VÔ ĐỀKhi tình yêu không còn là tất cả
Anh sợ mình cũng vấp ngã em ơi
Giữa trời đất rộng lớn đến chơi vơi
Tìm ảo ảnh nửa đời trong thương nhớ....
Tigôn ơi, nồng sắc hoa tình vỡ
Duyên ban đầu dang dở đến mai sau
Có lần nào mình đã thật vì nhau?
Trong cuộc tình chỉ toàn màu danh lợi?
Người ra đi người còn đang đứng đợi
Trong u sầu trong vời vợi nhớ mong...
Hình bóng ấy day dứt đến nát lòng
Đêm chợt tối không một vòng tay ngỏ...
Anh biết rằng giờ đây không còn có
Lời ngọt ngào anh những tưởng bền lâu
Khi một người chen chúc chốn bể dâu
Lợi lộc tiền tài, còn đâu là tình cảm?
_________________
Lữ Khách