CUỐI ĐÔNG MIỀN TÂY
.
Tôi yêu mùa Đông
Khăn ôm suối tóc
Cành cây gầy gộc
Mát lạnh xanh rờn
Con cá da trơn
Trốn trong nước ấm
Màn sương nhuần thắm
Thoa phấn cho đời...
Trong hạt sương rơi
Long lanh bạch ngọc
Chàng ngưu cô độc
Từ giả mùa Thu!
Đôi chén tạc thù
Ấm lòng chủ khách
Chim đu cành mách:
- Mai nở rồi kia!
Đôi cặp chim Chìa
Xòe đuôi khoe dáng
Mây trời bãng lãng
Như chiếc du thuyền...
Giờ ở mọi miền
Đông tàn bớt giá
Miền Tây trăm quả
Sung túc thảnh thơi
Có mặt nơi nơi
Xuân thay Đông tới
Thẩm Thy Phượng