơi đây
Ngắm bóng hình em vương tháng ngày
Ngóng chờ tin nhau khi đêm đến
Chợt thầm chợt thương chợt tỉnh say
 
Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hinh-anh-co-don-lanh-leo-mot-minh-trong-dem-6
       CÁCH MẶT XA LÒNG
 
Gửi hồn từng đêm theo gió sương
Chín nẻo mười phương bao cảnh buồn
Đêm nào cũng ngồi mơ hồ đó
Lòng xao xuyến nhớ một bóng em
Gửi én trong đêm sao biết đường
Một bóng trông chờ vọng sắc hương
Mỏi mòn từng bước bao trông ngóng
Cách mặt xa lòng vẫn nhớ thương
 
               Bounthanh sirimoungkhoune
 
    
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 2261445129_7a7d6b31b0
 
        CÁCH HỒN XA BÓNG
 
Bóng ai bên trời cho thêm thương
Xuân hoa tươi nở khắp ngả đường
Nhìn mây trôi giạt lòng hoang vắng
Ngắm hoa xuân nở lẫn tình thương
Ngồi đêm hồn trôi biết sao tìm
Đêm sang thơ thẩn ngồi ngóng tin
Gợn nhớ từng cơn như biển sóng
Cách hồn xa bóng vẫn thương em
 
             Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 50fa1908_41ea3f72_93c7b5050a4749c9f6b5719a741852d5_thumb
 
CÁCH BƯỚC XA ĐƯỜNG
 
Dòng thơ in nét dài đêm khuya
Điểm trang kiều nữ một lòng mê
Nén linh sầu khấn chờ ngày gặp
Mái hiên sương giọt lạnh bờ mi
Đêm nay cho anh gửi lòng mê
Cầu tới một người ngóng tin về
Dù xa trong lòng còn vân vướng
Cách bước xa đường lòng thảm thê
 
     Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Image003
        CÁCH MẮT XA TIM
 
Lặng lặng bên đường mùa xuân tới
Một mình một bóng chẳng thấy vui
Ôm yêu ôm nhớ từng đêm vắng
Đường đời hoang tàn nỗi lẻ loi
Đêm về hồn trôi sao tới người
Mấy năm chưa gặp đã thoáng trôi
Ngồi ngóng từng trạm cầu nguyện xin
Cách mắt xa tim vẫn yêu người
 
 Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 1_110

       LẠC ĐƯỜNG ĐI
 
Hồn anh nhiều lúc lạc đường đi
Đêm đêm chợt nhớ đã quên gì
Lòng còn vẫn vương một bóng cũ
Ai nhắc ai nhủ từng bước đi
Một ngày chợt nhớ mấy lần mưa
Hỏi thăm hỏi viếng có ai chia
Ngồi ngó khung trời chờ trông ngóng
Vẫn còn bên anh chén trà khuya
 
 
 Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Jul 02, 2017 11:17 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Tong_hop_nhung_bai_tho_tinh_buon_giau_cam_xuc_nhat_3
 
          KHỎI BUỒN SAY
 
Từng đêm anh vẫn ngồi nơi đây
Ánh trăng run rẩy phủi đôi tay
Ghi đề tên em đầy trang giấy
Ghi xuống thay lòng từng cơn say
Bao giờ em đến rồi ở đây
Tâm sự với anh chuyện tháng ngày
Mực giọt vui chơi đầy trang giấy
Dòng thơ khỏi lạnh khỏi buồn say
 
 
           Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hinh-nen-hinh-nen-buom-bay-vuon-hoa-cai-vang.5645
 
          NGỒI PHƠI
 
Vườn xuân ong bướm lượn rồi bay
Ngắm bông hoa nở đắm tỉnh say
Trong lòng vẫn nhớ thương một bóng
Cách mắt xa lòng thấy đắng cay
Ngậm ngùi từng cơn sợ đổi thay
Cạn chén trà khuya lạnh heo may
Bóng cũ trong lòng còn vân vướng
Ngồi phơi trăng nướng hỏi ai đây
 
 Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Cau
   VỪA NẮNG VỪA MƯA
 
Một ngày bao cảnh sáng chiều trưa
Thơ thẩn trong lòng bao chuyện xưa
Trần đời bơ vơ buồn một bóng
Yêu thương đường xa biết sao vừa
Chiều đứng ngắm hoa mấy hàng thưa
Sợ mực phai nhạt hết dòng thơ
Nhiều lúc ngồi nhớ ngày dĩ vãng
Trong lòng vừa nắng lại vừa mưa
 
 Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Images+(2)
TRĂNG ĐƯA TIN 1 
 
Trăng cười đưa duyên tới trời phương
Anh ghi trên trăng gửi bên đàng 
Gom tình yêu thương bao năm đã
Vầng trăng trôi xa đưa tới người
Bao nhiêu dòng thơ nhớ em ơi
Anh ghi trên trăng từng đêm vơi
Em nhớ đón trăng từng tuần đến
Trăng tìm kiếm em nơi bên trời
 

             Bounthanh sirimoungkhoune 


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sat Dec 03, 2016 10:26 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hinh-nen-trung-thu-trang-sang-tren-bien-300x217
     TRĂNG ĐƯA TIN 2
 
Trăng cười trăng hỏi đưa tới ai
Sao lại gửi đi tới cuối trời
Hay có người yêu nơi bên đó
Xin cho duyên số khỏi buồn vơi
Trăng nói khỏi lo tôi đưa lời
Giúp đưa cho tới miền xa xôi
Thủ Đức Việt nam nơi nào đó
Cho tối rõ nét đưa tới người
 

           Bounthanh sirimoungkhoune    
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 55366438-1300451668_vi-tinh-moon-3-td
TRĂNG ĐƯA TIN 3
 
Trăng cười tình thơ thầm thương ai
Dòng thơ trên trăng đã quá dài
Như duyên tình thương ngập phủ đó
Đêm ngày chắc ngập nỗi buồn vơi
Trăng nói tôi nhớ nhớ ra rồi
Một hình nhỏ bé dễ thương ơi
Móm móm lùn lùn bên trời đó
Đen đen nâu nâu ngó thấy rồi
 
             Bounthanh sirimoungkhoune   
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Moon_tree
TRĂNG ĐƯA TIN 4
 
Em nhớ ẵm trăng đừng để rơi   
Giữ lại vầng trăng cho tròn tươi
Đừng để trăng rơi méo xẹo đó
Để đôi mình ngó chung nhau vui
Đừng để trăng rơi nát tơi bời
Trăng tròn trăng đẹp thấy trăng tươi
Rồi em treo trăng trên trời đó
Để anh gửi thơ tới lòng người
 
                Bounthanh sirimoungkhoune    


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sat Dec 17, 2016 8:55 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Y05819
KHI LÒNG
 
Khi nào đêm về ngó trời cao
Hồn thơ thẩn trôi chốn phương nào
Biết bao lạnh lùng trong cảnh đó
Biết bao lòng nhớ thấy nôn nao
Khi nào lòng nhớ ngắm trời sao
Thêm nhớ tới em nhớ biết bao
Lạng lùng canh vắng thầm thương gọi
Khi lòng chờ đợi thấy xôn xao
 

                    Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 959549
 
           SAO GỬI
 
Khi thương yêu xa thấy nghẹn ngào
Một mình đêm vắng có ai đâu
Mấy ai hiểu mình đêm khuya ấy
Lòng lại thêm thấy đổ cơn ngâu
Lời yêu lời thương khi xa nhau
Càng xa càng lâu càng thêm sầu
Lang thang hai người cách bờ đó
Sao gửi lời thương tới bên tai
 
 
               Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 2261445129_7a7d6b31b0
       TỚI LÒNG NHAU
 
