Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next
Tác giảThông điệp
nguoitruongphu
Điều Hành Viên
Điều Hành Viên


Tổng số bài gửi : 385
Ngày Tham Gia : 25/06/2014

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Empty
25062014
Bài gửiTRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Thuy-mac10


Tuổi Mộng Mơ
***nguoitruongphu***

Ước gì níu lại tuổi còn thơ
Lối cũ trường xưa bụi phấn mờ
Tay trắng cày thuê người ngoảnh mặt
Phận đen cuốc mướn kẻ làm ngơ
Sự đời tráo trở tâm không tưởng
Nhầm kiếp oan khiên dạ chẳng ngờ
Tàn cuộc mới hay mình bạc phước
Chết rồi kèn trống lạnh bơ vơ…
23.06.14


http://nhacso.net/nghe-nhac/tinh-em-xu-quang.WVpSU0td.html


Được sửa bởi nguoitruongphu ngày Tue Jul 22, 2014 5:57 pm; sửa lần 4.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» DIỆN ÁO MÙA ĐÔNG/tứ tuyệt
» TRĂNG TREO ĐỈNH NÚI & TRĂNG SÁNG ĐÊM MƠ (Xướng Họa)
» Hình Ảnh trao giải cuộc thi thơ Đường luật của diễn đàn Văn Thơ
» Đường luật xướng-họa -thẩmthyphượng
Share this post on: reddit

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP :: Comments

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Xua

  NHƯ MÌNH

Bên Úc bây giờ đã mùa thu 
Ai vẽ bầu trời trắng đêm khuya
Để lại mùi ẩm vơi sầu đó
Thấy lá thu buồn chẳng ai chia
Giờ đã bước vào canh dài khuya
Hương vị sương thu đang đổ về
Dòng thơ bơ vơ không chủ đó
Như mình xa nhau xa đường đi 

             Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 172733_c0271e4e4259098734373514e1f87995

         SAO BIẾT

Sao biết lòng trời sẽ đổ mưa
Sao biết yêu thương thiếu hay thừa
Sao biết hồn trôi đêm bên đó
Sao biết thương xa có một người
Sao biết thu đến ai gọi mời
Sao biết sương đêm phủ khắp nơi
Sao biết mình ngồi phơi sương gió
Sao biết lòng đổ gọi thương ơi

                  Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 44734110

          MỖI KHI

Mỗi khi thu về lòng chẳng vui 
Mỗi khi trời thanh sao khắp trời
Mỗi khi gió về đùa với lá
Mỗi khi trăng tà thấy buồn vơi 
Mỗi khi thầm nghĩ tới một người
Mỗi khi phơi sương đêm thu rơi
Mỗi khi ngồi tô hình em đó
Mỗi khi thấy rõ lòng anh vui

           Bounthanh sirimoungkhoune




Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Jul 02, 2017 11:02 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 56fvb10

          XIN CHO

Xin đừng sương phủ phủ khắp nơi 
Xin đừng cho sương trên má người
Xin thu đừng đem sương đêm đến
Xin cho anh thấy rõ bên trời 
Xin cho cuộc đời được an vui 
Xin cho bên anh có em ngồi
Xin cho trời thanh từng đêm đến 
Xin cho được nghe ánh sao cười 

              Bounthanh sirimoungkhoune




Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Jul 02, 2017 11:00 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Image008

        TẶNG GÌ

Tặng nhau cơn lạnh mùa thu sang 
Tặng nhau ánh sương đêm trắng màng 
Tặng nhau cơn gió đùa với lá
Tặng ánh trăng tà phủ đầy sương
Tặng gì cho anh mùa thu sang 
Tặng gì cho anh anh thiếu nàng 
Tặng gì cho anh từng đêm đến
Tặng gì tặng mãi vẫn xa em 

                Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 BoyPlayingPiano

          HỎI AI

Hỏi ai sao hỏi chẳng ai qua
Hỏi đêm chỉ biết trôi vào khuya
Hỏi trời thì cứ âm thầm lặng 
Hỏi trăng thì chẳng chỉ đường đi 
Hỏi ai ai chỉ đường bên kia 
Hỏi phật chẳng nói chẳng chia lời
Hỏi thơ thì dòng lạnh thời gian
Hỏi đến bóng nàng chẳng ai hay



Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Wed Apr 12, 2017 11:10 pm; sửa lần 2.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Mikazuki.Munechika.240.1982506

  TRONG BƯỚC

Trong sương như vẽ như bóng người
Trong đêm ngồi ngó thấy nhớ ơi 
Trong năm mùa trôi rồi lại tới
Trong lòng nỗi nhớ chẳng có vơi 
Trong thơ từng dòng lạnh lùng trôi
Trong tim cứ đổ gọi tên người
Trong cơn mơ mộng cầu xin đó
Trong bước trong đời thương một người

                  Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 6b8687a1f9c2f430e4368159931130cd

        HOANG THƯA

Đêm về như trao cảnh hoang thưa 
Lất phất sương thu qua đêm thừa
Hạt mỏng hạt ngắn đùa trên lá
Phủ cả trời xa đêm buông mờ
Đêm về như thấy lòng đổ mưa
Mờ mờ hình bóng trong sương khuya
Như bóng em xa bên trời ấy
Trong lòng mỏng manh đong đưa chờ

                    Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 7390d2ea22c1fb1ff6c6d0584a550618

         RỒI LẠI

Khuya rồi lại khuya từng ngày sang 
Ngồi rồi lại ngồi ngó bên đàng 
Ly trà rồi ly còn ly nữa
Mong rồi lại mong chỉ một nàng 
Đêm rồi lại đêm lòng thêm thương
Ngó rồi lại ngó tận cuối đường
Chờ rồi lại chờ chờ nhau ấy
Thấy rồi lại thấy lòng thương thêm 

                   Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 3_210

        ÔNG TRỜI

Ông trời nhiều lúc cũng thở than
Đổ mưa đổ gió phủ ngập tràn 
Ai hiểu lòng trời khi dỗi giận
Trời cũng thơ thẩn một mình đêm 
Đường đời nhiều lúc cũng thở than
Mưa lòng mưa mùa phủ ngập tràn
Có ai hiểu đời mình anh sống 
Mưa lòng thêm đổ đổ nhớ nàng 

               Bounthanh sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Sun Jul 02, 2017 11:06 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Hinh-nen-anh-bien-ve-dem-tuyet-dep.63019
 
  CUỐN VỀ

Xa xa bóng núi như ngủ yên
Mặt biển đêm khuya thấy như hiền
Trời thắp đầy sao lung linh bóng 
Xa xa bóng nhau thấy thêm phiền
Nhiều khi gió cuốn mây phủ đêm 
Cuốn cả hồn anh trôi qua rèm
Chẳng biết cuốn đi nơi nào đó
Sao chẳng cuốn về về nơi em 

                Bounthanh Sirimoungkhoune




Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Thu Apr 13, 2017 9:54 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Nino%2520escribiendo

       MỘT NÉT

Một nét trên thơ trạm thời gian
Đã mấy năm trôi phủ đầy sương
Như sao trời thắp ngàn năm đó
Đêm ngồi ngó xuống thấy phũ phàng 
Nét thơ trên giấy vẫn lang thang
Đã xa xa rồi vẫn in hình
Dù thấy mờ mờ trên dòng đó
Vẫn nhớ vẫn thương chỉ một nàng 

                Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Vdm_anime_tumblr_anime_

   VỚI TÊN NÀNG

Nén linh sầu đêm biết đâu trao
Ngó bốn khung trời biết nơi nào
Xuân hạ thu đông trôi trôi đến
Sợ mờ bóng em bóng bên đàng 
Nén linh sầu đêm thấy lang thang 
Đã buồn đã vắng trạm thời gian
Tâm tư trong lòng từng đêm đó
In trên bờ môi với tên nàng 

               Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 567f9eb530991151e283f3cf

         NGÓ TRỜI THƯA
        
Một đêm ngồi xuống ngó trời thưa
Đường đời như thiếu chẳng thấy vừa  
Chẳng giống bốn mùa theo nhau đến
Lại để em anh cách xa bờ
Một đêm ngồi xuống hồn thẩn thơ 
Cứ trôi một hướng cuối trời mờ
Ai cuốn hồn anh về phương đó
Cách biển cách sông xa tít mờ  
 
              Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 20120215160832_t

     CHẲNG CÓ AI

Nhớ ai mà lại chẳng có ai 
Đêm nay trăng vàng đổ hạt vui 
Đùa bên hiên ngoài chơi với lá
Theo cơn gió đưa như gọi mời 
Ngóng ai mà lại chẳng có ai 
Đã mấy năm qua chẳng có người
Vẫn với bóng đêm bạn nhau ấy
Chỉ thấy ly trà từng đêm vơi 

             Bounthanh Sirimoungkhoune  


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Fa110849a14cc4cad298a9b19b4f12ae

   NGHE SƯƠNG RƠI

Đêm nay vắng lặng nghe sương rơi
Nhè nhẹ tiếng gió như tiếng người
Như có ai gọi bên ngoài đó
Hay tiếng lòng đổ gọi tới người 
Nhẹ chân vài bước ra hiên ngoài 
Tay cầm ly trà ngó chẳng ai 
Chỉ tiếng bối rối trên môi đó
Tiếng lòng thương yêu cưng một người

              Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 439236-807_1420429111

         TỪNG HỎI
    
Từng hỏi lòng đêm mình nhớ ai
Ngó dòng sông trôi chảy từng ngày
Như tiếng trong lòng trôi theo đó
Lục bình trôi nổi trôi từng ngày        
Từng hỏi có gì lòng đêm nay
Sao cứ ngồi mãi qua đêm dài
Cứ thấy miên man miền mong nhớ
Cứ thấy trông chờ một bóng ai

             Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Large

        ANH HỎI TRỜI

Từng đêm thơ thẩn anh hỏi trời 
Nơi đâu bậc thang để lên chơi
Cứ ngẩng đầu lên đêm buông hỏi 
Trời nghe hay không không trả lời
Hay trời ở nơi chốn xa xôi 
Chỉ để anh ngó từng đêm thôi
Mãi tít nơi xa bờ bến đó 
Anh ngồi một mình cạn trà thôi

              Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 2Q==

      ĐẦY MÂY ĐEN

Đêm nay trời đổ đầy mây đen
Lạnh lạnh trong lòng đổ về đêm
Gom đầy trong lòng mùi hoang vắng 
Nén hương lòng đêm anh vẫn xin
Đêm nay lòng đổ ngập tiếng thương
Mang mang lòng đêm bao cảnh buồn
Bờ môi bối rối thầm buông tiếng 
Một miếng hoang vu một miếng em

               Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 5b40fa420e2b8589adcaf2b40435c492

          ĐÊM MƠ 

Trôi trôi dạt dạt hồn đêm khuya
Từng mùa trôi đi cũng chẳng chờ
Nhiều khi phủ ngập mây đen ấy
Hồn đêm trôi xa trôi lững lờ
Thương thương yêu yêu từng cơn mơ
Từng lời hứa hẹn anh vẫn chờ
Đoạn đời thời gian như xa vắng 
Chỉ tặng cho anh từng đêm mơ 

                Bounthanh Sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Hinh-nen-hinh-nen-mua-he-di-bien-giai-nhiet.613386

