Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Bài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
Văn Thơ Forum
Vip
Vip
Văn Thơ Forum

Tổng số bài gửi : 322
Xem : 74182
Ngày Tham Gia : 07/04/2014
Đến từ : Hồ Chí Minh

Bài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật Empty
03052016
Bài gửiBài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật

            Bài Dự Thi Cuộc Thi Tháng 5 Hết Hạn Nhận Bài 23.05.2016.
   (Yêu cầu mỗi Điều Hành Viên chọn ra 3 bài mỗi tuần gửi qua tin nhắn vào hộp thư của Văn Thơ Frorum)
Do ban đầu Diễn Đàn không nói số lượng bài viết nên Tác Giả gửi hơn 10 bài tham gia, Diễn Đàn chỉ lấy 5 bài gửi đầu tiên, thật sơ suất xin lỗi tác giả hãy thông cảm cho.
1
MONG EM HIỂU 
Tác Giả: Lê Minh Vẹn

(Cần Thơ)
Em cũng hiểu tim anh không sắt đá
Luôn chân thành một dạ bởi vì ai
Anh xa em vỏn vẹn chỉ một ngày 
Tưởng thế giới đã đổi thay nghìn kiếp 

Do bận việc anh mới về không kịp 
Sao đoạn đành gieo lỗi nhịp tình ta
Nơi quê người anh vẫn nhớ thiết tha
Tuy cách mặt chẳng xa rời yêu dấu 

Người hờn trách cứa lòng đau ai thấu
Nên âm thầm chôn giấu nỗi xót xa
Cuộc tình nào không vướng phải can qua 
Rèn kiên nhẫn vượt qua bao thách thức 

Đã tin tưởng người ơi khoan ngờ vực 
Cho buồng tim luôn thường trực phập phồng 
Đừng để tình đầu sớm gặp bão giông 
Khi thương nhớ vẫn còn trong đôi lứa 

2
NỢ ĐỜI 
Lê Minh Vẹn

(Cần Thơ)
Xuân thời quyến rũ đón chờ ai
Dải lụa hòng ôm thỏa dáng đài 
Mắt ngọc giăng tình ngang biển ái
Nên đời mắc nợ một bờ vai

Vòng eo khép chặt miền hoang hoải 
Núi ngự căng phồng đợi gió mai
Sót lại hương nồng vương vấn mãi 
Ngàn năm ấp ủ nhớ thương hoài 
SG (24/04/2016)

 
 3.
THƠ NÔNG DÂN
Phan Hòa
(Qui Nhơn)
Khi người nông dân làm thơ
Bông lúa trổ lên cành nguyệt quế
Những đường cày nắng mưa trăn trở
Bỗng hoá thành khuông nhạc tình yêu.

Người nông dân chữ nghĩa không nhiều
Những từ ngữ củ khoai, củ sắn
Nhưng tâm hồn như làn mây trắng
Nhẹ nhàng trôi trong bóng chiều tà.

Người nông dân chân chất thật thà
Không biết đến câu từ hoa mỹ
Nhưng chiu chắt những điều cao qúy
Phận con tằm bóp ruột nhả tơ.

Khi người nông dân làm thơ
Mùi bùn non toả hương thơm ngát
Giọt mồ hôi trên đồng mặn chát
Sẽ hoá thành mật ngọt phù sa.

Nước Việt mình từ thuở ông cha
Giã gạo, quay tơ làm nên vần điệu
Luật bằng trắc nào đâu có hiểu
Nhưng lời hay ý đẹp bỗng thành thơ…

22/04/2016
 
 4
Nổi Niềm
Yến Ngọc
(Tiền Giang)
Em chỉ làm khổ anh...
Ơi người tôi yêu dấu..
Có bao giờ anh nghĩ
Chúng mình sẽ xa nhau

Ngàn nỗi nhớ đớn đau
Con tim em đã chịu
Rồi hạnh phúc ngọt ngào
Nỗi đau là triệu triệu

Ngàn vì sao huyền diệu
Mà chỉ mỗi chữ tình
Bên ai dường như lạ
Lúc gần mà lúc xa

Ôi hạnh phúc quanh ta
Có anh là tất cả
Mà niềm vui như đã
Để rồi làm khổ nhau

Anh đừng hỏi vì sao
Trái đất tròn quá vậy
Có bao người còn gái
Mà anh chỉ yêu em

Anh nên nghĩ mà xem
Em nào có khác gì
Con đường dài xa lắm
Mà lại vấp bờ anh

Tình mình quá mong manh
Biết mai này sẽ tắt
Tình mình rồi xa cách
Anh có khóc cho em...

Yến Ngọc.
 
5.
HẠ NHỚ
Phạm Hiếu
Tphcm Q12


Áng tà dương tan dần vào bóng đêm
Bên góc phượng ôm niềm thương ray rứt
Dáng mờ xa lưu hoài tận tiềm thức
Năm canh dài đau nhức trái tim côi

Hạ đến rồi sao đơn lẻ mình tôi
Không chung bước ly bôi cùng một chén
Mắt nhìn nhau với nụ cười e thẹn
Vai tựa đầu len lén trao nụ hôn

Một khắc xa trong dạ thật bồn chồn
Giờ xót lại mộ chôn cuộc tình ái
Hoa mộng vàng tựa tuyết sương tan chảy
Duyên bất thành thân phải đành héo hon

Dĩ vãng ôi lụi tắt mong chớ còn
Nơi lý trí điểm son cho mộng ảo 
Hãy bay đi dạ đây vơi chao đảo 
Đón hè về dông bão sớm lùi xa.


06.
..........CHIỀU HOANG VẮNG........
Phạm Hiếu (Tp.hcm Q12)
Ngồi thơ thẩn thả hồn theo vạt nắng
Ngọn gió lùa mây trắng nhạt dần tan
Hoàng hôn phủ thảm cỏ xanh ngút ngàn
Từng đàn cò dọc ngang bay về tổ

Tận đỉnh núi sao hôm dần sáng tỏ
Ánh trăng vàng cũng ló đỉnh đầu non
Hỏi ông tơ duyên mỏng sao chẳng tròn
Vội ly biệt thân mòn vì nhung nhớ

Hởi tạo hóa phận con nhiều trắc trở
Yêu một người dang dở khó thành đôi
Bóng hồng xưa vội bước dạ bồi hồi
Giọt châu sa ướt môi vị mặn đắng

Giữa trời rộng thân côi đầy trống vắng
màn sương đêm thắm lắng buốt bờ vai
Nhìn tương lai mù mịt trôi đi hoài
Biết bao giờ vui vầy tựa ai đó.

Thơ Phạm Hiếu 23 4 2016.
 
07
...........TÂM SỰ CHIỀU HÈ.......
Phạm Hiếu
Tphcm Q12
Tận sâu thẳm ưu hoài vì nuối tiếc
Một mối tình tha thiết hoa mộng xưa
Nhớ chiều hè hai đứa ngồi ngắm mưa
Hẹn cùng nhau sớm trưa không xa cách

Khi giận dỗi nàng thầm thì than trách
Nũng nịu đòi trang sách viết vần thơ
Anh say mê vội viết tới bây giờ
Lúc chép xong bất ngờ em xa vắng

Xin hãy trả thời gian sợi ánh nắng
Để cho vơi giọt đắng thắm bờ môi
Trái tim khô được chăm bón dung bồi
Đón ngày mới qua rồi đêm tăm tối

Gởi mấy gió lời yêu chưa kịp nói
Nhờ trăng sao hãy gọi đại dương xanh
Đừng gào thét nên êm ả trong lành
Cho bình lặng trong anh vơi bão tố.

Thơ Phạm Hiếu 23 4 2016.

08
LẼ SỐNG ĐỜI ANH.
Huỳnh Thanh Ân.

(Vĩnh Long)
Thuở ấy tôi như chết lịm lòng.
Cô đơn lạnh lẽo suốt mùa đông.
Ngày ngày tháng tháng dòng châu đọng.
Chôn lấp huyệt sâu hết mặn nồng.

Bỗng chốc trong tôi đầy nhựa sống.
Tâm hồn phơi phới hết cơn giông.
Cùng vui san sẻ người tình mộng.
Phấn chấn lạ lùng ai hiểu không?

Chữ nhớ chữ thương cởi mở lòng.
Người yêu mới tặng, cũ thì không.!
Chẳng cần gì hết cầu vui khỏe.
Thanh thản cuộc đời lụy đổ sông.

Sáng sáng chiều chiều luôn đợi ngóng.
Lời hay ý đẹp dệt duyên nồng.
Nhủ khuyên nhè nhẹ anh luôn cận.
Làm vợ anh nhé.! Em chịu không?


