Gởi lại hồn đêm những ước mong
Cung sầu cũng trả với mùa đông
Dịu êm sông nước ru làn sóng
Để bến thuyền neo được yên lòng
Nghiêng vai tre gánh vầng trăng nhớ
Lao xao tiếng lá cười bâng khuâng
Oằn nhánh đu đưa cơn gió lạ
Ồ hay nặng quá một hàn trăng
Đánh thức dạ hương ngủ đã lâu
Hãy bừng hương thắm ướp đêm sâu
Cho chàng gió lãng đang chờ, vội...
Mang hương rãi trước tới vườn sau !
TTP
Cũng chiều, cũng nhớ, cũng hoài mong
Tình thuở ngày xưa lạnh giá đông
Cảm xúc tâm hồn như vạn sóng
Dật dờ, bào bọt nát tim lòng!
Sớm tối thẫn thờ luôn vọng nhớ
Đêm buồn thảm đạm, nhỏ bâng khuâng
Thư tình ngày cũ giờ như lạ
Khắc khoải luôn về, mãi nhớ trăng
Vắng lặng canh khuya trải bóng lâu
Nước dòng tình ái chảy vào sâu
Trái sầu hứng lấy rồi lay vội
Biến khúc nhịp lòng quặn trước sau!
NTS