Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Chuyển đến trang : 1, 2  Next
Tác giảThông điệp
Hồ Xuân Thu
Vip
Vip
Hồ Xuân Thu

Tổng số bài gửi : 483
Xem : 74237
Ngày Tham Gia : 26/04/2014
Đến từ : Tp.hcm

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... Empty
18062016
Bài gửiRe: Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật...

7.SAY... THƠ ...
( Bài dự thi số 2 )
Tác Giả : Tien Nguyen.
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10464084_193911527621487_6566457396297534566_n

Ra say rồi ... chếch choáng giữa trời nghiên
Câu thơ rách ... gói đùm bao chén đắng
Mắt đui mù ... cứ tin đời phẳng lặng
Thế sự xoay vần .,.. có miệng cũng như không !!!
Ta say rồi ... lết chân vào đất cấm
Múa may phận bèo ...chưởi đời ... câu vô nghĩa
Lời cha ông ...giờ sao nghe thấm thía :
'' Con cháu Lạc Hồng ...hào kiệt bốn phương ''
Ta say rồi ... đầu óc hóa dị thường...
Hát nghêu ngao ... đưa men nồng chua chát
Thế thái nhân sinh ... như lâm vào hoang mạc
Hốt hoảng rụt đầu ... ngựa chạy ... người xa !!!
Ta say rồi ... say trời long đất lở ...
Quên hết cuộc đời ... dỡ dỡ ương ương
Ta say rồi ... cho trời đất muôn phương
Không điên đảo ...Ta say hoài không chán !!!
( NĐT 19/05/9016 )
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Bài Viết Dự Thi Của Các Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Do Diễn Đàn Văn Thơ Tổ Chức - Đang Cập Nhật
»  Xe dien đang trở thành một trong những phương tiện phổ biến và dần thay thế cho những chiếc xe đạp truyền thống
» Những thắc mắc đáng lưu ý nhất khi du học nhật bản
»  DIỄN ĐÀN VĂN THƠ TỔ CHỨC CUỘC THI THƠ QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
» MƯA THẠCH THÀNH, VỌNG CỐ HƯƠNG , THƯƠNG NHỚ CỐ HƯƠNG & KẺ MIỀN XA - Chính Đức, hoanghoon & Thẩm Thy Phượng
Share this post on: reddit

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... :: Comments

8. BÀI DỰ THI SỐ 1
YÊN ĐỊNH QUÊ ANH ĐÓ !
Thơ : Phạm Quyết.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10615573_1418555724952505_6741225342495256554_n
Nếu một ngày em đến vùng quê Thanh
Qua Yên Định thân thương luôn chào đón
Rồi dừng chân ghé lại nơi anh lớn
Để cảm nhận tình người trọn yêu thương
Quê Yên Định đẹp đến những góc đường
Từ phố xá đến ruộng nương bờ lúa
Cánh đồng xanh buổi chiều ra lộng gió
Nơi cánh cò từng đàn nhỏ vội bay
Huyện Yên Định phát triển lên từng ngày
Nơi nông thôn từ nay dần đổi mới
Để dân tình ngày càng thêm cơ hội
Thoát cảnh nghèo biết tới sự ấm no
Quê Yên Định phong thủy đất trời cho
Vùng núi non quanh co dòng Sông Mã
Bao anh hùng vì nước mà người đã
Hi sinh mình ngã xuống vùng non sông
Quê Yên Định em ơi ! Người biết không ?
Nơi tình người tạc dạ lòng son sắc
Thắm đượm tình yêu thương càng thắt chặt
Đã đến rồi sẽ đặt trái tim yêu
Nếu em đến Quê Yên vào buổi chiều
Anh sẽ dẫn đi nhiều nơi sẽ thấy
Được bao người đến rồi vui biết mấy
Một lần đến đã lấy được chồng Yên !
Ngày 13/06/2016.
09 .NHỚ THU XƯA
.BÀI DỰ THI 1
Thơ : Gấm Mai

.Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13346747_2028848527340556_6306926935719852338_n
Biển xanh gợn sóng xôn xao
Gọi lòng nỗi nhớ thưở nào vấn vương
Người đi rồi ...phía mù sương
Mà sao lòng vẫn còn thương bóng tàn...!
.
Ngày 14/6/2016
10.BÀI DỰ THI " QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO"
Bài 1.
Tác Giả: Tấn Bảo Huỳnh.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12734123_10208706751964845_76848851667841482_n
Đứa trẻ đứng cạnh mạn thuyền phủ khăn tang trắng
Nhìn mãi khơi xa, ngóng tin đàn cá quay về
Nó hỏi mẹ "sao biển quê mình tội thế"?...
Câu trả lời... chìm trong khoảng lặng thinh.
18/6/2016
Ảnh trên báo


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:49 pm; sửa lần 3.
11.Thơ dự tuyển: QUÊ HƯƠNG và BIỂN ĐẢO
Bài: 1
******* TÌNH QUÊ *******
Tác Giả Thanh Tỉnh

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13321728_596774130485626_7839176570727976736_n
Đến thăm anh nơi miền biên giới
Giữa trời xuân phơi phới ánh hồng
Đôi ta kết nghĩa vợ chồng
Cho quê hương đẹp thắm nồng tình quê
Chung một ánh trăng thề son sắc
Thủy chung một lòng mãi bên nhau
Dù nay ta phải xa nhau
Làm tròn nghĩa vụ năm sau anh về
Anh về cho môi em tươi thắm .
Mùa xuân về đẹp lắm quê mình.
Thành phố hoa HỒ CHÍ MINH
Tượng đài Bác đứng giữa tình yêu thương !
Ngày 17/6/2016


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:49 pm; sửa lần 3.
12.Bài dự thi số 2
ANH LÀ LOÀI CHIM BIỂN
Tác Giả: Nguyễn Hồng Xuân
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13413026_1707658369484728_4344907630098574901_n

Anh đã sống
như những cánh chim vạn lý
Như đại bàng
tung cánh giửa bầu trời xanh
Chín vì sao
trên tinh cầu đẹp long lanh
Anh cất cánh
bay đi vào lòng đất mẹ
Chiều anh đi , mây ôm anh gọi khẽ khẻ
Xin anh đừng , bỏ mẹ giữa bầu trời xanh
Để em khóc , Bên vằn khăn tang cho anh
Giọt nước mắt ,Tiển chim rơi người nằm xuống
Mẹ biển ơi , giọt nhước mắt nào người thương
Đã giận dử , khi biển hờn cuồng nộ sóng
Cánh chim bằng , bay chấn gió cuồng lọng lọng
Giữ cho màu , xanh biển đẹp tình quê hương
Đoàn chim ưng , ra đi bao người xót thương
Biển đả khóc , cả bầu trời đau nhỏ lệ
Có vì sao , vừa rơi trên bàn thờ mẹ
Đất Việt buồn , ghi chiến tích loài hải âu
..........o0o.........
Thế là các anh đã ra đi , khi bầu trời không tiếng súng
Tổ quốc nầy lại thêm bằng ghi công
Chiếc khăng sô vợ hiền con trẻ đau lòng
Ôi tổ quốc tự hào loài chim biển
Kính dâng hương hồn chín tử sĩ hy sinh cho màu cờ
Tổ quốc VIỆT NAM


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:49 pm; sửa lần 3.
13.Bài Dự Thi Số 3:
GHI TÊN ANH
Tác Giả: Nguyễn Hồng Xuân.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13413026_1707658369484728_4344907630098574901_n
Đất nước tôi , hòa bình máu vẫn đổ
Chữ chủ quyền , biển đảo của quê hương
Anh đã bay vào trái tim người thương
Giử ngọn sống thành bình cho tổ quốc
Đồng đội ơi cuối đầu người đã mất
Chín sao trời rơi rụng ngàn tiếc thương
Cánh hoa biển làm khăn sô thiên đường
Nơi anh đến vĩnh hằng tình bất tử
Mẹ Việt biển ghi anh vào lịch sử
Đất vua Hùng chọn anh người ghi danh
Nước mắt nào khóc cho biển trong xanh
Để đứng vững trước kình ngư quỷ biển
Người lính ơi tiển hải âu thần tiên
Vào lịch sử oai hùng đất nước Việt