09
,,,,,,,,, CHÚT LÃNG MẠN,,,,,,,
Phạm Hiếu
(Tp.hcm)
Nhìn mặt nước lăn tăn gợn sóng
gọn gió lùa in bóng mây xanh
Không gian yên tĩnh trong lành
Hoa thơm cỏ dại bức tranh tuyệt vời

Kìa đàn cá đang bơi thong thả
Thật bình yên buồn bã vụt tan
Thiên nhiên lý thú muôn vàn
Núi non hùng vĩ bạt ngàn xanh tươi

Tuy bình lặng rạng ngời nét đẹp
Làm thẫn thờ tôi chép vần thơ
Nói về xứ sở mộng mơ
Biết bao thi sĩ ngẫn ngơ chốn này

Kia Núi Ngự tháng ngày sừng sững
Bến Vân Lâu thuyền đứng chờ ai
Sông Hương câu dặm nhớ hoài
Bao người đến đó khó phai trong lòng.


 10.
NGƯỜI ĐÀN BÀ KHÔNG CHỒNG
Trà Hoa Nữ

(Thanh Hóa)


Trở trời rồi 
Gió thốc từng cơn
Gió
Gió
Gió ...và người đàn bà cô đơn
Ngơ ngác cuối con đường đầy hoa xoan tím

Tháng ba rét nàng Bân
Người đàn bà không chồng
Vẫn ngồi đan áo ấm
Thả hồn vào mênh mông...

Người đàn bà thả nắng xuống dòng sông
Sông cuộn sóng dồn nhớ thương ra biển 
Hạnh phúc một thời hiển hiện
Như cánh chim trời bỗng chốc hoá hư không

Người đàn bà không chồng
lạnh giá chẳng bởi mùa đông
Vá víu trái tim bằng những điều đã cũ
Những môi cong và ngực tròn quyến rũ
Kiêu hãnh nụ cười ...

Người đàn bà không chồng
Giấu khao khát đầy vơi
Đi ngang tuổi mình 
Thấy lòng chông chênh nỗi nhớ
Tựa vào niềm tin đã vỡ
Người đàn bà bước đi về phía mặt trời...


11
VÌ ĐÂU!?
Phạm Hiệp

(Biên Hòa)
Cũng bởi cơ hàn vướng nợ sâu?
Đời ta ẵm trọn cảnh thương sầu?
Nương bờ kỉ niệm trông tìm bến... ?
Giữ mảnh ân tình chuốt lại câu...?
Đã hỏi trăm chiều bao ngọc đắng?
Rồi mơ nửa khắc mỗi duyên đầu?
Vì đâu nguyệt lão trêu đùa số?
Giải hạn bao giờ dứt nỗi đau?


12

Có phải...!?
( Nghi vấn)
Phạm Hiệp
Mãi mãi chung lòng nguyện ý anh?
Cùng nhau thệ ước mộng yên lành?
Giông dồn bão quét hồn minh nguyệt?
Đức trọng nhân bồi nghĩa rạng danh
Dệt trải tình xanh lồng suối nhạc ?
Chầm thêu thảm biếc chạm hoa cành ?
Tơ hồng sắc đượn từ bao kiếp?
Mãi mãi chung lòng nguyện ý anh?


13

TÌNH KHÚC MÊ SAY
Phạm Hiệp
Cơn nắng Hạ dịu dàng hôn bãi cát
Gió dạt dào lồng biển hát ngân nga
Sóng miên man theo nốt nhạc chan hòa...
Dâng cung bậc đậm đà ru nhịp thở...!
***
Chân bạt xứ luyến lưu thời cách trở
Níu thời gian nẩy nở- giữa sân thềm...
Vọng trăng thề trước song cửa đêm đêm
Hoài tâm niệm- lá trầu têm cánh phượng!
***
Ôi dỉ vãng! Cung thương bồi ý tưởng
Khúc tình say giao hưởng những canh trường!
Ôi duyên số! Để lòng mãi tơ vương ...
Chìm giấc điệp sông Tương tràn sóng lệ
***
Vần thơ thấm đượm bao điều ước thệ
Trỗi khúc đê mê chẳng thể phai mờ
Lắng đọng ân tình tiết Hạ ngẩn ngơ
Hoàng hôn trải ta chờ nơi bến vắng
***
Men gờ đá tim yêu dầm tuyết trắng
Gió rì rào mặn đắng giọt châu rơi
Mộng tình xưa thả mãi cuối chân trời
Cầu hạnh phúc trọn cuộc đời em nhé!!!


14
ĐẮP BỜ THƯƠNG

Phạm Hiệp
Bờ thương đắp mãi bão giông ùa 
Nén chặt tơ lòng ngọn sóng khua 
Đã mấy canh dầy mong lũ tạnh 
Rồi bao tiết lạnh chắn mưa mùa 
Sương chiều giễu phận ôi cay đắng
Tuyết sớm trêu đời hỡi chát chua
Trử kín tình xưa gìn kỉ vật
Mong sao hạnh phúc chửa bông đùa


15
CHỈ CẦN CÓ EM. 
Huỳnh Thanh Ân
•••√•••
Anh đây một dạ chỉ yêu nàng
Không phải phỉnh lừa kẻ dại hoang
Vai sánh thong hài xuyên bể cạn 
Tay dìu thả bước vượt trường giang.
Chia bùi tương gánh đồng cam quản.
Sẻ ngọt trợ gồng cộng khổ đang 
Nghĩa đượm tình nồng êm giấc rạng 
Yêu em anh quyết chốt tim vàng


16
AI LỠ HẸN
Duy Đa Tình

(Tp.hcm)
Người ơi đừng yêu lại
Như lần đầu mới yêu
Nụ hôn thoảng hương chiều
Cánh môi mềm say đắm

Dưới ánh trăng thầm lặng
Chợt cơn mưa vội đến
Lời yêu ai lỗi hẹn
Bước chân về tháng tư

Đất phủ áng mây mù
Phượng đốt trời cánh mỏng
Tiếng ve sầu trông ngóng
Một tình yêu hết rồi

Giọt nước mắt nhẹ rơi
Trong đêm sâu tình hận !?


17

VỠ TAN KÝ ỨC
(Bài dự thi 02)

Duy Đa Tình
Em cười nghiêng ngả bến sông
Mái chèo êm ái xuôi dòng phù sa
Thương em tấm áo bà ta
Màu vàng trăng sáng đêm già mười lăm

Bao đêm tôi vẫn âm thầm
Mân mê giọng hát trổ mầm đơm hoa
Tàn đêm tan khói mây nhòa
Chữ tình em cất thật thà cho ai

Để tôi trĩu hạt..mi dài !
Nghe bìm bịp khóc bạc phai mái đầu
Hoàng hôn lạc bóng đêm sâu
Bên bờ sông vắng từng câu dặt diều

Em trao điều ước bấy nhiêu
Cho người lữ khách dáng chiều ngẩn ngơ
Mẹ cha se kết... duyên tơ !
Treo leo con nước lửng lờ nhẹ trôi

Vần thơ chợt gãy... làm đôi !
Vỡ tan ký ức trong hồi chuông ngân ?


 18
Bài Dự Thi số 3
NỖI ĐAU BIỂN MẶN 

Lê Minh Vẹn
Miền Trung giờ lắm nhiêu khê
Muốn sang thăm bậu mà ghê quá chừng 
Formosa loài thú trong rừng 
Biển xanh gánh chịu qua từng cơn đau 
Hương nguyền một nén dâng cao 
Hướng về Vũng Áng hận đau xé lòng 
Lưới trời còn mắc giăng không? 
Sao Ông bỏ mặc biển đông thảm sầu 
Đạo nào triết lý thâm sâu 
Giải dùm oan nghiệt nỗi rầu chúng sanh
Thải độc tội ác rành rành 
Cá tôm thiệt hại, dân lành chịu sao? 
Ông ngồi chi tuốt trên cao
Có mắt chỉ ngó, quyền sao không dùng
Chắc rằng một lũ ăn chung
Cố tình tránh né cuối cùng bỏ qua 
Biển đau ... đau cảnh nước nhà
Cháu con điêu đứng Ông, Bà lợi chăng?
Một tuồng nham hiểm lố lăng
Ẩn thân lớp thú hại bao dân tình 
Việt Nam Tôi, chuộng hòa bình 
Đấu tranh cũng bởi giữ gìn quê hương 
Đầu tư hưởng lợi song phương 
Tại sao? Ông hại môi trường chúng tôi?
Nếu ông đúng một thằng tồi
Cút ngay đi khỏi nước tôi cốc cần ...
Đây là tâm nguyện lòng dân 
Khẩn xin chư vị công thần xét soi
Đừng vì cái lợi nhỏ nhoi
Cược lên vận mệnh giống nòi, non sông 
Việt Nam dân tộc lạc hồng 
Quyết gìn tổ quốc xanh trong đời đời

SG (26/04/2016)
 
19
(Bài Dự Thi Số 3)
THƠ TÌNH CHO EM
Huỳnh Thanh Ân
•••√•••
Anh chỉ có lá vàng góp nhặt
Để làm tiền quà vặt cho em
Mùa thu LÁ RỤNG nhá nhem
Về miền đông đó trầu kèm quả cau.

