Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Nhậu nhẹt...tàn xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 60057
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

Nhậu nhẹt...tàn xuân Empty
16022016
Bài gửiNhậu nhẹt...tàn xuân

Nhậu nhẹt...tàn xuân
Không biết từ bao giờ dân gian đã có câu vè: "Tháng giêng là tháng ăn chơi" theo tôi chắc ý tác giả muốn nói về sự bù đắp những gian khổ, nhọc nhằn của con người sau một năm miệt mài làm việc. Song có số người dựa vào ý trên lại suy nghĩ lệch lạc mà thả nổi bản thân: nhậu nhẹt sa đà, tới đâu thì tới, bất chấp hậu quả. Thực tế trên cả nước ta, hầu như các công ty, cơ quan xí nghiệp đều hoạt động trở lại vào ngày mùng 8 ( kể cả trường học sau 9 ngày nghỉ tểt thoải mái, thư giãn ) Bấy nhiêu thời gian cũng đủ cho mọi người thăm hỏi, giao tiếp tiệc tùng với gia đình, họ hàng, bè bạn trong dịp tết. Thế nhưng lại có số phần tử "cảm thấy" chưa đủ tình nghĩa anh em nên lại tiếp tục tập hợp "chiến hữu" gầy "độ" nhậu tiếp, liên tu bất tận... mãi cho đến tàn xuân! Đủ thứ lý do, viện cớ: họp mặt đầu năm, thắt chặt tình bằng hữu, hãy còn dư vị mùa xuân...
Thử nhìn xa một chút hậu quả sẽ như thể nào? Chắc chắn rất thảm hại, khôn lường!
Chưa kể tình trạng ngộ độc vì uống quá nhiều bia rượu trong chuỗi thời gian dài. Năng suất làm việc chắc chắn sẽ giảm, tinh thần mất sáng suốt có khả năng không kiểm soát được hành vi nhất định gây tác hại cho bản thân mình và những người xung quanh. Lại nữa kinh tế dần sa sút, mất cân đối thu chi và có khả năng vỡ nợ sau tểt vì những cuộc vui thâu đêm suốt sáng, vung tay quá trán...
Thiết nghĩ, thường khi làm việc gì cũng phải có mức độ, chuẩn mực mới được lâu dài, bền bỉ và nên đem lại ý nghĩa tích cực, kết hậu trong cuộc sống. Chuyện chén chú chén anh, say sưa bù khú kéo dài trong thời điểm này mong được ý thức cao, sớm chấm dứt để mùa xuân mãi tươi đẹp với sắc thái đặc trưng riêng biệt của nó, thoát đi những biến tướng, hệ lụy phát sinh từ những quan niệm mang tính hưởng thụ cá nhân, đầy ích kỷ, hẹp hòi.

NGUYỄN CÔNG KHANH
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» MAI-TRÚC TRỜI ĐÔNG, GẦN XUÂN, GẦN XUÂN, CÓ XUÂN
» Tai Nghe Bluetooth Nhét Tai Wopow BT25 - Hàng Chính Hãng
» NIỀM XUÂN & XUÂN NỒNG ẤM
» CHÀO XUÂN & MÙNG XUÂN
» BÌNH MING THÔ GĨA, XUÂN BẾN BÌNH ĐÔNG, XUÂN BẾN NINH KIỀU, GÀ CHÓ
Share this post on: reddit

Nhậu nhẹt...tàn xuân :: Comments

No Comment.
 

Nhậu nhẹt...tàn xuân

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-