HOA NỞ VỀ ĐÊM
Em chỉ là một đóa hoa đại ngàn
Giữa núi rừng miền trung xứ Nghệ
Không đài các như hoa hồng hoa huệ
Không ngát hương như nguyệt quế hay lài
Em là hoa nhưng chẳng nở sớm mai
Chẳng nở ban trưa hay chiều hoàng hôn đổ
Hoa em nở cũng chẳng vàng mấy độ
Em là Hoa Quỳnh nở rộ về đêm
Nụ cười em không má lúm đồng tiền
Không đôi mắt nai nhung huyền say đắm
Em chỉ có một tấm lòng nồng ấm
Và một trái tim đằm thắm tình người
Ghép vần thơ dâng mật ngọt cho đời
Khúc dân ca em gửi người tiếng hát
Tình em trao anh như dòng suối mát
Mộc mạc như mảnh đất của miền trung
(Cảm tác ý thơ của bé yêu Hoa Quỳnh)