Yếm Em Còn Lạ
Đèn dầu le lói trên sông
Ánh trăng huyễn diệu yếm hồng dính thân
Bờ vai thon nhỏ trắng ngần
Em đưa tay múc, nước chan chứa tình
Đắm say ngồi ngắm lặng thinh
Sợ con sóng mạnh làm mình bẽ duyên
Cách nhau có một mạn thuyền
Em chưa bác ván anh lên ngại ngùng
Dây còn thắt chặt sau lưng
Anh chờ cởi hộ, ngập ngừng hỏi xin
Nhưng còn thứ để làm tin
Lời yêu chưa ngỏ em vin không đành
Đành mơ làm gío mơn nhanh
Hương tình lan tỏa chòng chành vỡ toang
Như là gặp gỡ chiều hoang
Cuộc đời lang bạt ...ngày đàng về đâu?
hoanghoon
LẠ LÙNG
Con cò bay lã sang sông
Phía tây cõng một vầng hồng ửng thân
Chiều quê rớt chút trong ngần
Tương tư con nước bổng phân vân tình
Cánh hồn bay lạc không thinh
Đụn mây lơ lửng uốn mình vẽ duyên
Tình anh rớt xuống khoang thuyền
Đò ngoan tách bến sóng miên man mừng
Chiều suông chưa nở quay lưng
Điệu ru trầm bổng ghé dừng nụ xinh
Hương còn thoảng níu lòng tin
Trăng non nửa mảnh nghiêng vin đầu cành
Em về trao nụ cười nhanh
Để anh chín nhớ tim chành choòng toang
Như vừa lạc cõi mơ hoang
Chiêm bao mộng mị địa đàng nơi đâu?
thamthyphuong