Em bẽn lẽn má đào ửng đỏ
Khi nghe anh bày tỏ tình yêu
Nàng ơi nắng đã về chiều
Gió thi thoảng nhẹ khéo khều liễu cong

Anh trau hết tấm lòng chung thủy 
Em hỡi em giữ kỉ niềm tin 
Chúng ta thêu dệt mối tình 
Nguyện non thề biển bóng, hình có nhau.


20
HỒN MÃI XAO XUYẾN
(Bài dự thi 03)

Duy Đa Tình
Tháng năm ơi sao lòng tôi chợt nhớ
Những kỷ niệm vui buồn khi có nhau
Em cô bé có đôi mắt hoe màu
Mái tóc em cài chút hương hoa bưởi !

Với tà áo màu trắng hồng phơi phới
Em thẹn thùng nép sau ghế đá trường
Tôi gặp em một buổi chiều tơ vương
Lòng e ngại dưới chùm hoa phượng vĩ

Giọng ve ngân như trao lời thủ thỉ
Một cơn gió lay trái tim nhịp hồi
Tôi nói em tôi đã yêu em rồi
Từ giây phút lần đầu tiên chung bước

Tôi chọc em đừng nhìn hoài phía trước
Không Sợ đá nó dìu bước em đi
Em khẽ cười sao anh này lạ kỳ
Bổng tiếng trống vọng lời chào hè nhé

Giọng thầy cô chia tay nhau san sẻ
Biết bao giờ mới gặp lại em tôi
Cái tuổi thơ lắng động cả bờ môi
Để tâm hồn tôi còn mãi xao xuyến ?


21
BIẾT AI CÒN NHỚ
(Bài dự thi 04)

Duy Đa Tình
Mắt nhìn gì lá buông cành
Khi hai nỗi nhớ mong manh cuối mùa
Tàn đêm khói thuốc trắng đưa
Kẻ nam người bắc giọt thưa thấm lòng

Biết còn ai nhớ hay không
Nụ hôn nồng ấm bên dòng sông la
Em ngồi vóc dáng điệu đà
Dưới vàm xanh thắm chiều tà mỏng manh

Sợi tơ cột giữa trăng thanh
Níu ai ở lại dỗ dành đêm nay
Nào ngờ ngọn cỏ gió lay
Hoàng hôn sầu tím tan ngày nợ duyên ?

D.Đ.T
 
 22
BÀI CA CON CÁ
Tạ Hồng Lê
(Thanh Hóa)
Cá chết là tại hướng đình.
Thối từ Vũng Áng thối rinh Vũng Chùa.
Thương lái thì bổ đi mua
Cho vào thùng lạnh, đợi mùa bán ra.
VTC ngửi qua loa
Phán sau 2 phút ắt là to die
VTV nói rất dài
Không trúng thì trật chẳng sai bao giờ
Cụ tổng già quá giả ngơ
Về thăm Hưng Nghiệp bao giờ làm xong
Báo Hà Tĩnh rất lòng vòng
Biển đã xanh lại, buồm dong lên đường
Chủ tịch trẻ nhất bốn phương
Còn lo cảm tạ mọi đường chỉn chu
Sơn phó nói rất là ngu
Cứ ăn, cứ tắm chết thời biết ngay
Tài Môi họp kín cả ngày
Thứ Nhân kết luận. Chuyện này tính sau
Hà Nội không vội được đâu
Huống chi Hà Tĩnh, tháng sau ta bàn.
Nhân dân thì rất hoang mang
Chọn cá hay thép của thằng Phàm đây?

Ngẫm ra ở cái xứ này
Nhân dân chỉ biết chắp tay lên chùa
Mời Rồng Tiên xuống giúp cho
Gửi trăm trứng nữa ấp lò Formosa.

Lê Tạ biên rất là ngoa!
(Viết vì tổ tông, viết cho nòi giống. Các anh, các chị giang tay đón nhận!)

 
23
 
Bài dự thi số 2:
ĐÊM DÀI
Phan Hòa
Rót sầu chửa được lưng chừng chén
Nửa ngụm mà say đến não nề
Ai kéo đêm dài thườn thượt thế
Canh tàn, mong thoát kiếp u mê.

Ngửa cổ nhìn trời cao chót vót
Mây ngàn mờ mịt bến Hà Giang
Cúi gằm mặt xuống sâu thăm thẳm
Ngạ quỷ chờ ta chốn địa đàng.

Đời phủ rong rêu thành quách cổ
Tình theo tro khói bặt hư vô
Ngày sau còn lại trong thiên hạ
Ta chỉ là ta: kẻ tội đồ.

Cố gượng môi cười xin thoát kiếp
Người đời lại ngỡ chắc đang vui
Ta lầm, người cũng lầm ta nhỉ
Thế sự - trò chơi quả ngậm ngùi.

27/04/2016


24
Bài Dự Thi 6
.......CHÚT TÂM TƯ......
Phạm Hiếu
Nhìn bãi cá lòng đau chua chát
Hám bạc tiền mất mát lương tâm
Người dân đói khổ khóc thầm
Tương lai con cháu biết nằm nơi đâu

Tôi kính gởi vạn sầu lê thứ
Có cách nào trừ khử mọt dân
Đánh lui một lủ gian thần
Tiền tài bỏ túi không cần biết ai

Biển nhiễm độc tháng ngày réo gọi
Lủ chúng con muốn nói lời than
Trả tôi cuộc sống bình an
Nước trong muối mặn nuôi đàn cá tôm

Bọn kẻ xấu vẫn ôm hoài bão
Hại nước mình chao đảo bi thương
Mong ông thấu hiểu đoạn trường
Buông đi lợi nhỏ chọn đường thẳng ngay.

Thơ Phạm Hiếu 28 4 2016.
 
25
Xin Trả Em Về
Sky Nguyen
(Tp.hcm)
Xin trả em về với hương xưa ngày củ
Xin trả em về với ấp ủ mộng tình em
Anh giờ đây như con thuyền không đinh hướng
Chưa biết cuộc đời mình sẽ trôi dạt về đâu
Nhưng có một điều chắc chắn rằng
Anh không bao giờ quên
Nghĩa nặng tình sâu
Mà em đối với tôi trong những ngày tháng ấy
Vâng trăng ơi! Sao vàng trăng không tròn muôn thuở
Hà cớ gì mà trăng phải lệch để tình nghiêng
Em tôi ơi em làm sao hiểu hết 
Vì suốt đời tôi khổ lụy triền miên
Giòng sông ơi giòng sông chảy về đâu
Giờ gió cuốn
Mà cuộc đời nở chia đôi ngã
Em với tôi bổng dưng trở thành xa lạ 
Cho đôi bờ bến nước vở TAN 
Khi mất em anh bao đổi bàng hoàng
Nhưng thôi anh cố giữ hương xưa ngày củ
Và giữ cuộc tình buồn cho trọn trăm năm

Sa ky nguyên


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Fri May 20, 2016 2:34 pm; sửa lần 2.
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Hội ngộ thành viên đoạt giải nhất Lê Anh Xuân trong cuộc thi thơ Đường luật do diễn đàn Văn thơ tổ chức tại Saigon, t
»  DIỄN ĐÀN VĂN THƠ TỔ CHỨC CUỘC THI THƠ QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
» Chúc Mừng Sinh Nhật Admin Diễn Đàn Văn Thơ
» Chúc Mừng Nhà Thơ thamthyphuong đạt mốc 1000 bài viết trở thành Điều Hành Viên Của Diễn Đàn.
» Chúc Mừng Thẩm Thy Phượng trở thành QTV với cột mốc 1500 bài viết
Share this post on: reddit

Bài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật :: Comments

26.
__MƠ VỀ QUÊ EM__
Thụy Miên
(Biên Hòa)
Đêm qua mơ ghé mé bờ sông 
Thấp thoáng xa xa gái má hồng 
Khoác áo bà ba chiều tím ngắt 
Bơi thuyền ba lá mướt lưng ong 
Trà Vinh tỉnh lẻ buồn chi lạ 
Em gái quê mùa đón gió đông 
Nỗi nhớ trai thanh người phố thị 
Đem lòng lưu luyến gái nhà nông



27
GIỮ TÌNH MÙA HẠ
(Thuận nghịch độc)
Thẩm Thy Phượng
(Cà Mau)

Ơi tình nguyện kỹ ủ hồn say
Gởi dấu yêu đây tiếc luyến hoài
Rời rã sau hè tan xác rụng
Xót xa còn hạ cuối hoa bay
Khơi buồn lã khóc ve đưa bạn
Gợi nhớ dồn sầu sáo tiển ai
Trời đỏ treo cành cho phượng lại…
Khơi gì nhớ sắc thẩm màu phai
 
Phai màu, thẩm sắc nhớ gì khơi
Lại phượng, cho cành treo đỏ trời
Ai tiển sáo sầu dồn nhớ gợi
Bạn đưa ve khóc lã buồn khơi
Hoa bay cuối hạ còn xa xót
Rụng xác tan hè sao rã rời
Hoài luyến tiếc đây yêu dấu gởi
Say hồn ủ kỹ nguyện tình ơi!