Ai cũng sầu vơi khi xa nhau
Yêu nhau mà xa vạn niềm đâu
Tên nhau trong lòng như nhắc nhủ
Ghi xuống dòng thơ gọn chữ sầu
Ai nhắc nhủ mình từng đêm thâu
Gom tình duyên thơ từng chữ sầu
Có ai thăm viếng cuồng phong tới
Ai biết cho gửi tới lòng nhau
 

               Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 4278
         CHO TỚI NHAU
 
Ai gánh vác mình lúc thương đau
Chỉ mình đôi hai trong khung sầu
Man mác trong lòng yêu thương nhớ
Đã mấy mùa qua vẫn chờ nhau
Ai an ủi lòng lúc canh ngâu
Đôi bờ đôi bến đôi gánh sầu
Ai thầm gọi nhau canh dài đó
Ai mang thương nhớ cho tới nhau
 
                  Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hinh-chuc-ngu-ngon
       XÓT THƯƠNG NHAU
 
Ai hiểu tim mình thương xót nhau
Đôi mình mấy mùa vẫn một màu
Vẫn gom vẫn gọn từng miếng đó
Vẫn trông vẫn chờ mãi ngàn sau
Ai đắp màn chăn nửa đêm thâu
Ai ngồi đếm lá thu phai màu
Ai cạn cùng anh trà khuya ấy
Ai thấy đôi mình xót thương nhau
 
                Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 10112863
           AI CHO
 
Ai tặng lời cưng quý bên tai
Để khỏi nhớ nhau khỏi ngóng hoài
Đã mấy năm rồi còn yêu đó
Mà vẫn xa nhau tận khung trời
Ai gánh gồng nhau lúc buồn vơi
Ai giúp mình chung một góc trời
Ai lau giọt lệ thầm thương đó
Ai tặng ai cho một tiếng cười
 

              Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hinh-nen-tinh-yeu-cap-doi-kinh-can-sieu-cute
    ĐỂ NHỚ THƯƠNG
 
Ai vẽ đường đời cho tang thương
Phất phơ một bóng tận cuối đường
Đêm về trong lòng lại tiếc nhớ
Bơ vơ thẫn thờ nhớ tới em
Ai vẽ cho anh bóng bên đường
Đã mấy mùa trôi phủ ngập sương
Hình ai ngồi ngắm lòng tiếc nhớ
Ai vẽ từng giờ để nhớ thương
 
               Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Duong%20Khuya%20Tro%20Buoc
     THẦM NGÓNG ĐÊM
 
Ai ngồi lén gọi thầm tên em
Lòng đầy mộng mơ thấy thương thêm
Ngồi ngó khung trời đêm khuya vắng
Lòng đầy trông ngóng một bóng em
Ai ngồi lén ghi để thương thêm
Ai ngồi lén ngắm cho lòng yên
Ai đưa lời gọi bên trời vắng
Ai lén thầm gọi thầm ngóng đêm
 
              Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 446182-855_1425615970
      BÊN TRỜI XA
 
Ai ngồi cạn chén rồi đề ghi
Bên anh ai rót trà đêm khuya
Lòng anh miên man đường xa nhớ
Một bóng trông chờ mãi bên kia
Ai ngồi đếm giọt lệ trên mi
Canh dài ai ngồi ngó bên kia
Ai ngồi an ủi cơn bão tố
Ai ngồi ngóng chờ bên trời xa
 

               Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Nhung-hinh-anh-hoat-hinh-dep-nhat-ve-tinh-yeu
           TỚI LÒNG
 
Ai đưa lời anh tới lòng em
Hồn trôi thơ thẩn những đêm thanh
Tìm kiếm bóng ai mình thương ấy
Nhớ thương từng ngày hình bóng em
Ai dìu hồn anh những đêm thanh
Ai an ủi lòng cho an lành
Ai mang dòng thơ thầm thương ấy
Ai đưa đôi lời anh yêu em
 