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:50 pm; sửa lần 3.
14. Bài dự thi của nhà Thơ Hòa Bình.
Địa Chỉ: Bình Dương.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13419048_517198191806700_5718498987540807808_n

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13445233_517198218473364_8768189204818308013_n
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13419143_517198271806692_6662364568081891420_n


Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13494777_517198281806691_2053829883395261739_n

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13417527_517198301806689_625268906714460606_n
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13445547_517198328473353_3063083022919489516_n


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:50 pm; sửa lần 1.
15.NỖI NIỀM THUYỀN NHỎ
(Bài dự thi số 1)
Tác Giả: Nguyễn Bá Truyền.
Quy Nhơn.
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12342741_867725566675491_5805627528452112869_n

Tại vì đâu biển chao nghiêng buổi sáng
Vầng nhật lên chợt khuất dạng nơi nao
Sóng chưa nhìn đã vội vã lên cao
Thuyền ươn ướt lệ trào hoen mi mắt
Vì sao sóng theo gió về xa lắc
Ghềnh đá buồn nghe lạnh ngắt tâm hồn
Thuyền cúi mình nhặt hết mảnh cô đơn
Khi chiếc bóng hoàng hôn buông trên lá
Sóng bạc đầu trông như vòm mây lạ
Xô không gian ngả riêng một góc trời
Lòng thuyền đau cánh buồm cứ buông lơi
Biển ổn ào bởi cuộc đời trống vắng
Trùng dương xa như bức tranh tĩnh lặng
Sóng xô bờ như giọt nắng len qua
Như bóng đêm về ghé bên hiên nhà
Rồi ẩn hiện trong nhạt nhòa dĩ vãng
Và khi sóng ru mạn thuyền phiêu lãng
Hoa bướm mơ tiên duyên dáng thì thầm
Về bên bờ từ vực thẳm xa xăm
Cho mạn thuyền hững hờ đôi cánh mỏi
Khi sóng xô làm mạn thuyền bối rối
Chiêm bao về khi bóng tối giăng giăng
Đến một hôm biển nói với sóng rằng
Trong giấc mơ thuyền giật mình trăn trở
12/6/2016
Nguyễn Bá Truyền


16.CÒN CHÚT HỒNG PHAI
(Bài dự thi số 2)
Tác Giả: Nguyễn Bá Truyền.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12342741_867725566675491_5805627528452112869_n
Sóng về đi đừng xô bờ nghiêng ngả
Hãy quên đi ta một thưở đam mê
Để biển buồn khi bóng tối ùa về
Và tim thuyền bên lề tình ngang trái
Sóng về đi về bên biển ngày mai
Khúc trầm ca trong đêm dài lặng lẽ
Bờ gục đầu chẳng cần đâu san sẻ
Ôm chiêm bao đơn lẻ một giấc mơ
Sóng về đi về kết những vần thơ
Để biển êm vỗ về mạn thuyền nhỏ
Tiếng trùng dương vang trong đêm trăng tỏ
Sóng hãy về xóa nhòa ký ức xưa
Sóng đi rồi còn bờ với chiều mưa
Bờ sẽ xóa lâu đài dã tràng ấy
Để đôi khi trong giấc mơ ta thấy
Vết nồng nàn sâu trong đáy mắt nhau
16/6/2016
Nguyễn Bá Truyền


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:52 pm; sửa lần 3.
17.THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
“Bài dự thi số 1”
BIỂN HÁT CHIỀU NAY
Tác Giả: Lê Thị Hồng Hoa
Địa chỉ: Vĩnh Long.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10955505_1412481425714764_2950249570198408738_n
Em có nghe không triều dâng biển hát
Giọng trầm hùng như tiếng vọng Hoàng Sa
Uy thế kiên cường của lính Trường Sa
Đang đứng giữ cho biển trời Tổ quốc
Biển dịu êm bao la như lòng mẹ
Ôm ấp con – người lính đảo trung kiên
Biển ru tình những đêm tối trăng hiền
Sáng lấp lánh nghìn hải đăng chiếu rọi
Cánh hải âu đang tung trời vẫy gọi
Đoàn ngư dân khai thác biển đêm ngày
Mang vào bờ những hải sản tươi ngon
Cho kịp nhóm phiên chợ chiều chợ sáng
Biển của quê hương hiên ngang hoành tráng
Lá cờ hồng đang phấp phới tung bay
Hãy lắng nghe tiếng nhạc nhẹ chiều nay
Đang thúc giục đoàn hải quân tiến bước…
Vĩnh Long, 17/6/2016


