MỘNG ẢO
(luật trắc vần trắc)
Gởi nắng hoàng hôn vào giấc mị
Êm mơ thậm cảm hồn say lụy
Mây cuồng cõi ảo đến rồi đi
Nước cuốn đêm mờ về ngập thủy
Chỉ khéo ai thêu mảnh vỡ thì
Tơ xinh kẻ buộc ràng chi nhỉ
Đêm mơ vóc ngọc thuở yêu vì
Ngữa mặt trăng sao bầu lúy túy !
TTP
Mộng Mị
Có phải vọng xưa nên mộng mị?
Kéo hồn nhung nhớ trải chân đi
Về nơi chốn cũ, ngày mơ chí
Xa cõi phương đây, bóng nghẹn thì
Gặp gỡ vấn vương, tình thắm thúy
Chia ly khắc khoải, dạ sầu bi...
Chợt đong ngọn gió, lay mành chỉ
Trở giấc canh khuya chẳng thấy gì!
NTS