THƠ ĐÊM HÀN
-tặng các bạn thơ của Thy Phượng.
Riêng tặng anh Trung Kiên và hoanghoon
Thiên hà đêm ghé bến sông tan
Để sáng lưu ly dẫn lối sang
Neo ở vườn thu trăng sáng tỏ
Lưu hồn nhung nhớ đất nhân gian
Đắm đuối hương thơ hạnh ngộ vần
Trăng ơi sao thả mộng bâng khuâng
Nụ mơ vẽ lối vào hư ảo
Sương của hồn hoa chạm vỡ ngân
Thuyền ai lặng lẽ chở muôn khơi
Đi rất xa xôi rộng khoảng trời
Để phát tình thơ về bến đợi
Cho tim lưu luyến mãi không vơi
Xin quá giang trăng tìm điểm hẹn
Nghe làn sóng vỗ bến ngân sa
Nghe sương huyền diệu nương mình gió
Ngập ngụa tình sâu bể ái hà…
Thamthyphuong
TÌNH THƠ REO
Vườn thơ còn sáng ánh hồng tan
Dẫn bước thi nhân muốn ghé sang
Những hồn câu chữ lung linh tỏ
Muôn vẻ tình yêu ở trần gian
Người gửi đến nhau đẹp mấy vần
Hôm nay lòng cảm thấy bâng khuâng
Một vì sao sáng tàn lối ảo
Vài tia yếu ớt chạm chuông ngân
Từ lúc hoang sơ đã động khơi
Vẻ đẹp thiên nhiên khắp đất trời
ai gom ý đẹp cho người đợi
Tôi kéo dài thêm để khỏi vơi
Bạn gửi dòng thơ tới chỗ hẹn
Vương vòm tối sáng ánh trăng sa
Mai sau giọt rớt cài theo gió
Có cả tình yêu bạn viết ra...
hoanghoon