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:52 pm; sửa lần 2.
18.“Bài dự thi số 2”
VỮNG NIỀM TIN
Tác Giả: Lê Thị Hồng Hoa.
Địa Chỉ: Vĩnh Long. 

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10955505_1412481425714764_2950249570198408738_n
“Nam quốc sơn hà Nam đế cư
Tiệt nhiên định phận tại thiên thư…”
Bài thơ thần ấy còn linh hiển
Mà bọn xâm lăng cũng chẳng từ
Quặn thắt Hoàng Sa đành bị chiếm
Trường Sa đau đáu mặt trầm tư
Vẫn tin bờ cõi luôn bền vững
Từ thuở xa xưa đến bấy chừ !
Vĩnh Long, 17/6/2016


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:53 pm; sửa lần 2.
19.NỖI LÒNG CỦA BIỂN
(bát điệp)
Tác Giả: Đoàn Bảo Toàn
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13407113_1722900587990823_370435931122620417_n

Âm thầm biển khóc lệ sầu rơi
Biển thắt vành tang nhạn cuối trời
Giữ nước quên mình trong rốn biển
Thăm nhà nhớ biển giữa luồng khơi
Từng hôm biển vỗ hồn đau đớn
Những buổi thuyền va biển rã rời
Phía biển đang cồn dâng sóng dữ
Trăng chìm đáy biển cá ngừng bơi.
18/6/2016
Đoàn Bảo Toản.


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:53 pm; sửa lần 2.
20.NIỀM ĐAU TRƯỚC BIỂN
Tác Giả: Đoàn Bảo Toàn 
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13407113_1722900587990823_370435931122620417_n
Ngẫm thật đau lòng trước biển xanh
Trời yên gió nhẹ cớ sao đành
Phi đoàn bỏ xác hôm trời lặng
Hải đội tan hồn bữa nắng thanh
Hãy nhớ vành đai còn phải đoạt
Nào quên lãnh thổ cũng chưa giành
Bao người ở lại trên đầu sóng
Bản nhạc yêng hùng tiễn các anh.
18/6/2016
Đoàn Bảo Toản.


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:53 pm; sửa lần 1.
21.ANH !!! TỔ QUỐC !!!
Tác Giả:Tien Nguyen

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10464084_193911527621487_6566457396297534566_n
Anh vội đi ... giữa lòng đất Mẹ
Tổ quốc ôm anh cánh chim trời không biết mỏi
Lịch sử khắc tên anh bao chữ vàng chói lọi
Hàng triệu con tim tuôn máu lệ tiễn đưa
Anh đã đi ? Chí trai hùng máu lửa
Cánh đại bàng lao vút giữa trời cao
Tổ Quốc ơi ...Ta quá đổi tự hào
Nuôi khôn lớn bao trai hùng đất Việt ...
Anh đã đi ...Cả đất trời rên xiết !!!
Bầu trời cao cũng lẻ bạn nhạt nhòa
GIó vô tình gãy khúc nhạc xót xa
Mây lơ lững ... cất cao lời ai oán !!!
Anh ra đi ... Tổ Quốc gọi tên anh ...!!!
Tên của Anh ...giờ là tên dân tộc :
Bốn nghìn năm ... luôn sẵn sàng chiến đấu
Đất nước anh hùng vươn vai khắp năm châu !!!
Anh đã đi ... chút thương lòng rỉ máu
Dâng nén hương cạn tỏ hết tâm thành
Cõi vĩnh hằng ... mong được sớm siêu sinh
Anh vẫn mãi là trai hùng nước Việt !!!
( NĐT 18/06/2016 )


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 19, 2016 6:54 pm; sửa lần 1.
22 Bài dự thi: Chủ đề QUÊ HƯƠNG BIỂN ĐẢO
Bài số 1
Tác giả :Thục Nhi.