  NGÀN NĂM 
  
Trời đất ngàn năm vẫn chung duyên
Dù chia sẻ nhau cách đôi đường
Đất thấp trời cao từng ngày thấy
Mà vẫn chung ngày chung đêm thương
Đường đời trai gái cũng là duyên 
Dù xa vẫn yêu cách ngả đường 
Đêm về thêm buồn nhớ nhau đó
Vẫn vun vẫn đắp mối tình thương

              Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Hinh-nen-hinh-anh-dep-ve-tinh-ban.612875

        VẪN TRI VẪN KỈ

Giờ này đã trôi về cuối đêm 
Một trạm thơ thẩn với tình thương
Giờ này dạm ngõ lòng đôi đó
Đêm nào cũng nhớ trò chuyện em
Giờ này đêm nào em cũng bên
Dù phủ sương đêm khắp ngả đường 
Mình vẫn bên nhau chung lòng đó
Vẫn tri vẫn kỉ nhau từng đêm 

            Bounthanh Sirimoungkhoune




Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Fri Apr 14, 2017 10:16 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 9k=

       BẦU TRỜI MÂY

Bầu trời mây đen tối mịt mù
Như báo đêm nay trời đổ mưa
Chẳng có ánh sao nào trên đó
Hồn như trôi vào trong cơn mơ 
Xếp lớp áng mây tối đen mù
Đêm nay lòng thấy thêm nhạt khu
Lớp lớp làn làn phủ trời đó
Lòng vẫn cưng quý một bóng xa

             Bounthanh Sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Fri Apr 14, 2017 11:21 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Tg-24-gio-qua-anh-di-bo-duoi-troi-mua-tuyet

      THÊM NGHE

Đêm nay trời sầu trời đổ mưa
Ngẩng lên trời đêm tối mịt mờ
Đèn đường óng ánh từng hạt đổ
Khắp đường phố đêm ẩm ướt thừa
Ngồi ngó hạt mưa lạnh lùng ơi 
Trăng chẳng lại tô vẽ sắc trời
Để đêm lạnh sầu âm u đó
Thêm nghe tiếng lòng đổ nhớ người

                Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Mua_o.gif

        TÔ SẮC

Mây đen đêm nay tô sắc trời
Lác đác từng hạt mưa đổ rơi 
Hạt mưa rơi đùa trên cỏ lá
Tiếng lòng thương xa đổ gọi người
Cơn mưa đêm nay kéo dài ơi
Đâu đây ánh trăng đã mất rồi
Hạt ngắn hạt dầy đua nhau đổ
Trà trộn tiếng mưa với tên người

                Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Huangshan

       NHUỘM CẢ

Hạt gió đêm nay nhè nhẹ rơi
Đùa vui với lá nơi hiên ngoài
Ngồi nghe tiếng lá hát với gió
Chen qua khe cửa lạnh lùng ơi 
Gió đã đưa sương đêm tới rồi
Hạt buồn hạt sầu phủ khắp nơi 
Dòng thơ với sương đêm nay ấy
Nhuộm cả hồn anh trong đêm dài

              Bounthanh Sirimoungkhoune




Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Fri Apr 14, 2017 11:05 pm; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Anime_boy

GIẬT MÌNH

Ngồi ngó bầu trời miền bắc xa
Tết Lào đã đến thấy thiết tha
Ở Úc một mình một thân ấy
Xa đã lâu rồi lòng xót xa
Ngồi xuống nhớ lại những ngày xưa
Vui tết vui năm ngập sân chùa
Tát nước với lời chào chúc đó
Giật mình mới biết mình ở xa

                    14.04.2017
                  ngồi nhớ tết Lào
                       hôm nay
             Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 090087d63a14e6327ba60ef9e6040b28
        HẠT TÌNH

Hạt tình đêm nay trôi đâu đây
Hay trôi theo mưa hiên ngoài rơi
Tiếng mưa tiếng lòng đua nhau đổ
Ngồi ghi dòng thơ lạnh lùng ơi 
Hạt tình đêm nay rơi đâu đây
Anh kiếm anh nhặt tới sáng ngày
Mịt mù gió mây bầu trời đó
Kiếm nhặt từng giọt tình đêm nay

            Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Think-clipart-thinking-clipart-Thinking-Clip-Art

        THÊM THÈM

Đêm nay ngồi xuống như nhớ em
Mưa rơi đêm nay phủ ngập thềm
Biết sao với lòng thương nhớ đó
Cạn ly trà khuya ngồi qua đêm 
Đêm nay lòng lại đổ gọi tên
Ngó qua cửa sổ mịt mù đêm 
Thơ thẩn thầm tên một mình đó
Thương yêu lòng thấy thấy thêm thèm

              Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 B147cc481451e1956dc2dbcde0fbaec4

          CHẲNG IM

Trạm thời gian rồi lòng chẳng im
Thiếu thiếu thương thương có ai đền
Hồn vẫn lang thang như hạt gió
Nhiều đêm anh nhớ gọi tên em
Trạm thời gian rồi lạnh giá tim
Vẫn ghi dòng thơ dài trong đêm 
Cầu xin bóng em vẫn còn đó
Để gọn lòng thương lòng anh thèm

                Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Adorable-anime-anime-boy-anime-cute-Favim.com-2196521

   TIẾNG GÌ

Như nghe tiếng gì trong đêm nay
Tiếng sương tiếng gió đổ hiên ngoài
Mà trong nhà đêm chẳng im lặng
Lại tiếng lòng anh đổ nhớ người 
Lại thêm những lời thầm thương ai 
Lại trôi trong đêm năm canh dài
Như tiếng gọi hồn anh đi đó
Như nhắc nhủ lòng đêm nhớ người 

          Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 1112

         SỢ PHỦ

Mang mang trong đêm ánh sương rơi
Bầu trời lạnh lạnh giá lòng người
Ngó ra sương phủ cành cấy lá
Ngồi xuống trong nhà một mình vơi
Thương thương nhớ nhớ trôi cuối trời
Thủ Đức cách xa bên trời nơi 
Ngồi nhớ bóng em nơi phương đó
Mờ mờ ánh sương sợ phủ người 

              Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 34467711

         NGÓ TRÔNG

Thương yêu sao giảm được cơn mơ 
Từng đêm vẫn trôi trôi lững lờ
Ai cuốn hồn anh đi phương đó
Đêm về hồn thấy thêm bơ vơ 
Như bước đường đời thấy thẩn thơ
Vơi vơi từng đêm chán vô bờ
Tri kỉ với ai một mình sống 
Đêm về ngó trông cuối trời mờ

             Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Anh-hoat-hinh-buon-ba-nhat-22

         MÌNH EM

Đêm nay bầu trời lặng lặng thanh
Chẳng mây chẳng gió ngó êm lành
Tĩnh tâm vài phút ngồi ghi xuống 
Dòng thơ buồn buồn phủ nội tâm
Lang thang mình thân chẳng ai gần
Cô đơn một mình đã mấy năm 
Duyên tình đâu đây để tìm kiếm
Chỉ có mình em em hỏi thăm 

           Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Anime-anime-boy-black-and-white-books-Favim.com-1978859

         TỪ TRONG TIM

Ngồi ghen bóng núi đêm ngủ yên
Bóng đêm rơi phủ mịt mù đen 
Im im lặng lặng chân trời đó
Xin lòng như núi đêm ngủ yên
Lòng người đêm sang thêm lòng phiền
Tiếng tim tiếng lòng thấy đảo điên 
Chợt choàng yêu thương từng cơn đó
Lại nghe tiếng gọi từ trong tim

           Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 710

         EM GẦN

Bướm ong lượn cánh như gọi xuân
Mùa đến mùa đi chẳng dừng chân
Đến rồi như trao trong lòng đó
Trải một thời gian vẫn mình anh
Mùa đến làm chi thêm buồn tâm
Sương đến sương đi trắng bao lần
Chỉ mang hồn anh đi theo đó
Bên anh cũng chẳng có em gần

            Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Anh-ch10

        NHƯ NGỦ

Một trạm đường đời như ngủ mơ
Hồn lang thang đêm biết đâu bờ
Trôi đi từng mùa như đòi hỏi
Sao gửi lời quen lời ngóng chờ
Hồn đêm cứ trôi trôi thẩn thơ
Dù phủ sương mây gió bão mưa
Mà chỉ có bóng em trong lòng đó
Chợt choàng từng đêm lòng gọi chờ

           Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Daa2b712

        NHIỀU ĐÊM 
        
Đêm về nhiều đêm lòng đổ mưa
Hỏi thăm hỏi viếng có ai chia
Cách bóng xa người đêm hoang vắng 
Để lại dòng thơ buồn đêm khuya
Đêm về nhiều đêm thấy thẩn thơ
Ngó về cuối trời như bụi mờ
Bão tố trong lòng thở dài vắng 
Ngồi xuống mình anh cạn trà khuya

             Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Tenuoc10

     TẾT LÀO

Tết Lào ngồi nhớ khi còn thơ 
Hạt nước té nhau phủ mịt mờ
Đông đủ tiếng cười tiếng vui chúc
Già trẻ chung vui phủ sân chùa
Giờ mình ngồi xuống mình đã xa
Tận cõi khung trời bên Úc kia
Ngó lại ngày Tết vẫn còn nhớ
Như mình đang chơi chung Tết xa
 
          10.00 đêm 14.04.2017 
  như mình đang chơi chung Tết xa
      Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Himuroclose1

        MÌNH ANH

Ai vẽ thay lòng bóng hình em 
Ai vẽ cho anh để rõ thêm 
Không muốn mờ mờ như mơ đó
Muốn cho rõ nét để thương thêm 
Ai đền cho anh bóng hình em 
Ai mang thương nhớ giúp đôi bên 
Để đêm khuya về anh ngồi ngó
Để mình anh ngắm mình anh thương

             Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 5a8f57f170d077d6c3be33b5125e0ee0

   CHẲNG BÊN NHAU
     
Đã mấy năm rồi chẳng bên nhau 
Miệt mài đường xa lòng đớn đau
Đêm về hai hồn hai thầm nhớ
Chỉ có trong mơ mình có nhau
Đêm xuống lại ngồi nhớ tới nhau 
Tri kỉ đôi lời lòng lạnh sầu
Cứ mãi miên man từng đêm nhớ 
Hai người mang nợ nợ lòng nhau 

          Bounthanh Sirimoungkhoune


Được sửa bởi Bounthanh Sirimoungkhoune ngày Thu Apr 27, 2017 8:33 am; sửa lần 1.
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Anh-tr10

       NHƯ NGẮN

Từng ngày như ngắn trôi trôi mau
Đêm về qua dài thêm buồn sâu 
Ngồi vẽ bức tranh xa bên đó
Để ấp ủ đêm những cơn say 
Ngẩng lên ngó trăng tròn đêm nay
Đã đến rằm rồi mà chẳng hay 
Chợt choàng hạt trăng vui nhộn đổ 
Trăng vàng mà chẳng dỗ cơn say 

         Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 447474-52_1425292045

       NƠI XA BỜ

Ngồi ngó thuyền tình trôi thẩn thơ 
Chút thương chút bóng chút ngẩn ngơ 
Sầu sầu với tình đêm buông xuống 
Lòng còn vẫn thương một bóng xa
Ngồi ngó thuyền tình gợn giấc mơ 
Chút xa chút ngóng chút thương chờ
Vẫn gửi tới em từng đêm xuống 
Cầu tới lòng em nơi xa bờ

            Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Downlo10

    MÙA SẦU MÙA VƠI 

Mùa trôi từng mùa đến trong năm
Màu lá vàng úa đã viếng thăm 
Thu đến lúc nào lòng chẳng biết
Hồn trôi biền biệt cõi xa xăm 
Mấy năm mùa đến chẳng hỏi thăm 
Quên lãng mùa sang đã bao lần
Chỉ có trong lòng một mùa ấy
Mùa sầu mùa vơi viếng cả năm 

           Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 C2e4985599175ebd62d3a25a8d06dd27

          ĐÃ MẤY

Đã mấy canh rồi ngồi đêm nay
Ly trà chẳng cạn vẫn còn đầy
Thơ thẩn hiên ngoài với mây gió
Ngồi đêm ngồi ngó tận khung trời
Đã sắp canh cuối rồi đêm nay
Ly trà đã vơi lạnh chẳng đầy
Quay đi quẩn lại có mình đó
Chợt nhớ tới em chợt tỉnh say 

              Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Dam-mi10

        ĐẾN RỒI

Đến rồi lại đi mấy canh đêm 
Chỉ có mình anh ngồi qua rèm
Sương thu đã phủ hiên ngoài đó
Phủ cả thân anh mấy canh đêm 
Sương thu sao chẳng vẽ bóng em 
Cứ đua nhau đổ khắp ngả đường 
In nét trên cỏ ngày mai sáng 
Chẳng hạt sương nào in bóng em

           Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Prague11

       NHƯ NGẤM

Sương trắng bầu trời ngó lặng im
Đọng trên hoa cỏ bên lề đường 
Mái hiên từng giọt đua nhau rỏ
Chẳng có giọt nào có bóng em 
Lặng lặng canh đêm cây ngủ yên
Mờ mờ đèn soi khắp ngả đường 
Tên em hình bóng hiện đâu đó
Như ngấm vào hồn anh từng đêm 

          Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Ff11

       NƠI CÓ

Ước mong một ngày giảm cơn mơ 
Cầu cho đôi hai chung bến bờ
Lất phất sương khuya như đòi hỏi
Thì thào trên môi với lời chờ
Xin cho mai ngày giảm cơn mơ
Về cuối trời xa tối mịt mờ
Gửi lời sương gió sao cho tới 
Nơi có hình em chốn xa mờ

            Bounthanh Sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Zxasd11

       THEO GIÓ MÂY

Yêu rồi đôi mình tặng gì đây
Tặng nhau khi xa thêm thương rầy
Tặng nhau đường xa bão mưa đổ
Trăng vàng sương phủ lạnh lạnh thay
Cưng rồi đôi mình tặng gì đây
Nhớ nhau canh đêm nhớ từng ngày
Cạn chén trà khuya đêm hoang vắng 
Hồn đêm trôi nổi theo gió mây

         Bounthanh Sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Images25

          GIẢM CƠN

Dòng thơ lạnh lẽo từng đêm khuya
In vết đôi mình đôi bến xa
Lang thang trên dòng thơ đêm đến
Những lời thương em dài đêm khuya
Dòng thơ lạnh lẽo trôi trôi đi 
Ngồi tô ngồi vẽ từng đêm về
Gom nỗi lòng anh đêm ghi xuống 
Để giảm cơn buồn nhớ em khuya

           Bounthanh Sirimoungkhoune 
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Anh-trang-ram

  BUỒN VẮNG ƠI 

Đêm nay sao qua nhớ em ơi 
Ánh trăng vàng đẹp chẳng thấy vui 
Trời chia hai mình đôi bên đó
Hỏi ai cho biết đường ngõ ơi 
Lòng đêm lại dâng nỗi sầu vơi
Như nhớ tới ai nhớ một người
Vẫn còn bên trời hình bóng đó
Canh dài bão tố buồn vắng ơi 

        Bounthanh sirimoungkhoune



TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 111

BÊN CẠNH NGỒI 

Đêm nay ánh trăng trao lời mời 
Ngõ nghẻo đường đi vàng đẹp ơi 
Ánh sao vui đùa trò chuyện đó
Một mình anh lẻ chẳng bạn đời 
Hồn đêm càng thấy mình lẻ loi 
Khi nghĩ tới bước duyên tình đời 
Biết ai giúp mình cho gần đó
Để có bóng em bên cạnh ngồi

