NƠI ẤY CỦA ANH
Nơi ấy của anh:
Nắng vẫn dịu dàng xoã tóc.
Suối vẫn hát rì rào thương nhớ mãi bờ môi
Tình khúc ru em vang mãi góc trời chiều
Cho con nước dâng bao điều nhung nhớ
Nơi ấy của anh:
Bến vẫn đợi chờ con đò xưa trở lại
Biển vẫn ồn ào nhưng giông bão chưa qua
Vẫn mãi xót xa cho em ngàn nỗi nhớ!
Con sóng vẫn vơi đầy than thở dòng ngược xuôi
Nơi ấy của anh:
Thu uyển chuyển bên thềm.
Lá xót thương bờ môi mềm ngày đó
Cây trút lá thương em gầy bé nhỏ
Dáng em hao gầy dâng thương nhớ trong anh
Nơi ấy của anh:
Có chút nắng mùa đông.
Bờ vai lạnh ôm trái tim băng giá
Chẳng có thảm nhung hay con đường hoa lá
Thoáng một chút buồn nhớ cô gái phương xa
Em nơi ấy có hay chăng nỗi nhớ
Nỗi nhớ dâng đầy thao thức mãi trong anh!
01/11/2015 - Nguyễn Bá Truyền