                 Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Man-Reflecting-Istock
              TRÊN MÔI
 
Giờ này đã trôi thoáng vào đêm
Đã đến giờ rồi gọi thầm tên
Từng ngày vẫn ngồi thầm thương nhớ
Giờ này anh sẽ gọi tên em
Canh dài từng đêm thấy thầm thương
Cách bao nhiêu xa ngõ nghẻo đường
Giờ này lòng anh thêm gợn nhớ
Giờ này trên môi vọng tên em
 
                   Bounthanh sirimoungkhoune 


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Wed Dec 07, 2016 3:10 pm; sửa lần 3.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Tai-hinh-nen-tinh-yeu-tuoi-hoc-tro-hon-nhien
 
       QUAY LẠI
 
Giờ nào quay lại gặp nhau thêm
Đến canh hẹn hò hẹn từng đêm
Đã mấy năm rồi mình vẫn nhớ
Từng phút từng giờ anh gặp em
Giờ nào đôi lòng được lặng im
Giờ này đôi mình tranh nhau đền
Giờ nào gọi thầm mờ mây khói
Giờ nào khẽ gọi gọi bên tai
 
               Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Aloneonabeach
       BIẾT HỎI AI
 
Giờ đã cách xa biết hỏi ai
Nếu anh muốn tìm biết đâu nơi
Giờ này hồn trôi theo cơn gió
Canh này ai gõ cửa em ơi
Giờ này thơ thẩn một mình vơi
Giờ này cạn ly một mình ngồi
Giờ này trong lòng ngập bão tố
Giờ này sương đổ ngập bầu trời
 
            Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Viet_thu_UPU
 
        ĐỀ TÊN EM
 
Giờ này ngồi ghi đề tên em
Canh dài anh ngồi quá đêm thanh
Giờ này một mình thêm buồn vắng
Chỉ có bên cạnh hình bóng em
Giờ này anh ngồi ngồi cầu xin
Giờ này lặng lẽ ngó bên thềm
Giờ này buồn vơi sầu một bóng
Giờ này muốn trôi vào lòng em
 
            Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Thua3030
      THAY LÒNG
 
 
Thơ ghi từng đêm để tặng ai
Nét mờ nét rõ nét ngắn dài
Nét mỏng nét thưa trên tờ giấy
Từng nét lòng thấy nhớ em ơi
Thơ ghi từng đêm tặng một người
Yêu rồi một bóng chốn xa xôi
Ngồi ghi dòng thơ nhắc nhủ nhớ
Ghi xuống thay lòng buồn em ơi
 

              Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 A-mans-hand-writing-007
      THÁNG NGÀY TRÔI
 
Thơ ghi từng đêm cho nhớ người
Dù đôi mình xa cách biệt nơi
Ghi xuống in hồn anh trong đó
Lầu thơ dài ngắn có em thôi
Thơ đề tới em dừng đâu nơi
Cầu cho trôi tới tận cuối trời
Ghi lời thầm thương nào em biết
Dòng thơ in vết tháng ngày trôi
 
               Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 14327hinh-anh-avatar-noi-nho-cua-chang-tra-co-don-thumb

CÓ TIẾNG
 
Thơ viết lòng thương một bóng người
Ngồi viết năm canh qua đêm dài
Một lòng buồn vơi nào ai biết
Cứ thương cứ tiếc bóng em thôi
Thơ viết qua đêm đứng lại ngồi
Một ly trà lạnh bên cạnh thôi
Chỉ có vết hình em trên đó
Mà chẳng có tiếng bên anh ngồi
 

                Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 21+phong+nen+dien+thoai

NÉT DUYÊN THƠ
 
Thơ đề từng đêm sao em hay
Ý thơ như gọi em từng ngày
Sợ lạc đường ngõ trôi đi tới
Xa nhau vòi vọi tít bên trời
Thơ đề thay lòng cho tỉnh say
Dòng thơ lén lén gọi từng ngày
Gửi mây gửi gió cầu cho tới
Gọn nét duyên thơ tới tay người
 
              Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hoa-s%E1%BB%AFa-%C4%91%C3%AAm
CẢNH HOANG VU
 
 
Ai tặng đường đời cảnh hoang vu
Sao gặp duyên tình đủ cay chua
Lang thang canh dài đôi bờ bến
Yêu thương nào đâu có thiệt thua
Ngẩng lên đêm nay tối mây mù
Đôi bờ đôi bến lòng nhạt khu
Chẳng sao chẳng trăng âm u đó
Sợ duyên tình mình phủ bão mưa
 
            Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Nightwalk_zpsns618emr
 
        ĐÊM BUÔNG MÀN
 
Ai trao cho mình cảnh cô đơn
Mà lại gặp duyên mãi bên đàng
Để cho đôi mình đêm thầm ngóng
Như bão mưa rơi rơi ngập tràn
Đêm sang như thấy bệnh thiếu nàng
Ngó tháng mùa trôi thấy sang ngang
Như hồn trôi đi miền vô định
Thơ thẩn thuyền tình đêm buông màn
 
              Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 1d6dd593dc2a6250
CÓ MỘT NÀNG
 
Ai nặn bên kia một bóng nàng
Hình bóng thơ ngây lòng thấy thương
Sợ phai sợ mờ hình bóng đó
Ngồi đêm ngồi ngó nhớ tới nàng
Cầu xin duyên tình đừng sang ngang
Đừng có xa nhau rồi lỡ làng
Với trà với đêm ghi thơ đó
Cầu lòng cưng quý có một nàng
 
            Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Hinh-nen-tinh-yeu-19
CHUNG DUYÊN 
 
Ai đưa cơn nhớ trạm thời gian
Ai đưa hồn anh tới bên đàng
Hay gửi với trăng từng tuần đến
Một lời thương em thương một nàng
Xin cho lòng đôi chung nhau đường
Mãi mãi bên nhau một lòng thương
Đường xa sợ phai hình bóng đó
Cầu xin cầu số cầu chung duyên
 
            Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Nht12
MƠ MỘNG SAY
 
Sợ yêu lạc lối giữa tầng mây
Đã xa đã cách ngoài tầm tay
Trời nặn người yêu nơi bên đó
Ngồi tiễn tuần trăng qua đêm gầy
Ngồi thương nhớ trộm đó ai hay
Thì thào tên em qua đêm dài
Nỗi buồn nỗi thương lo âu ấy
Vẫn còn trong giấc mơ mộng say
 

             Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 34369abde272044337683729fc466737
DÁNG HAO GẦY
 
Sợ yêu lạc lối ngõ nào đây
Đường lối xa xăm xa từng ngày
Thương thương sầu nhớ thêm cay đắng
Muốn gặp bóng em đường nào đây
Nghĩ tới bóng em chợt tỉnh say
Miên man hình bóng vương tháng ngày
Xót xa sầu nhớ hay cay đắng
Sợ nắng phai bóng dáng hao gầy
 
              Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Iblog.vn_694
 
NHƯ SƯƠNG RƠI
 
Sợ yêu lạc lối sao gặp đây
Hỏi mây hỏi gió sáng đêm ngày
Để biết đường về với em đó
Để giảm cơn nhớ ngơ ngẩn say
Lại ngồi đêm nay ngó sương rơi
Chờ cho sương vẽ một bóng người
Cạn ly trà đêm dài canh nhớ
Sợ bóng em mờ như sương rơi 
 
               Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Da_lat_cao_nguyen_xanh_4n3d_cty_new_tour_2013511104829179
MỘT PHƯƠNG TRỜI
 
