SÁNG THU
Mãi nghĩ về thu mãi thẫn thờ
Cho đêm mộng mị, nỗi chơ vơ
Bóng thu ảm đạm gây sầu nhớ
Hồn gió đìu hiu kéo vọng chờ
Lặng lẽ, ngọt ngào ai gói thơ
Âm thầm, thắm thiết kẻ trồng mơ
Ghịt mây cho sáng vầng trăng tỏ
Lóng lánh trời thu, khoả ánh mờ!
NTS
ĐÊM THU
Thắm thiết thu buồn đến thẩn thơ
Cho hồn vạn vật trói vào mơ
Đêm sương mộng mị nghe hơi thở
Bóng tối mơ hồ lắng ý thơ
Thổn thức luồng trăng dâng nỗi nhớ
Bâng khuâng lối khói cạn mong chờ
Phiêu linh gió vẫn chùng than thở
Lạc Phím tơ sầu dạ ngẩn ngơ !
TTP