TỨ TUYỆT VÔ ĐỀ
1.
Dẫm nát trời đông gió thét gào
Mảnh hồn chai sạn nét hư hao
Chiều tan li biệt ...hoàng hôn máu
Biển mắt mòn mi ....sóng lệ trào
2.
Tàn đêm sương xuống lạnh vai gầy
Vui lướt nhanh buồn còn mãi đây
Rượu bỏ cơn say tìm mộng ảo
Chén ly bôi rót mãi chưa đầy
3.
Bỏ tình tôi lại với hư không
Ngỡ gót xuân xa ...hận nắng hồng
Tìm kỷ niệm buồn trên xác lá
Nhặt thầm thu lạnh giữa ngày đông
4.
Lá xanh màu nhạt tím thu sang
Ký ức chôn sâu nhạt nắng vàng
Hoài niệm băng hà tình hấp hối
Nhập hồn trăng ảo ...giấc mơ hoang
5.
Sắc phai màu nhớ biết tìm đâu
Thuyền lãng du khơi mặc bến sầu
Mỏi kiếp luân hồi về cát bụi
Sóng ngầm mong gặp đáy sông sâu....