HOÀI BIỆT
Rượu đắng men nồng uống khó vơi
Tri âm vỉnh biệt khuất bên trời
Mùa trăng suy khuyết âm thầm đợi
Nẻo lụn sao mờ lặng lẽ rơi
Vĩnh cửu tình duyên xin mãi tới
Vô thường số kiếp đã buông lơi
Hình mai nắm níu buồn xin gởi
Bóng quế hư huyền vắng biệt hơi !
TTP
TRẢ LẠI NGÀY XƯA
Rượu sầu nốc cạn dưới trăng soi
Thảm đạm, u buồn lại tả tơi
Theo gió thả hồn về diệu vợi
Vờn mây gửi mộng đến ngàn khơi
Con tim xưa ấy hằng mong đợi
Trái bóng chiều nay chỉ thả thôi
Cất giữ làm chi thêm nhức nhối
Trăng vàng đã nhạt tự lâu rồi!
NTS