28
Bài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật 9k=

ĐÃY HẾN NGÀY THƠ
Thẩm Thy Phượng
(Cà Mau)

Lội theo con lạch cạn
Quờn quợn nước vây mình
Cái rỗ thưa cào cấu
Mấp mé sóng tràn lưng
 
Từng loạt hến bụ bẫm
Gom tụ đãy rào rào
Dội bung âm rộn rả
Giữa đồng xanh mây cao
 
Những vòng tay nhịp điệu
Uốn cong lưng dịu mềm
Tiếng cười như rưới nước
Tràn ngập sáng vô tư
 
Là giấc ngon bình thản
Chảy trong thời bé thơ
Ngọt như nước con hến
Mùa chưa nuôi mong chờ

29.
Bài Dự Thi Số 1
HOÀNG HÔN ĐẤT KHÁCH 
Miệt Vườn Tình Thơ

Bâng khuâng kéo vạt nắng chiều 
Dang tay chờ đợi thương yêu mỗi ngày 
Vườn hồng thiếu một bờ vai
Bến tình mãi ngóng hương say đầu đời


Hoàng hôn nhuộm tím chân trời 
Người ơi có biết xuân thời sớm qua
Hương nồng giữ nhụy kiêu sa
Eo thon má phấn đậm đà nét duyên
Đường đời gặp lúc truân chuyên 
Chiều buông một bóng thuyền quyên độc hành
Chiều buồn xa xứ (28/04/2016)

30
Bài Dự Thi Số 2
TẠI ĐỜI U MÊ
Miệt Vườn Tình Thơ

Buông ra những chuyện bi hài
Để ta nhận lấy thêm ngày bình an
Buông ra vất vả gian nan
Thì ta tìm được muôn ngàn thảnh thơi


Yêu thương san sẻ với đời 
Hồn nhiên vui sống người ơi đừng sầu 
Muốn cho hạnh phúc bền lâu
Tâm thời trong sáng cung cầu phải cân

Tiền bạc là vật ngoài thân 
Đức tài rèn luyện nghĩa nhân giữ gìn
Bon chen giữa chốn hư vinh 
Lại làm nô lệ đời mình khổ thôi

Ham chi cuộc sống đua đòi
Ngày thêm bận rộn đứng ngồi không yên
Đêm nằm ngẫm nghĩ triền miên
Quanh năm suốt tháng than phiền trách ai...?

SG (03/05/2016)

31

Bài Dự Thi Số 4
THƯƠNG GỞI MIỀN TRUNG 
Thơ Lê Minh Vẹn

Ta với bạn cùng gánh chung nỗi khổ 
Ta khác em ở chỗ biết giữ mình 
Cuộc chiến nào mà không mất mác hi sinh
Khi sự cố, phải thông tình đạt lý
Đừng kích động, hãy bình tâm suy nghĩ 
Xiết chặt tay gom góp ý dựng xây Nhà*
Và thận trọng hiểu đâu tà đâu chánh
Đừng để kẻ thù làm ảnh hưởng tới uy danh
Hơn bốn mươi năm đất nước được yên lành 
Từng thắng lợi trang sử xanh còn ghi rõ 
Non sông Việt lớn lên từ trong gian khó
Chẳng đứng ngoài để họ giày xéo quê mình 
Miền Trung ơi! Cố giữ vững niềm tin 
Biển ô nhiễm chắc có nội tình gian trá
Đường cách mạng đầy chông gai nghiệt ngã
Đồng bào ơi! Nên đừng quá mắc sai lầm 
Địch cố tình quấy rối hòng chơi khăm 
Cho dân tộc thương tâm rồi nổi loạn 
Việc làm ấy ngầm trong một thủ đoạn 
Đồng bào ơi! Đừng trúng kế bọn gian tà
Lời chân tình mong kịp đến phương xa
Đừng gây hại nước nhà thêm vết cắt 
Gửi trao em một tình yêu son sắt 
Khó khăn nhiều ta càng xiết chặt yêu thương 
Cách Mạng ơi! Hãy thấp sáng con đường 
Con đường ấy chỉ đấu tranh vì dân tộc

SG (30/04/2016)


Được sửa bởi Kiều Hạnh ngày Mon May 09, 2016 10:39 pm; sửa lần 1.
32
__MẤT HẸN__
(Bài dự thi số 2)
Tác Giả: Thuỳ Miên

(Biên Hòa)
Anh mới hẹn
sao em đành từ chối
Giọt rơi buồn
giọt đăng đắng bờ môi
Ta yêu nhau
chưa cất chén ly bôi
Sao nỡ để 
tình buồn bên phố vắng
Trời oi ả
trời mùa này đầy nắng
Chói chang vào
từng ngõ ngách yêu thương
Nhìn qua em
hoang vắng bóng uyên ương
Thôi cũng chịu
ta ngồi buồn hiu hắt ./.
-> chuyển qua từ Diễn Đàn Văn Thơ (Facebook)



33
Bài dự thi số 1 :
EM ĐÃ ĐÚNG

Tác Giả: Maylangthang Tdx
(Tp.hcm Tân Bình)
Ngày đã tắt, nắng không còn níu lại
Mây lang thang lờ lững cuối chân trời
Bản tình cuối trỗi lên buồn tê tái
Bốn mắt nhìn đăm đắm giữa chơi vơi
Câu từ tạ ngại ngần em khẽ nói
Ngàn mũi tên xuyên thấu cả tơi bời
Ôm lồng ngực đập liên hồi buốt nhói
Mà nghĩ rằng: em đúng đấy em ơi!
Em đừng khóc, anh van em đừng khóc!
Nước mắt nào chảy suốt đẫm hồn côi
Hãy đứng vững trên bàn chân mỏi nhọc
Phấn son ngời, tô điểm lại khuôn môi
Đừng xin lỗi, ''tình yêu không có lỗi''
Cứ bao dung, sám hối chuyện riêng mình
Rồi cam chịu gánh ngày mai nhức nhối
Anh cúi đầu, em trở bước... lặng thinh
Đừng cố gượng khơi tàn tro hương lửa
Kỷ niệm yêu, xin hãy chóng phai màu
Nếu ngày ấy kéo dài duyên đôi lứa
Chắc chắn mình không thoát khỏi sầu đau!
Maylangthang Tdx 05/05/2016


Được sửa bởi Kiều Hạnh ngày Mon May 09, 2016 10:40 pm; sửa lần 1.
Cảm ơn các tác giả đã gửi bài và mong anh chị,những người yêu thơ gửi thêm bài viết đồng hành cùng tháng 5 của Diễn Đàn Văn Thơ.


66 ;'l uhui nkln lij;oijm
Văn Thơ Forum
....
Bài gửi Sat May 07, 2016 7:18 pm by Văn Thơ Forum
....
34
Bài dự thi số 1 :
MẸ CHÚNG TA
SaLy Trần

(Nha Trang)

Em ơi,anh nói em này!
Em phải yêu má,tháng ngày còn bao?
Đời má đã lắm gian lao
Nuôi anh khôn lớn,nói sao cho vừa.

Anh ơi,ngồi đó em thưa!
Anh phải yêu mẹ sớm trưa ngoài đồng
Tảo tần nắng hạ,rét đông
Cho em được lớn thêm hồng môi xinh.

Từ ngày hai đứa gọi "mình",
Em ơi chung kiếp,chung tình mẹ cha!
Dâu thảo,rể hiếu thuận hoà
Hãy thương hai mẹ của ta suốt đời.

