ĐÓNG và MỞ
.
Phôi pha đi những cay đắng trong đời
Ngày mang mểnh thời gian cũng dần vơi
Gánh gian truân cha dành con quả ngọt
Nuôi hồn ngây thơ trắng trong nụ cười!
Nối tay cùng người trọn quãng đời xa
Gọi lời tri kỷ trao đổi nhau mặn mà
Tâm hồn vui mình có nhau thư thả
Dòng quay khứ hồi mãi đẹp như hoa
Tôi mở cánh cửa im lìm vườn thu
Bạn đóng cơn buồn trả đời miên du
Anh vẫn trồng hoa nơi vườn sau chuyến…
Nhọc nhằn giủ đi cơn bụi phiền ưu
Đông sẽ đi mùa xuân lại gõ cửa
Cây tặng hoa, trái tặng mật nuôi đời
Đồng xanh tuổi mạ cao tròn hương lúa
Én thả hộ mùa xuân dậy niềm vui
Hạnh phúc tương lai lâng lâng chào mời
Que diêm ta thắp cháy bùng ngọn lửa
Để máu giao thoa trái tim tuyệt vời
Khơi ngộn ngồn tạo nguồn thơ chan chứa !
Thẩm Thy Phượng