CON THUYỀN
Cuộc đời lắm cảnh phải man miên
Thoáng chốc qua đi để lại phiền
Tâm sự vấn vương bao vọng viễn
Nỗi niềm lưu luyến chuyện mơ duyên
Hoàng hôn lờ lững vầng mây chuyển
Đêm lạnh chơ vơ ánh nguyệt xuyên
Thắm thoát thời gian bao cảm luyến
Bâng khuâng, khắc khoải chuyện con thuyền!
NTS
MIỀN THƠ
Vốn dĩ yêu thơ kết trọn nguyền
Đời say nhã phú có chi phiền
Vui bên thực tế nào vọng viễn
Ở với an nhiên mỹ mãn miền
Hiện tại gia đình không dịch chuyển
Mai sau tổ ấm cũng chu tuyền
Hoàng hôn gọi nhạn về theo tuyến
Tối ngọc mời trăng gót diệu huyền !
TTP