               Bounthanh sirimoungkhoune
TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 3614

       EM CUỐN

Đêm nay lại ngồi với cơn mơ 
Sầu vơi với đêm cảnh vật vờ
Lang thang đâu rồi hồn anh đó
Chắc ở với em bên trời mờ
Đêm nay trong lòng thấy thẩn thơ 
Mang mang sầu tủi chán vô bờ
Với ly trà đêm bạn anh đó
Em cuốn hồn anh xa tít mờ

          Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Images38

     VẪN CÒN NGỒI 

Mây mây gió gió chẳng đêm nay
Thanh thanh tĩnh tĩnh qua đêm dài
Ngồi ngồi sầu sầu nhớ ai đó
Ngỡ ngỡ ngàng ngàng từng phút trôi
Sương sương thu thu đã đổ rồi
Phủ phủ ngập ngập cả bầu trời
Lạnh lạnh lùng lùng hiên ngoài đó
Mình mình anh anh vẫn còn ngồi

          Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Hinh-n12

        ĐỪNG VẮNG EM

Đêm đêm như hiện bóng trong mơ 
Đẹp đẹp xinh xinh ngó thẫn thờ
Mờ mờ trong cơn mơ đêm đó
Cầu cầu là em từng giấc mơ 
Em em hãy về từng đêm khuya
Từng từng giấc mơ anh vẫn chờ
Xin xin từng ngày khi đêm đến
Đừng đừng vắng em trong giấc mơ 

           Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 51bb4410

        LÁ THU RƠI

Ngó thấy bên lề lá thu rơi
Ru ru theo tiếng gió gọi mời
Có ai xót thương tàu lá đó
Sắp sửa chào đi cách biệt nơi 
Ngó xuống cuộc đời thấy chẳng vui 
Lẻ loi mình sống sống từng ngày 
Đâu ai bên hồn bên bóng đó
Chỉ có đêm về nhớ tới người 

             Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 14053410

        MƯA RỒI LẠI MƯA

Năm nay mưa lại lạc mùa sang 
Phủ ngập áng mây tối đen màng
Phủ cả mấy tuần hẹn trăng đó
Như hồn anh trôi trôi lang thang
Mưa rồi lại mưa từng đêm sang 
Tối đen mịt mù cõi bên đàng 
Những đêm buông về mưa lại đến
Sợ ngập bóng em bóng bên đàng 
 
           Bounthanh sirimoungkhoune


TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Unname10

         TRONG ĐÊM 

Hồn trôi trong đêm sao biết đường
Bầu trời đã đổ trắng trắng sương
Mỏi mòn từng bước đêm buồn ngóng
Cách nhau mấy năm cuối trời đường
Hồn trôi trong đêm sao biết tìm
Xa đêm xa ngày vẫn ngóng tin
Đêm về vẫn gom lòng thương đó 
Mong mai bên nhau anh sẽ đền

            Bounthanh sirimoungkhoune

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP - Page 7 Images39

         NGHIÊNG NGẢ

Ai bên anh ngồi đếm hạt sương
Thu tới năm nay vẫn vắng em
Ai bên cạnh anh trà khuya đó
Ai trên dòng thơ lạnh từng đêm 
Trời nặn đôi mình xa bến thương
Để anh đêm về lén gọi tên
Để đôi mình xa nhau bên đó
Để lòng anh nhiêng ngả từng đêm 

        Bounthanh sirimoungkhoune

 

TRANG XƯỚNG HỌA THƠ ĐƯỜNG...CỦA DIỂN ĐÀN VĂN THƠ ...MỜI ĐÓNG GÓP

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 7 trong tổng số 10 trangChuyển đến trang : Previous  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Thơ Tác Giả :: nguoitruongphu-