Tháng năm về đó anh ơi!
Chúng mình chỉ có một đời làm con.
Em,anh hãy vẽ cho tròn
Hai vòng hiếu-nghĩa đang còn dỡ dang.



(SaLy Trần . Ngày 07.05.2016)
-> chuyển qua từ Diễn Đàn Văn Thơ trên FB



35
Bài dự thi số 2 :
KẺ HÁT RONG 
(Ngũ độ thanh)


Cũng nguyện ''xin làm kẻ hát rong''
Lời ca, tiếng nhạc trải tơ lòng 
Ngàn năm lửa ngọn tìm soi sáng
Một thuở ơn nguồn cố giữ trong
Hãy lắng nghe ngày sông gọi biển
Và suy nghĩ buổi nước theo dòng
Cung đàn gióng nhịp, hồn phiêu lãng
Cõi tạm qua dần, khỏi nhớ mong!


Maylangthang Tdx 06/05/2016


36

ĐƯA EM VỀ BIỂN
Bài dự thi số 1
Nguyễn Bá Truyền
Anh đưa em... về bên biển Quy Nhơn
Kề vai nhau nghe rì rào sóng hát
Giữa trùng dương phủ màu bàng bạc
Về xô bờ... tan tác... vỡ làm đôi
Dốc Mộng Cầm – Ghềnh Ráng phía xa xôi
Vẫn ôm ấp... bên mộ... Hàn Mạc Tử
Eo Gió kiêu sa níu chân lữ thứ
Đảo Kỳ Co tựa cô gái đôi mươi
Anh dắt em dạo qua khắp muôn nơi
Đến Phương Mai ngắm bình minh rực rỡ
Trong phút giây... đôi tim... chung nhịp thở
Giữa biển trời... hòa tiếng sóng quê hương
Ta dìu nhau ...đi qua... những miền thương
Tay trong tay... ngắm... quê hương anh đó
Lên Vũng Chua... bạt ngàn cây và gió
Hoàng hôn về... đợi vầng nhật... cài then
Ta cùng nhau ngắm phố biển êm đềm
Ngọn đèn đêm.... phủ một màu... ảo ảnh
Xuân Diệu quanh co... đường cong thiếu nữ
Thị Nại êm đềm... hòa màu... của chiều thu
Ngồi bên nhau... nghe... gió hát vi vu
Ta dang tay vuốt ve từng con sóng
Bờ cát vàng... sóng về... từ... xa thẳm
Gối đầu lên bờ... trọn giấc yêu thương...!
09/5/2016
Nguyễn Bá Truyền.


37

EM CỦA MÙA XƯA
Bài dự thi số 2
Nguyễn Bá Truyền
Chút bâng khuâng khiến bước chân lần lựa
Góc phố nào hoa sữa đã thơm hương
Gió xa đưa làm se lạnh môi hường
Muốn tìm lại vòng tay người thương đó
Vạt nắng chiều thu dài trên ngõ phố
Bước chân anh qua lối nhỏ ngày xưa
Khẽ gọi tên em biết sao cho vừa
Đếm lá thu rơi vẫn thừa nỗi nhớ
Con đường tình yêu đã từng dang dở
Chỉ riêng anh ngơ ngẩn bước trong chiều
Một mình anh trong đêm vắng cô liêu
Mòn mỏi đợi những điều ta hứa hẹn
Dẫu tình yêu chẳng bao giờ trọn vẹn
Sao trái tim vẫn len lén niềm mơ
Và khi chiều về anh cứ bâng quơ
Ước một vòng tay xóa mờ xa cách
Trời vào thu mùa nối mùa liền mạch
Anh và em chẳng liền gánh tương tư
Nợ cả đời nhau câu ước giá như
Chẳng gặp...chẳng quen... chẳng tạ từ...ly biệt
Chẳng hẹn thề… cho tình yêu bất diệt
Mùa thu về anh không biết buồn đau
Những đêm dài giọt lệ vội rơi mau
Khóc chuyện tình ta phai màu ước nguyện
Những làn gió vẫn bồi hồi luân chuyển
Mặc trái tim lưu luyến chút mong manh
Gãy cành yêu chẳng cho quả ngọt lành
Vỡ vụn tơ duyên giữa trời trong vắt
Nên mỗi mùa thu anh đều góp nhặt
Cảm xúc ngày yêu giấu chặt vào tim..!
07/5/2016
Nguyễn Bá Truyền.

38
CHUYỆN TÌNH THUYỀN VÀ BIỂN
Bài dự thi số 3
Nguyễn Bá Truyền
Đêm trăng chết bờ cát vàng hiu hắt
Ngọn sóng nào ru mãi mạn thuyền xưa
Ngày biển cạn lòng thuyền đau như cắt
Để tơ trời bàng bạc phủ màu mưa
Chuyện ngày xưa... giữ con thuyền và biển
Chẳng hiểu nhau... đi mãi... tận khơi xa
Mãi kiếm tìm... một tình yêu... miên viễn
Nên lòng thuyền lạc giữa biển bao la
Con sóng miên ca... biển nhiều khát vọng
Thuyền đi hoài... lòng gợn chút đa mang
Phút bên nhau... chợt hóa thành dĩ vãng
Nên biển buồn... vang tiếng sóng trăm năm
Rồi chiều nay... giữa đại dương... xa thẳm
Hải Âu về... liệng đôi cánh... chao nghiêng
Khẽ mơn man.. và nói với... mạn thuyền
Ôi tình biển... còn mênh mông... lắm đây
Chợt nhận ra... con đường thuyền mình hiểu
Vì biển yêu... nên con sóng bạc đầu
Và chìm đắm... trong tình yêu huyền dịu
Thuyền chòng chành... nũng nịu... với biển êm
Biển có thể giấu nỗi buồn của biển
Nhưng sóng em sao giấu mạn thuyền anh
Anh như cánh buồm chở trang và gió
Có bao giờ trăng rời gió đâu em...!
09/5/2016
Nguyễn Bá Truyền


39

TỦI PHẬN
Bài dự thi số 4
Nguyễn Bá Truyền
Lặng nhìn mây nước lững lờ trôi
Trăng gió từ nay chết cả rồi
Hiu hắt cố phòng ôm gối chiếc
Mộng vỡ chỉ còn xót xa thôi
Lữ khách dừng chân chiều nhạt nắng
Trông về phương ấy dạ bồi hồi
Xuôi dòng kỷ niệm về phương ấy
Tủi phận duyên mình bạc như vôi
09/5/2016
Nguyễn Bá Truyền.

40
ĐÊM TIỄN BIỆT
Bài dự thi số 5
Nguyễn Bá Truyền
Em ru anh ngủ đêm nay
Ngủ đi anh nhé trọn say giấc nồng
Ngày mai em bước theo chồng
Ta đành lỗi hẹn mong chi ngày về
Em đi chân bước não nề
Dẫm lên xác pháo xóa lời thề xưa
Trong tim luyến chút duyên thừa
Còn nồng nàn mãi mới vừa hôm qua
Sao lòng cứ mãi xót xa
Phải chăng bội ước hay ta vô tình
Gió buồn cho chuyện chúng mình
Thổi lên đến tận thiên đình kêu oan
Có không anh? Chuyện hợp tan?
Ngày đi trầu đã nhuộm vàng thân cau
Đời em cũng lắm bể dâu
Cùng người về giữa đêm thâu khóc thầm
Bên anh một bóng lặng câm
Ly bôi uống cạn giọt thầm trong tim
Ru anh giấc ngủ im lìm
Đôi ta uống cạn giọt nồng đêm nay
Đêm nay ta uống để say
Đêm nay uống cạn những ngày đã qua
Em giờ là của người ta
Anh là anh của của xót xa cuộc tình
09/5/2016
Nguyễn Bá Truyền


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Fri May 20, 2016 2:51 pm; sửa lần 1.
41 
Bài dự thi số 2:
Tác Giả: Trúc Trần 


DẤU CHẤM HỎI?????
Cha là ai?
Mẹ ở nơi nào?
Thân con côi cút..
Chợ đời ai thương.
Trong đêm tối đôi chân bước vội
Bé xíu lang thang trên mọi nẻo đường
Đang mơ về ánh mắt mẹ cha
Bao nỗi niềm hằng sâu mắt trẻ
Mẹ ơi! Mẹ ở nơi đâu
Cha ơi! Mãi tận nơi nào
Có nhớ con, một mầm non côi cút
Đang mơ niềm hạnh phúc nhỏ nhoi.
Dù hàng ngày hai bữa cháo rau
Mà môi vẫn nở nụ cười mãn nguyện.


