TÌNH KHÚC THÁNG NĂM
Tháng năm về hoa bằng lăng tím rộ
Tím khung trời tím cả nỗi nhớ em
Chiều nay gió hát êm đềm
Mây trôi nhè nhẹ bên thềm lá rơi
Tháng năm về ve rộn rã khắp nơi
Làm cánh phượng mỉm cười khoa sắc thắm
Lung linh dưới ánh trăng rằm
Dòng sông lơ đãng chợt nằm ngủ quên
Tháng năm về biêng biếc ánh chiều lên
Hoàng hôn tím trên cánh đồng hoa cải
Xa đưa thoang thoảng hương lài
Nghiêng nghiêng ảo ảnh vàng phai bóng chiều
Tháng năm về vạt nắng cứ liêu xiêu
Lá rơi kín trên lối mình chung bước
Lững lờ con nước buồn trôi
Bằng lăng trắng xóa bên đồi ngẩn ngơ
Tháng năm về chấp cánh những vần thơ
Hoa lộc vừng nồng nàn hương cuối vụ
Trời xanh chim hót vi vu
Vài con cu ngói gù trong nắng chiều
Tháng năm về cánh diều trôi êm ả
Chao nhẹ nhàng nghiêng ngả mảnh hồn quê
Cho tôi về với tuổi thơ
Hồn nhiên ôm ấp mộng mơ những ngày
11/5/2016
Nguyễn Bá Truyền