SANG MÙA
Sương lam nhuộm tím buổi thu sang
Ngoài ngõ ai phơi xác lá vàng
Mờ mịt chiều thu ngân tiếng oán
Tôi nhớ người xa dư âm tràn
Ngờ đâu chiếc bóng lạnh phai tàn
Rồi một chiều nay gió lạnh sang
Cánh lá thời gian dần nhạt sắc
Cô quạnh buồn ghi lại mấy hàng !
TTP
CHUYỂN MÙA
Thu đã đi rồi, đông lại sang
Đâu đây rải rác lá tơi vàng
Như còn vương vấn niềm ai oán
Một thuở hồn say phủ ngập tràn
Giờ đây lạnh lẽo, chuỗi mơ tàn
Mây gió thẫn thờ thả mộng sang
Bến nước, dòng sông thôi điểm sắc
Nhớ nhung, ngấn lệ nhỏ đôi hàng!
NTS