TRANG TÂM SỰ
Rụng rạc hồn đêm ngõ muộn phiền
Xuân gầy lạc lõng giấc sầu miên
Cơn mê lệ rỏ xuôi mênh huyễn
Thác mỵ châu chan ngược biển miền
Tiếng một thề non sao mãi biếng
Đôi lời thệ hải có dành riêng
Thời gian luống gởi vào lưu niệm
Đợi gió buồm căng chở ngát thuyền !
TTP
CON THUYỀN
Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
Thoáng chốc qua đi để lại phiền
Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền!
NTS