EM MUỐN....
Em muốn được là ngọn gió êm đềm
Để tưới mát dịu êm tình anh mãi
Để xoa dịu nỗi đau buồn khắc khoải
Xóa nỗi niềm đang tồn tại trong anh
Em muốn được là mây trắng trong xanh
Quyện lấy tim anh cuối trời xanh thẩm
Phủ ở tương lai một màu hồng đậm
Sẽ mãi bên đời dệt thắm tình anh
Em muốn được là biển cả ngát xanh
Đại dương mênh mông chòng chành bờ cát
Là lượn sóng chiều nhấp nhô dào dạt
Đột ngột cuộn trào ghì sát thân anh
Em muốn được là ánh sáng trăng thanh
Tưới yêu thương vào tâm hồn quạnh vắng
Em muốn dành một tình yêu sâu nặng
Cả cuộc đời chỉ dành tặng riêng anh !
10/04/2015
__MamiVam__