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 11390547_1419514251707140_2404387444255695679_n
Thể thơ:Đường Luật
TIỄN ANH LẦN CUỐI
Hành quân buổi ấy mãi không về
Biển khóc ôm người nỗi tái tê
Nợ nước ân đền đau phụ mẫu
Tình nhà nghĩa đoạn lỗi phu thê
Trùng dương sạch bóng thù xâm lấn
Tổ quốc đồng tâm hận quyết thề
Nhiệm vụ chu toàn anh hãy nghỉ
Quy miền lạc cảnh đó là quê.
Thục Nhi.19.6.2016
23
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12239985_145348132489749_5096485115839361291_n

Bài dự thi số 1
Thơ : Ngô Trần
. GỬI TÌNH
Về với nhau trong chiều nồm lộng gió,
Sóng dập dềnh cùng gió hát ngân nga,
Khúc thi ca xin tặng người lính đảo,
Gửi chút tình cho nhau vững niềm tin.
Tuy cách xa nhưng ta cùng chí hướng,
Giữ vững bình yên biển đảo quê nhà.
. 24/6/2026


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 26, 2016 10:37 am; sửa lần 1.
24
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13495295_280882378968682_8519128686073373125_n
TÔI YÊU VIỆT NAM
(Bài dự thi số 1)
Tôi không sinh ra trong thời kỳ binh lửa
Chẳng biết gì nhiều, khi đất nước lâm nguy
Thuở thơ ấu nghe câu chuyện li kì
Cuộc chiến tranh do ông bà kể lại:
Con biết không? Dân tộc ta có những anh hung vĩ đại
Đã vì nước, bỏ quên thân mình đấy
Nên con yêu hãy nhớ lấy câu này
Không được quên công ơn con nhé!
Chiến chinh đã đi qua bao thế hệ
Đứa trẻ tôi nay đã lớn thành người
Nước Việt Nam ngàn năm văn hiến
Yêu nhiều lắm Tổ quốc tôi ơi!
...... Văn Diệu 26/6/2016 ...........


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 26, 2016 10:38 am; sửa lần 1.
25
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13495295_280882378968682_8519128686073373125_n
TÔI YÊU ANH
(Bài dự thi số 2)
Tôi yêu anh chàng trai màu áo lính
Đẹp trai và rất mực chung tình
Từ sâu thẳm trái tim tôi thổn thức
Mộng ân ái tựa hoa bướm rung rinh
Tôi yêu anh, anh có biết hay không
Trải canh trường trằn trọc và thao thức
Chút đau thương nhói đau trong lồng ngực
Lỡ yêu rồi chàng chẳng có yêu tôi
Anh đâu phải duy nhất ở trên đời
Nghĩ về người nỗi buồn như tan biến
Tiếng yêu thương sao dạt dào da diết
Dù sao nữa không hối hận một lần.
Những sớm trưa nhung nhớ bần thần
Tình đơn phương biết bao điều đau khổ
Chẳng được bên nhau cùng gian khó
Nhưng lỡ si rồi màu áo lính phong sương.
....... Văn Diệu 26/6/2016 ...........


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 26, 2016 10:38 am; sửa lần 1.
26
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12417574_1704297066507913_2664708302475775050_n

