NHỚ THU
Khoắc khoải lòng vương một nét chờ
Tim sầu thổn thức ngẩn rồi ngơ
Trao thu ý vọng tim hồng mở
Gởi gió tình đau sóng cuộn bờ
Lãng bạt sông trầm hoen lệ nhớ
Phiêu hồ nguyệt tỏ gọi hồn mơ
Trời đêm trăng lạnh chùng bao thuở
Mộng mị đem vào quấn quít thơ !
TTP
SÁNG THU
Mãi nghĩ về thu mãi thẫn thờ
Cho đêm mộng mị, nỗi chơ vơ
Bóng thu ảm đạm gây sầu nhớ
Hồn gió đìu hiu kéo vọng chờ
Lặng lẽ, ngọt ngào ai gói thơ
Âm thầm, thắm thiết kẻ trồng mơ
Ghịt mây cho sáng vầng trăng tỏ
Lóng lánh trời thu, khoả ánh mờ!
NTS