Nhớ rồi nhớ đêm này ngồi nhớ thêm
Đã mấy thu sương rơi phủ ngập thềm
Hỏi rồi hỏi với
lòng đêm khuya đó
Lặng lặng đêm một mình ngồi lặng im
Mong rồi mong đêm nay ngồi mong thêm
Một mình ngồi phơi sương đêm xế rèm
Bơ vơ ngồi thơ thẩn chuyện
lòng ấy
Hồn như thấy trôi về cuối trời đêm
Trà rồi trà đêm nay cạn từng ly
Như cuốn hồn yêu thương thêm lợm lỳ
Vắng nhau xa ai bên từng đêm đó
Dòng thơ buồn lạnh lùng cách biệt ly
Thương rồi thương thương mãi một bóng em
Lại mùa thu đã đến sương phủ thềm
Cầu đừng phủ bóng em nơi xa đó
Để anh cưng anh quý đủ
lòng thèm
11.00 đêm 09.09.2018
đêm thu sầu sầu ngồi nhớ
em xa