GÓP ĐÁ XÂY TRƯỜNG XA
Bài dự thi về quê hương biển đảo số 2
(Bài này đượ viết trong thời kỳ phát động nhắn tin góp đá xây đảo)
Dẫu chưa một lần được ra thăm đảo
Chỉ biết Trường Sa qua báo qua đài
Tổ quốc Việt Nam bờ biển rộng dài
Trường Sa đó là một phần máu thịt.
Giữa muôn trùng biển khơi xa tít
Vẫn hiên ngang giữa sóng nước mây trời
Chốt tiền tiêu chủ quyền đã bao đời
Như đôi mắt sáng soi trông bờ cõi.
Bảo vệ quê hương tổ quốc đẹp giầu
Bao thế hệ cha ông đã ngửng cao đầu
Hiến máu xương giữ yên lãnh thổ.
Yêu quê hương ta góp viên đá nhỏ.
Xây Trường Sa cho vững mạnh trường tồn
Những viên đá mang theo cả tâm hồn
Của những người con dân đất Việt.
Một tin nhắn nhưng vô cùng cần thiết.
Góp sức mình xây đảo vững bền hơn
Các bạn hỡi,hãy cầm điện thoại lên
Cùng nhắn tin vì tình yêu tổ quốc
Trường Sa đó giữa muôn trùng sóng nước.
Sẽ gần hơn thêm vững vàng hơn
Những viên đá mang theo cả niềm tin
Sẽ tiếp sức cho các anh lính trẻ
Chúng tôi tin các anh luôn mạnh mẽ.
Giữ chủ quyền biển đảo thân yêu
Hàng vạn con tim của tổ quốc dõi theo
Trường Sa, sẽ không xa,vì tình yêu tổ quốc..!!
tg.Phạm Ngọc Toàn


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Sun Jun 26, 2016 10:39 am; sửa lần 1.
27
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13260276_1759830484253308_7489175534107600355_n

BÀI DỰ THI SỐ 1
BIỂN KHÓC
Em lặng thầm chiều nay nghe Biển khóc
Sóng bạc đầu ào ạt cuốn xô nhau
Anh ơi!...Biển nào có tội gì đâu
Mà nay đắng giữa muôn màu San Hô
Thảm màu của Biển nay đã chết khô
Còn đâu sống động lòng hồ đại dương
Cả cuộc đời,Biển mãi trọn tình thương
Cho Tàu anh neo bên bờ Đảo thắm
Tất đất vàng phía chân trời xa thẳm
Biển theo anh xuôi ngược bến con Tàu
Biển cuộn trào ,con sóng nối đuôi nhau
Đưa Tàu anh tuần hành từng Hải Lý
Biển thân thương, dịu lành và ý nhị
Vậy mà giờ...đắng chát Biển Anh ơi
Gió thì thầm an ủi Biển đầy vơi
Chỉ mình Em...chiều nay nghe Biển khóc
Thúy Nga Nguyễn 25.06.2016
thị trấn gia ray xuân lộc đồng nai


28
BÀI DỰ THI SỐ 2
EM NHỚ ANH
Em đứng ở đất liền
Hướng tầm mắt về phía xa
Nơi có Đảo,có Anh...
Đang miệt mài canh giữ
Cách trở xa sôi
Nhưng em nào trách cứ
Vì biết Anh
Đang canh giữ Biển Trời
Đêm hôm qua
Em mơ thấy Anh trong ánh mắt rạng ngời
Ùa về ôm em...
Như Sóng ôm vào lòng Bờ Cát
Mồ hôi Anh rơi trên môi em...mặn chát
Em nhăn mặt..
Anh mỉm cười...
Vị của Biển mà em
Anh kể Em nghe về những ánh Sao đêm
Chỉ cho Anh hướng đất liền yêu dấu
Đêm nay...Em cũng nhìn Sao ...ước gì Sao hiểu thấu
Em nhớ Anh đau đáu ở trong lòng
Ở nơi này, Em luôn mãi ước mong
Anh nơi xa, bình yên cùng Biển cả
Chắc tay súng dù tiết trời buốt giá
Giữ Biển Trời Tổ Quốc của chúng ta
Thúy Nga Nguyễn 25.06.2016
thị trấn gia ray xuân lộc đồng nai
29
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13321728_596774130485626_7839176570727976736_n