Sợ lòng thương yêu mấy năm say         
Hai nẻo trời chia sợ nhạt phai
Vạn cưng nghìn quý mấy năm đã
Đừng cho phai nhoà theo gió mây
Anh thương anh nhớ em từng ngày
Vạn mong nghìn ngóng nói sao đây
Cách mắt xa tay từng ngày đó
Lòng thêm cưng quý một phương trời
 
               Bounthanh sirimoungkhoune              
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Dulichhe-hanoi-saigon-phanthiet-nhatrang-dalat-92
MUÔN KIẾP
    
Muôn kiếp đường đời số trời sinh
Cách bến bờ xa đôi mảnh tình
Thăm viếng đôi lời từng đêm đó
Ngó hình em gửi thấy đẹp xinh
Thao thao thức thức lòng chẳng im
Trăm nhớ nghìn thương đó mối tình
Dù đêm vẫn xa đôi bên vắng
Ghi xuống từng dòng nghĩa thơ trình
 
              Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 S%C3%B4ng-qu%C3%AA3
PHỦ NGẬP TRÀN
 
Giông tố bão mưa phủ ngập tràn
Bến thương bờ nhớ nặng lòng mang
Xa nhau lời hứa từng đêm hẹn
Cưng quý từng ngày trò chuyện đêm
Anh vẫn ngồi tô nét hình em
Vạn mong nghìn ngóng đó đầy tim
Thì thầm bờ môi tiếng lòng gọi
Dù xa vòi vọi vẫn yêu em
 
             Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 9k=
       TIẾNG LÒNG THAN
 
Thơ thẩn với tiếng tiếng lòng than
Yêu xa yêu cách nhớ muôn vàn
Một bức tranh yêu xa phương đó
Đếm từng giấc mơ đã có nàng
Bên bờ thương xa đừng sang ngang
Xin trời tặng duyên có một nàng
Xin đừng xa nhau mãi mãi đó
Xin chung đường ngõ khỏi lòng than
 

              Bounthanh sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 C.do5
         CHỈ MỘT NÀNG
 
Lòng anh đã thương chỉ một nàng
In vết in bóng từng đêm sang
Ngỡ ngàng từng đêm trong cơn lạnh
Cầu cho đêm ngắn chờ mai sang
Nhớ nhớ thương thương một bóng em
Xa nhau bên trời lòng chẳng yên
Năm canh ngồi ngó nơi bên đó
Canh dài bão tố ngả nghiêng đêm
 
           Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 Images
        SẦU ĐÊM NAY
 
Trời khóc đêm nay biết sao hay
Anh ngồi ngồi mãi ngó đêm dài
Ngâu ngâu qua đêm âm thầm vắng
Tê tái lòng anh nói sao đây
Ngó thấy lề mi trời đêm nay
Lạnh lạnh sầu sầu năm canh dài
Ẩm ướt hạt nhỏ hạt dài đã
Để hai đôi má sầu đêm nay
 
              Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Wed Dec 21, 2016 9:40 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 3 N152%20-%20ho%C3%A0ng%20h%C3%B4n%20tr%C3%AAn%20bi%E1%BB%83n%20(c%C3%A0%20ph%C3%AA%20nh%E1%BB%8F%20v%C3%A0%20xinh%20-%20kh%C3%B4ng%20gian%20ho%C3%A0i%20ni%E1%BB%87m%20cho%20nh%E1%BB%AFng%20t%C3%A2m%20h%E1%BB%93n%20l%C3%A3ng%20m%E1%BA%A1n)
        SAO ANH HAY
 
Sao trời lại buồn buồn đêm nay
Ngẩng lên mây đen tối phủ trời
Tiếng gào tiếng than trên trời đó
Chẳng có trăng sao tối đêm nay
Làm sao trời lại buồn lắm thay
Đổ từng hạt xuống qua đêm rồi
Óng ánh đèn khuya từng hạt đổ
Trời khóc chẳng nói sao anh hay
 

              Bounthanh sirimoungkhoune 
 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 3 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: nguoitruongphu-