Bao lần thu lịm giấc mơ tan
Lặng ngắm hồn mưa ngập lá hoang
Chiếc bách dòng xa trôi quá vãng
Lục bình nhuộm tím buốt tim hàn
Cành trơ lá lạc níu tình chung
Hiu hắc ngàn xa dõi mịt mùng
Người đi ai khóc hồn sương lụn
Kết lại tâm tư chẳng đoạn cùng !
TTP
Xuân đời trải mộng, mảnh hồn tan
Mỗi độ thu về thả cánh hoang
Theo thắt chuỗi sầu vương dĩ vãng
Trời mây ảm đạm cuốn tim hàn
Nhớ nhung thuở ấy mộng tình chung
Kết gió phương xa thổi mịt mùng
Bậu bạn từng đêm nhìn ánh lụn
Nuôi lòng ý sống mãi sau cùng!
NTS