NGHĨ VỀ HOA HƯỚNG DƯƠNG
Từ vào đời tên hoa gọi hướng dương
Yêu ánh mặt trời hoa không đổi hướng
Trăm nghìn hoa đổ về chiêm bái ngưỡng
Tia nắng ươm nồng tựa lửa bén hương
Ánh hồng buông toả ngàn tia tơ tưởng
Tinh sương rực rỡ đơm sắc hoa vàng
Yêu luồng ánh sáng mỗi ngày hoa tỏa rạng
Kết hợp tặng đời sức sống chứa chan
Trưa lên dần nắng ngã về phương khác
Hoa sẽ nghiêng mình theo đến cuối tàn
Mãi ngóng trông thu hút làn nhiệt lượng
Hoa mặt trời chung thủy nắng thái dương ?
Những ngày đông lạnh choàng băng giá
Hoa vẫn ôm mầm hạt kín nhụy hoa
Vầng dương mang trọng trách về qua
Hoa quỳ nhờ nắng phơi khô hạt lưu mầm mới
Cạn nắng hồng cho thêm thắm mặn mà !
Thẩm Thy Phượng