(Họa giữ từ cuối)
BAN MAI
Sớm tinh mơ bình minh vừa thức giấc
Tiếng chim kiêu kỳ lảnh lót lượn lờ ca
Nghe làn sương trắng muốt ngấm vào da
Lâng lâng nhẹ êm đềm trôi giữa máu ...
Niềm sung sướng nhìn chim vui chao dạo
Hót líu lo như âm ngữ lạ kỳ ...
Lòng say mê nhè nhẹ lướt chân đi
Cùng cảnh vật bước khẽ khàng thế ấy !
Nắng trong tươi ánh ban mai mới dậy ...
Hít vào lòng ngực nhẹ đến no căng
Hồn vui nghe thơm hương mới an bằng !
Môi hôn nhẹ lên ngàn sương ngọn cỏ ...
Tim hoan ca lời du ca của gió
Mãi ngắm yêu ngàn lá với trăm hoa
Kia lời sương - ý gió - này tình hoa
Tràn ngập đến tâm tình dang mở rộng !
Niềm thương mến cho tôi làm ý sống ...
Thêm chan hòa màu nước đại dương xanh
Hành tinh ta ánh dương soi trong lành
Chim dang cánh đón thiên thần tuyệt mỹ ...
Nguồn sương khiết, khướt say bầu lúy túy
Ánh chiêu dương mang hơi thở nhiệt nồng
Nước luân lưu nguồn máu của dòng sông !
Hồn thơ sống bao la cùng vạn vật ...
TTP
SÁNG SỚM
Chuỗi đêm đen cũng vừa lay động giấc
Chuyển khung trời phảng phất ánh hoàng ca
Từng tia vàng phóng mạnh, thấm vào da
Rồi lan tỏa, ngân nga từng giọt máu…
Mây lờ lững trôi xa về chốn dạo
Gió như còn ẩn náo, biến lạ kỳ…
Cho tia hồng vùn vụt vượt xa đi
Giăng rộng mở vút phi bầu rộng ấy!
Trên bờ lá, sương khuya choàng thức dậy…
Lắc nhẹ nhàng, đưa đẩy những tròn căng
Giọt u hoài nhỏ dần thấm mặt bằng!
Nuôi ý sống, lâng lâng tình hoa cỏ…
Không gian ửng bỗng vang lời của gió
Tiếng âm phong dìu dặt thắm hồn hoa
Làm thẹn thùng hé nhụy mỗi tầng hoa
Rộn cảm xúc, khoe mình xòe cánh rộng!
Nắng hữu tình phủ dài, vươn sức sống…
Khiến tim tôi lay động mảnh hồn xanh
Hòa không gian, ấp ủ mộng trong lành
Nghe dào dạt, trôi nhanh vào mộng mỹ…
Lòng cảm xúc, lâng lâng men luý tuý
Mở tâm tư, trải chí cõi hương nồng
Gợn nhấp nhô từng lượn sóng dòng sông!
Nhè nhẹ xuống, chu du về vạn vật…
NTS