42
Bài dự thi số 3:
Tác Giả: Phan Hòa


CHUYỆN TÌNH TRONG ĐÊM
Khi màn đêm buông xuống 
Những chuyện tình lên ngôi
Từ bờ ruộng xa xôi
Tiếng dế kêu tìm bạn.
Dưới lòng kênh mương máng
Đàn cá trừng đuôi nhau
Trong một góc vườn rau
Lũ ốc sên lăn lóc.
Một vài anh chàng cóc
Leo lên lưng bạn tình
Đưa nhau cùng về dinh
Hưởng tuần trăng hạnh phúc.
Quanh gốc cây gỗ mục
Mối đực đi từng đàn
Chúng lần lượt tìm sang
Dâng mình cho mối chúa.
Thập thò nơi khe cửa
Cặp thằn lằn quờn nhau
Dưới ánh sáng đèn màu
Bầy phù dung loạng choạng…
Khi màn đêm buông xuống 
Những chuyện tình nên thơ
Anh và em cũng thế
Dìu nhau vào đam mê.
09/05/2016

43
Bài dự thi số 1
Tác Giả: Cỏi Tạm


ANH ĐÃ YÊU EM
Anh đã yêu em rồi, cô gái của hôm qua
Buổi tối gặp nhau đêm về gãi đầu mất ngủ
Nét xinh xinh, nết na đã lấy đi của anh nỗi nhớ
Mỗi bước chân, con phố,
Đâu cũng là mình đâu cũng là em
Anh thẫn thờ trong bóng tối màn đêm
Tự hỏi thế gian tình là gì,
Lại khiến con tim thổn thức
Tại sao chữ cái bắt đầu bằng a b c mẫu mực
Những con số lại đếm từ 0?
Anh nhận ra lý do để mình yêu em thật lòng
Em đặc biệt, vâng em là duy nhất
Nơi nụ cười tỏa ra từ đôi mắt
Nơi tâm hồn sâu sắc biết sẻ chia!
Những tối về mình tán gẫu đến khuya
Không muốn rời xa em, dù một giây một phút
Lời khó nói cũng là lời chân thật
Anh muốn bên em, anh muốn muốn rất nhiều!
Muốn mỗi ngày được chăm sóc, thương yêu
Được làm niềm tin cho em vững vàng kề cạnh
Muốn mỗi tối khi cao nguyên trở lạnh
Em sẽ không cô đơn khi bình yên đã ở ngay đây rồi!
11/5/2016



44

(Bài Dự Thi thứ N )
CHÂN TRỜI MỞ CHO EM

Tác Giả: Thanh An Huỳnh
•••√•••
Sẽ dìu em đi tìm Chân Trời Mở
Ở chốn này rối rắm mớ bòng bong
Nơi ta đến tình nhựa chảy đượm nồng
Rất êm ả khung trời cao gió lộng.
Dòng thơ tình anh ru em vào mộng
Cạnh bờ hồ trăng soi bóng đôi ta
Ôm cây đàn anh trỗi nhạc tình ca
Em hát giọng Sơn Ca hờn ghen tỵ
Ôi thật tuyệt hai ta đồng suy nghĩ
Trái tim anh mãi chung thủy vì em
Và sau này châu ngấn vẫn chảy nhèm
Lệ hạnh phúc đính kèm niềm hoan hỷ

45
Bài dự thi số 3 :
''Bầu ơi thương lấy bí cùng
Tuy rằng khác giống nhưng chung một giàn''
Maylangthang Tdx


BẦU BÍ CHUNG GIÀN
(Ngũ độ thanh)
Giàn chung chẳng ngại bí hay bầu
Nghiệt ngã qua từng khúc bể dâu
Kẻ trượt chân gầy trôi bãi cuối
Người chen bước khỏe ngự sông đầu
Rao lời cố giữ tình thân chặt
Mở tiếng nên gìn nghĩa nặng lâu
Hãy sẻ chia bằng tâm cuộc sống
Cùng luôn thấu hiểu, vợi u sầu !
Maylangthang Tdx 13/05/2016
-> di chuyển từ diễn đàn trên FB

46
Bài dự thi 1:
Truc Tran.
CON GÁI LÀ THẾ.
Là con gái hay giận hờn vô cớ
Đã yêu em người chớ buồn làm chi
Là con gái hay nắng mưa bất tử
Muốn người ta năn nỉ hụt hơi
Là con gái nên thường hay mơ mộng
Đêm nằm mơ tay nắm tay ai
Rồi sáng mai môi cười chúm chím
Má ửng hồng nhớ lại lúc nằm mơ.
-> di chuyển từ Diễn Đàn Văn Thơ of FB


47
Bài dự thi số 4:
Tg: Phan Hòa
RỪNG CỦA TA VÀ BIỂN CỦA TA
Nghe em hát bài ca đất nước
Thật tự hào về Tổ quốc Việt Nam
Dải Trường Sơn ngút lửa hờn căm 
Nước Biển Đông sục sôi bão tố.
Việt Nam ơi... bốn ngàn năm gian khổ
Từ thuở Vua Hùng lập nước Văn Lang
Rừng vẫn xanh, xanh thẳm bạt ngàn
Biển đầy ắp muôn vàn tôm cá.
Rừng đã hồi sinh, chẳng có gì đâu lạ
Chất độc màu da cam rồi sẽ phai dần
Nước Biển Đông trở lại trong ngần
Sau trận chiến Gạc-Ma ngày ấy.
Biển và rừng của ta là vậy
Tự chữa lành tất cả mọi vết thương
Sẽ hồi sinh mạnh mẽ phi thường
Nếu ta biết nâng niu và gìn giữ.
Biển ta đẹp, rừng ta xanh lắm chứ
Nếu ai kia đừng vì chút lợi quyền
Để âm thầm tính chuyện tư riêng
Mà quên mất nỗi niềm chung dân tộc.
Hãy nhớ câu: “Nước lấy dân làm gốc”
Gốc nào đâu muốn nhiễm độc bao giờ
Sẽ không còn rừng biển nên thơ
Thì gốc cũng chổng chơ bật rễ.
14/05/2016
Hòa Phan
48
Bài dự thi 1
 
VẾT THƯƠNG MÙA HẠ 
 
Hạ  
Hoa bằng lăng ngát tím
Con đường thưa vệt nắng ngẩn ngơ nằm
Có một nhành rung rinh cánh phượng 
Bên giáo đường nguyện ước thuở trăm năm
 
Em
Áo trắng đôi tà gió quyện
Bay hồn nhiên 
Góc phố nhỏ ai chờ
Tôi và chiếc xe đạp cũ
Khắp ngả đường hành hương chuyến mộng du
 
Trang vở 
Ngủ yên dòng lưu bút
Có chiếc lá vàng lặng lẽ nhớ thu
Và tôi ước sao đừng biết hạ
Để con tim chưa trót ngục tù
 
Duyên An 


49

Bài 2
 

GÁNH HÀNG RONG
 

Gánh hàng rong
ngoài trời dậy gió
tiếng rao dài chạy từng con phố
vai mẹ gầy gò nhô cao
đôi quang gánh chưa mỏi đường xa
gót chân trần răn nứt ruộng tháng ba
 

Gánh hàng rong
vấp váp cuộc đời
lẻ loi bên lề phố thị
những đứa con dõi theo bước mẹ về
những đôi mắt lo hàng mẹ ế ăn bữa trừ cơm
 

Gánh hàng rong
ngày một xanh xao
vết điện đường xiên cắt những cơn đau
xối xả cơn mưa vương vãi lên mi mắt
cuộc chia ly nhói lòng mẹ sợ
 

Gánh hàng rong
nhọc nhằn dõi từng bước con đi bỡ ngỡ
thơm nụ cười hồn nhiên trường học
lo vết chân ngấp ngưỡng trường đời
có trong ấy tất cả
từ trong gánh hàng rong của mẹ
mẹ ơi..!

