Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Cảm xúc ngày phụ nữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Nguyễn Công Khanh
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 39
Xem : 60077
Ngày Tham Gia : 11/02/2016

Cảm xúc ngày phụ nữ Empty
03032016
Bài gửiCảm xúc ngày phụ nữ

Cảm xúc ngày phụ nữ
Cứ mỗi năm đến ngày 8 tháng 3, tôi lại có suy nghĩ nhiều về người phụ nữ. Mẹ là đấng sanh thành, nuôi nấng, dưỡng dục ta từ nhỏ đến lúc trưởng thành và cả mãi sau này. Và vợ chính là ngưởi phụ nữ thứ hai cùng ta sánh bước đến hết cuộc đời. Cả mẹ và vợ đều để lại cho ta những kỷ niệm sâu sắc, không quên !
Mỗi người một tính cách khác nhau nhưng tựu trung tất cả đều mong cho ta chóng thành đạt, khá giả, cuộc sống ổn định, ấm no, sung túc.
Trước tiên, xin được trân trọng đề cập đến công ơn của người mẹ. Người mẹ lo cho con có khi còn hơn chính bản thân mình. Điều này thật không ngoa! Mẹ là cây cao bóng cả, sẵn sàng đùm bọc che chở cho con những khi ốm đau, hoạn nạn. Thậm chí cả những khi con thất bại, sa cơ, lầm lỡ… mẹ vẫn là nguồn động viên, an ủi lớn nhất giúp con mình vượt qua những thử thách, gian nan nhất của trường đời. Song mẹ nào có sống đời để lo mãi được cho con ?!
Và cứ thế, vợ - người phụ nữ thứ hai sẽ tiếp nối nhịp đời của những người đàn ông như chúng ta. Mẹ và vợ quả là tất cả sự ấm êm, sẻ chia cho ta suốt cả cuộc đời và sự nghiệp. Người vợ có công rất nhiều trong việc xây dựng hạnh phúc và tương lai. Nhận định : “ Đàn ông xây nhà, đàn bà xây tổ ấm” thật rất chuẩn xác.Vợ vừa là bạn, bạn đời, đồng chí luôn kề vai, sát cánh, giúp sức và chia sẻ mọi khó khăn, trắc trở của chồng mình trong công việc và đỉnh cao là xây dựng gia đình hạnh phúc mỹ mãn. Vợ cũng chính là người trao tặng cho bạn món báu vật thiêng liêng nhất trong cõi đời: những đứa con ! Người vợ sẽ kế thừa thiên chức cao cả nhất của người phụ nữ : làm mẹ, nuôi dưỡng và giáo dục con cái trở thành những người tốt, hữu dụng giúp ích cho đời và xã hội mai sau.
Thời đại mới đòi hỏi sự năng động của phụ nữ nhiều hơn. Chị em đã thật sự có một vai trò khá quan trọng trong đời sống gia đình, cơ quan và ngoài xã hội. Việc công trọn vẹn, việc nhà vẫn đảm đang. Thật đáng quý và hết sức trân trọng! Người phụ nữ ngày nay vô cùng hiện đại, nhanh chóng hòa nhập cộng đồng, đã thật sự khẳng định vị thế của mình trong công cuộc xây dựng, phát triển Tổ quốc ngày thêm vững mạnh, hùng cường trên mọi lãnh vực sản xuất, thương mại, dịch vụ, khoa học kỹ thuật…
Không thua gì nam giới, phụ nữ đã rất bình đẳng, có những cống hiến và đạt nhiều thành tích đáng kể trong khắp các ngành nghề không chỉ ở thời bình mà những khi đất nước có chiến tranh, chị em đã đem hết sức mình chiến đấu, bảo vệ Tổ quốc. Đi ngược dòng lịch sử, ta thấy đã có
biết bao tấm gương nữ trung hào kiệt như Bà Trưng, Bà Triệu, Bùi Thị
Xuân, chị Sáu, chị Sứ, chị Út Tịch, mẹ Suốt, mẹ Tơm, bà má Hậu Giang…
Tất cả đã họp lại thành một thiên anh hùng ca bất diệt !
Thật tự hào khi bản thân những chị em nào được đứng trong hàng ngũ ấy và thật vinh quang khi phụ nữ Việt nam được Đảng và Nhà Nước trao tặng danh hiệu tám chữ vàng chói lọi:
“ ANH HÙNG, BẤT KHUẤT, TRUNG HẬU, ĐẢM ĐANG ”. Chị em hãy đem hết năng lực, trí tuệ và trái tim nhiệt huyết cùng chung tay xây dựng gia đình ấm no, hạnh phúc, góp một phần nào cho sự phồn vinh của đất nước mai sau.
Nhân ngày Quốc tế phụ nũ 8/3 , tôi xin được lời chúc sức khỏe chị em phụ nữ và xin mãi mãi tôn vinh những tấm gương làm rạng danh dân tộc Việt từ trước đến nay và cho muôn đời sau.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» BẤT ĐỘNG SẢN
» Số Ngày Nghỉ Phép - Ngày Nghĩ tăng theo nâm niên của người làm việc
» Cho con sau ngày bão
» Trả Lại Ngày Xưa..................................
» bài dự thi 1 ĐÃY HẾN NGÀY THƠ
Share this post on: reddit

Cảm xúc ngày phụ nữ :: Comments

No Comment.
 

Cảm xúc ngày phụ nữ

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Văn Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-