Muốn rời bỏ lại chốn âm u
Cất bước lãng du theo chiều gió
Tàn canh sao mờ trăng tỏ
Lạnh xuyên tim mấy ngõ đường xa
Đêm trống lạnh quyện hòa chiếc bóng
Cuốn mơ hồ gió lộng phương âm
Đừng chân hội ngộ ân thâm
Trở về giao hội dương trần từ nay !
TTP
Sầu khắc khoải đợi chờ mòn mỏi
Cuối dương trần cũng tới thế thôi
Trở về nhập xác lại đời
Những mong gặp bạn ấm thời nhân gian
Hồn cõi thế mơ màng ánh nguyệt
Mang nỗi niềm trăng khuyết chìm sâu
Nhớ nhung, vọng tưởng dạt dào
Đêm đơn lạnh lẽo, hồng đào viễn mơ!
NTS