50
Duyên An
Bài 3
 
CHỢ SỚM        
 
Ánh điện úa mặt đường loang lổ 
Hàng cây thưa ngả bóng lưng chừng
Quang gánh nặng quằn đôi vai hẹp
Đêm chưa tàn khói nhuộm vành sương
 
Chợ háo hức gọi người gọi vật
Chuẩn bị tiếng mời với triệu lời rao
Vệt bình minh lén hừng sau phố
Chợt rùng mình chợt bỗng lao xao
 
Chợ ăm ắp vào lòng đầy ắp
Chờ mặt trời hong chín mặt người
San sẻ tới nghìn bàn tay chạm
Chẳng so bì cái héo cái tươi
 
Đâu chỉ có đàn bà cô gái
Hàng thịt hàng gà hàng cá hàng rau
Người lựa chọn so kè trả giá
Vinh dáng đàn ông trai trẻ gọi chào
 
Những  quán tạm kề bên gánh tạm
Chợ bao dung no đói chia phần
Từ khắp nẻo tìm về nhóm họp
Lạ quen chi cũng gánh phong trần
 
Duyên An

51
Bài 4
 
TÌNH QUÊ
 
Anh tất tật tay liềm tay cuốc
Rẽo đất hoang vạt cỏ mương vườn
Thâm vệt nắng da mồi nốt sạm
Nước kênh phèn giọt mát giọt thương
 
Môi nứt, nở nụ cười chạm mặt
Mắt trong veo sóng sánh chân tình
Vài quả dại chiều rang ráng ửng
Nụ hôn mằn mặn má con xinh
 
Manh chiếu đủ ấm tàn đêm trống
Bầy sao chơm chớp mắt ru hời
Chõng tre chếch cong hình thiếu phụ
Gom nỗi tình đầy giấc ngủ vơi
 
Vẫn tay cuốc tay liềm dầu dãi
Xá chi dòng rát giọt mồ hôi
Tơi vạt đất gọi mùa xanh ngát
Cho gạo thơm ăm ắp đầy nồi
 
Và chiều lam vờn lên khói bếp
Rẻo ruộng xa vấp váp chân về
Dòng kênh nhỏ ven bờ giặc áo
Khối tình nghèo dìu dặc nỗi quê
 
Duyên An

52
Bài 5
 
NÉT XUÂN
 
Chớ ngả nghiêng vàng vệt nắng ơi
Cành xuân lá biếc phủ xanh ngời
Tóc bồng gội gió mông mênh thả
Vai nuột buông trần lộng lẩy phơi
Ẩn hiện miền hoang hồn tố nữ
Phơi bày cõi mộng nét phiêu đời
Cuồng chân lữ khách tìm vô tận
Lạc chốn non bồng thỏa cuộc chơi
 
Duyên An
53
Bài dự thi số 5:
TIẾNG GỌI TÌNH QUÊ

Tg: Phan Hòa
Dang tay đón ngọn gió đồng
Mùi bùn non toả ngập lòng chân quê
Cỏ gà, cỏ gấu ven đê
Để ta lăn lóc đam mê suốt đời.
Làm sao quên được nụ cười
Lung linh ánh mắt bao người yêu thương
Cầu tre lắt lẽo dòng mương
Bước chân thôn nữ còn vương nắng chiều.
Mẹ ngồi dệt khúc thương yêu
Tay quay khung cửi những điều trở trăn
Chân trời lờ lững mây giăng
Trên đầu ngọn trúc vầng trăng ngọt ngào.
Em ra giặt áo cầu ao
Tóc mây từng lọn xõa vào trang thơ
Bãi ngô, bãi mía trổ cờ
Khắc trong ký ức từng giờ không phai…
Trải qua tháng rộng năm dài
Màu thời gian vẫn ghi hoài ước mơ
Ai còn biền biệt sơn khê
Có nghe tiếng gọi nơi quê hương mình?
17/05/2016

54
__CHUYỆN ĐỜI NAY__
( Bài dự thi số 3)

Tác Giả: Thùy Miên
Theo cùng thiên hạ chậm như rùa,
Lếu láo vênh vênh chẳng chịu thua.
Sánh với năm châu... trông láu cá,
So cùng bốn bể...thấy tùa lua.
Đỉnh cao trí tuệ...au là nhất!
Triết lý gà rù... ấy mới chua!
Làm chủ mà sao buồn muối mặt,
Khi nhìn đầy tớ đứng làm vua./.
55
Bài dự thi số 2
MỘT CHIỀU NHỚ
Tác Giả: Cỏi Tạm


Một chiều vắng cuối thị thành đầy gió
Dòng người qua ai cũng vội trở về
Anh thả mình vào từng giọt cà phê
Nơi quán nhỏ, nghe hoàng hôn khép mắt
Ai đi qua cho chiều buồn nắng tắt?
Ai lẻ loi giữa xa lộ cuộc đời?
Em cô gái, nhìn anh bằng nụ cười
Thời hoa đỏ đâu rồi bài thơ ấy?
Đàn ve phố cũng trở mình thức dậy
Cánh phượng non đang cựa quậy làm duyên
Anh thấy vài màu áo trắng thân quen
Ngỡ như em của tuổi đời mười tám!
Anh đang hát về bầu trời đầy nắng
Vòng xe đưa mỗi sớm mai tới trường
Tóc em dài, nhớ quá một mùi hương
Nay mỗi đứa một đoạn đường, một ngả...
Một chiều vắng, lang thang trên phố xá
Anh thấy mình như hóa đá con tim
Em ở đâu giữa năm tháng nổi chìm
Có ngơ ngác đánh rơi mùa kỉ niệm?
56
Bài Thơ Dự Thi số 4
NẾU TÔI CÓ ĐIỀU ƯỚC
Thơ Lê Minh Vẹn


Nếu tôi có điều ước
Mong mưa về quê hương
Rửa sạch các con đường
Nhuốc nhơ và đen tối
Nếu tôi có điều ước
Xin mưa đến ruộng đồng
Lên dòng sông ngập mặn
Xuống khu vườn nhà nông
Nếu tôi có điều ước
Xin nắng bớt oi nồng
Đốt thiêu mùa khô hạn
Hại dân tình long đong
Nếu tôi có điều ước
Xin luật trời chuyển xoay
Quê hương này bé nhỏ
Đừng cho bão lụt giày
Nếu tôi có điều ước
Cầu đất nước bình yên
Khắp non sông đến biển
Hãy trả về tự nhiên
Cho môi trường sức sống
Chẳng oằn mình đảo điên
Đừng gieo thêm thương khốc
Trên giống nòi Tổ Tiên
Nếu tôi có điều ước
Nguyện cầu thật hiển linh
Triệt tiêu sâu mọt nước
Cùng kẻ thù ngoại xâm
Quan tham tà bất chính
Loại trừ khỏi nhân gian
Để non sông gấm vóc
Ngẩng cao đỉnh sao vàng
Nếu tôi có điều ước
Giúp cảnh đời khó khăn
Những phận người côi cút
Vượt qua khổ nhọc nhằn
Nếu tôi có điều ước
Cầu hạnh phúc bình an
Trong cuộc sống nhẹ nhàng
Không muộn phiền ray rức
SG (17/05/2016)
57
Bài Dự Thi Số 1
Nói Với Chị 
Tác Giả:  Vũ Xuân Ái (Tp.hcm)

Chị cho em cuốn truyện này
Chuyện đời chị kể những ngày xa xưa
Vui buồn biết mấy nắng mưa
Lặn trong con chữ bây giờ chưa tan
Chị ơi ngày ấy cơ hàn
Bao nhiêu vất vả lo toan cuộc đời
Phố phường cũng giống quê thôi
Chị em mình đã một thời gian nan
Bây giờ mình đã lớn khôn
Thương sao một thủa mất còn được thua !
Nhớ sao nhớ mấy cho vừa
Một bàn tay vẫy trước giờ chia xa
Cuộc đời như bóng mây qua
Chị ơi thương lấy quê nhà hôm nay
Mai sau dẫu có những ngày
Khổ đau vẫn mảnh đất này Quê Hương !
Saigon 18/5/2016


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sat May 21, 2016 5:44 am; sửa lần 2.
58
Bài Dự Thi số 1
NGUỒN CỦA SÓNG
Tác Giả: Phong Trần (Long Khánh)

Khi cơn gió đi qua!

Cánh hoa dường rũ rượi.
Khi em đến bên anh,
Sóng lòng dâng bao nỗi!
Em đừng bao giờ hỏi,
Khởi nguyên của nỗi buồn?
Bởi từ lúc anh thương!
Đã phong ba... trào dậy.
Sóng bắt nguồn từ đấy!
Khi em khóc, em cười...
Khi giận, trách, hờn, vui...
Và cả khi đau ốm.
Anh bốn phương lạc hướng!
Không nương tựa, cửa, nhà...
Những buổi chiều mộng tưởng.
Gợi hồn... giấc mơ xa.
Hồn đau... biết ai xoa?
Cánh lục bình quạnh quẽ! ? !
Nên cả đời như thế!
Dâng... từ... cảm xúc em.
Pt.
59
TÌM LẠI GIẤC MƠ
Bài dự thi số 3
Tác Giả: Nguyễn Bá Truyền
 (Qui Nhơn)

Mai tôi về... Tìm em ngày yêu dấu
Mai tôi về... Ngồi cùng với đêm thâu
Mai tôi về... Cùng giọt buồn nương náu
Phiến đá sầu - Một đời phủ rong rêu

Hỏi mây chiều... Đường trần ai lẻ bóng?
Như gió thoảng... CHỉ còn những mênh mông
Giọt vô thường... Đọng trên bờ mi khép
Những nhớ thương khơi dậy tiếng tơ lòng

Trang nhật ký ghi chép chuyện tình tôi
Giữa hoàng hôn - Bên đồi hoa nở rộ
Ngẩn ngơ chiều hỏi hoa vàng mấy độ?
Giá băng hồn ngân mãi những lời ru

Chiều buông lơi mênh mông từng câu hát
Gầy vai em dạo dạt phút ngây khờ
Tôi trở về mềm môi tình băng giá
Phiến chân ngà lưu dấu lối mòn xưa

Dấu yêu này trao em và mãi mãi
Vết lăng trầm trải dài lối anh đi
Xoay trong chiều nhành sim nào một đóa?
Giấc mơ này còn lại với xót xa
20/5/2016
Nguyễn Bá Truyền
60
Bài Dự Thi Số 1
Ngược Dòng
Tác Giả: Kiên Frank
(Đà Nẵng)
Anh ngược dòng nước chảy về chốn xưa
Dẫn hồn mình ngược tìm về kỉ niệm
Đã mười năm ân tình nay ly biệt
Giờ tìm em ..... anh chẳng biết nơi đâu ?
Anh ngược dòng nước chảy gặp mưa ngâu
Nước biển sâu thêm sóng cao cuồn cuộn
Bờ cát dài, gió thổi, hoàng hôn muộn
Cuộn lòng mình, anh lại trở về đây
Anh ngược dòng nước chảy tìm men say
Nhưng chỉ thấy quanh đây toàn vị măn
Ngẫm cuộc dời chất chứa nhiều cay đắng
Giận dỗi mình ..... vì để lạc mất em
Anh ngược dòng nước chảy được không em ?
Để trả ngược lại thời gian lầm lỡ
Anh gửi lại mối tình nào đã vỡ
Nhờ biển xanh hàn gắn có được không ?
Anh ngược dòng nước chảy rộng mênh mông
Chẳng thấy màu hồng êm đềm phẳng lặng
Chẳng biết đâu có tình sâu nghĩa nặng
Bởi bây giờ ..... đời đổi trắng thay đen
Chỉ cón anh mãi đứng đó chờ em
Chờ biển xanh lên từng con sóng trắng
Dẫu ngọt ngào vẫn biết là nước mặn
Vì trong em ..... tình vẫn mãi đong đầy ...
61
Bài dự thi số 1
ĐÊM NGUYÊN TIÊU.. NHỚ BÁC HỒ.
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
(Bình Dương)


Xuân về dào dạt hương hoa
Tiết trời mát mẻ giao hòa sắc xuân,
Lòng con nhớ Bác vô ngần
Nhớ lời thơ Bác chúc xuân Đồng bào.
Miền Nam chờ đón khát khao
Mong ngày thống nhất Bác vào, Bác ơi...
Hòa bình đất nước đẹp tươi
Bác xa! Hình Bác sáng ngời núi sông.
Bác ơi con cháu vẫn mong,
Một lần được gặp, được trông thấy Người,
Ngắm nhìn ảnh Bác, Bác cười
Tai còn văng vẳng những lời Bác khuyên.
Việt Nam đất nước Rồng tiên
Đang đà phát triển tiến lên từng ngày,
Sánh cùng cường quốc hôm nay
Làm theo lời Bác, trồng cây, trồng người...
Hương xuân lan tỏa đất trời
Công ơn của Bác ghi đời cháu con,
Nguyên tiêu trăng mãi vẫn tròn
Việt Nam một dải nước non thành đồng.
Xuân về trên đất Lạc hồng
Mấy vần thơ...con kính dâng lên Người...!
62
Bài dự thi số 2
BÁC HỒ
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn


Rực rỡ trời nam tỏa ánh hồng
Gương trong rạng sáng khắp tây đông
Soi đường mớ lối cho đất nước
Chỉ dẫn dân ta giữ núi sông
Vạn thủa ân nồng lưu tích đức
Muôn đời cháu chắt nhớ ghi công
Năm châu bốn biển ngời danh tỏ
Rực rỡ trời nam..tỏa ánh hồng.
............................Ngọc Toàn
63
Bài dự thi số 3
TÌNH MƠ ..!
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn

Anh sẽ đến bên em
Lời yêu anh sẽ ngỏ
Cho má hồng em đỏ
Cho tình em dâng đầy.
Anh sẽ mang đắm say
Trao em niềm hạnh phúc
Anh luôn luôn cầu chúc
Cho giấc mơ được thành.
Anh ước có ngày lành
Em dành anh tất cả
Anh sẽ mang hoa lá
Kết thành lều mộng mơ.
Rồi anh lại làm thơ
Ru tình em chớm nở
Anh muốn là biển cả
Hôn em không bến bờ.
Dù lâu mấy cũng chờ
Dù xa anh vẫn đợi
lời ru tình êm ái
Anh dành cả tặng em.!!
64
Bài dự thi số 4
VÀO HẠ..!
Tác giả: Phạm Ngọc Toàn
Cánh diều ai thả lưng trời
Bồng bềnh tiếng sáo hát lời vi vu
Trời trong không gợn mây mù
Gió mơn mam tựa lời ru mẹ hiền.
Chênh chao sóng vỗ nạm thuyền
Có con đò nhỏ bình yên cập bờ
Chiều quê đẹp tựa lời thơ
Nhẹ nhàng êm ả phủ mờ nhân gian.
Hoàng hôn nhè nhẹ buông màn
Càn khôn ngả bóng hồng hoang mập mờ
Tâm hồn thanh thản như mơ
Hạ nghiêng treo mảnh trăng thơ... bồng bềnh...!!!
65
Bài dự thi số 1
BẾN SÔNG LỊCH SỬ
Tác Giả: Phương Phan 
(Bình Dương)


Có ai về bến sông hàn
Cho xin gửi nén tâm nhang khấn thầm
Nơi đây đầy những chiến công
Những người chiến sỹ mãi không trở về
Bao người Mẹ..Vợ nơi quê
Chờ mong bóng dáng anh về anh ơi
Niềm thương chẳng nói nên lời
Hóa thành ngọn gió thảnh thơi trưa hè
Non sông một dải liền kề
Hai bờ Nam Bắc đã về bên nhau
Lời Bác căn dặn nhiệm màu
Đánh cho mỹ cút ngụy nhào tiến lên
Việt nam đất nước rồng tiên
Dòng sông lại hát dịu êm hằng ngày
Đôi bờ Thạch hãn hôm nay
Anh hùng liệt sỹ....sử này mãi ghi


20-5-2016
66
Bài dự thi số 2
BẢN NHẠC KHÔNG LỜI

Tác Giả: Phượng Phan
(Bình Dương)

Mênh mông non nước mây trời
Niềm thương nỗi nhớ đầy vơi trong lòng
Mến nhau tình cảm thắm nồng
Nhịp nhàng em múa má hồng như hoa
Dập dìu tiếng nhạc ngân nga
Bước lùi bước tiến hài hòa dịu êm
Từng giây từng phút êm đềm
Mong nhạc đừng dứt... bên em chẳng dời..!
67
Bài dự thi số 3
SAU TẤT CẢ
Tác Giả: Cỏi Tạm
Có một đêm dài với những cơn mưa
Anh chợt nhớ về em, về bao mùa ta đã có
Những ngày mưa nắng gặp nhau, hờn giận như trẻ nhỏ
Một mối tình đầu, duyên nợ quá mong manh
Bằng cách nào em đã quên anh
Khi hạnh phúc được đo bằng giấc mơ có thật
Ngôi nhà chung, tiếng trẻ thơ những chiều chủ nhật
Quây quần bên nhau, bếp lửa gia đình
Giờ lạc đường chẳng thấy đâu bóng hình
Chẳng dám hỏi han dù danh bạ còn nguyên dãy số
Chỉ biết dõi theo hàng ngày bên dòng tin nhỏ
Mong sao cho mọi thứ sẽ bình yên!
Anh là ai trong khoảng lặng đời em
Một người từng quen hay còn hơn xa lạ
Hạnh phúc không phải điểm đến mà hành trình bấu vá
Tuột mất bàn tay lạnh giá bước đời thường...
Sau tất cả lòng vẫn còn hoài vương
Mọi chuyện với anh chưa thành chứ không hẳn kết thúc
Yêu đúng người, sai thời điểm nên chấp nhận thua cuộc
Tháo nhẫn cho em, trả lại nơi bắt đầu!
22/5/2016
 

Bài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Thơ Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-