(thơ dự tuyển QUÊ HƯƠNG và BIỂN ĐẢO bài 2)
(tác giả Mỏ Chu gởi ủy quyền)
*****BIỂN HÁT*******
Giặc Tàu quấy phá... Rần rần
Oán than vọng đến mấy tầng... Trời cao.
Biển Đông nổi sóng thét gào.
Hởi quân cướp Nước...Đất Tao.. Rỏ ràng
Chúng bay sao quá... Ngang tàng.
Đem quân lấn chiếm.. Sóng tràn.. Hờn căm.
Giặc Tàu đô hộ... Ngàn năm
Thôn tính- Đồng hoá... Thật..'thâm'... Vô cùng
Quyết thề không đội..Trời chung
Dân Nam kiêu hãnh.. đã vùng... Đấu tranh
Đánh cho Tàu Khựa.. Tan tành
Dã tâm bành trướng hoá thành... Đống tro.
Đến nay .. Mày.. Lại lần mò
Ỷ mạnh hiếp yếu... Mặt Mo... Quá dày
Dân Nam thề quét... Bọn bay
Cút khỏi Biển Đảo... Đất này... Của Tao..!
Trời xanh... Biển hát... Rì Rào
Quê Ta đẹp quá... Tự hào.... Việt Nam..!
Ngayf26/7/2016
30
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13245338_2019821301576612_7112489161875140894_n

LỠ LÀNG : BÀI DỰ THI THƠ QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐÀO bài 2
Thơ : GẤM MAI

Đò đầy nên đã sang sông
Đến duyên thiếp phải theo chồng về dinh
Trách chi ..,sáo có phụ tình !?
Ấu thơ chung lối sao mình chẳng thưa
.
Bây giờ nắng đã qua trưa
Vườn trầu lỡ hẹn cau xưa muộn màng
Còn đâu bướm nhỏ ra ràng
Tình cờ gặp lại ...lỡ làng ....xót xa...
.
Thôi đành duyên phận mưa sa
Lai sinh nếu có lòng ta hẹn lòng ...!
.
Ngày 21/6/2016
31
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12417574_1704297066507913_2664708302475775050_n

Bài dự thi viết về Quê hương .biển đảo số 01
====TỔ QUỐC.====
Đất nước Việt Nam của chúng tôi
Ngàn năm vọng mãi đến muôn đời
Lời tuyên độc lập hồn dân tộc
Tiếng gọi hòa bình vạn năm khơi
Khí thế anh hùng còn vọng núi
Hồn thiêng bất khuất tỏa mây trời
Bài ca thống nhất niềm kiêu hãnh
Bất diệt muôn đời Tổ Quốc ơi.
(Tg : Phạm Ngọc Toàn)
32
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12734123_10208706751964845_76848851667841482_n

BÀI DỰ THI QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
BÀI 2:
NẮM RUỘT QUÊ HƯƠNG
Tôi nhớ những ngày mưa phùn, gió lạnh
Nước mắm kho chấm rau luộc no lòng
Tôi nhớ những trưa trời nắng nóng
Cơm cá khô, ngồi ăn giữa đồng xanh
Tôi xót những ngày biển tràn chất độc
Cá- tôm- cua rã xác ngập bờ đau
Thuyền úp mặt trong tiếc thương cào cấu
Cha bần thần, đau đáu tận mù khơi
Tôi thương những làng chài, xóm lưới
Người nhìn nhau héo hắt, trách than trời
Sống bám biển mà cồn cào cơn đói…
Bữa cơm nghèo, thiếu vị ngọt cá tôm
Tôi nhục khi thấy mình hèn nhát
Nhìn biển đau mà không dám kêu gào
Giặc ngang nhiên chiếm từng hải đảo
Đang giẫm dày trên nắm ruột quê hương.
21/6/2016
33
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12734123_10208706751964845_76848851667841482_n

Bài dự thi QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
Bài 3
BIỂN KHÓC
Những cái chết đang nối dài trên biển
Cá, ngư dân, chịu tang tóc từng ngày
Quê hương tôi đang cuộn trào sóng dữ
Ta sẽ làm gì cho biển... ngày mai?
20/6/2016
34
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 11059726_428646037335665_4530585555103634418_n

EM LÀ CON GÁI NGHỆ
bài 1


Em là con gái Nghệ
Nói răng rứa nựa tề
Tuy rằng rất khó nghe
Nhưng tiếng quê em đó
Vì nhuộm màu nắng gió
Nên nỏ trắng làn da
Không váy ngắn thướt tha
Như con gái thành phố
Từ củ khoai hạt ló
Quả cà mớ rau xanh
Em nên dáng nên hình
Bằng tình thương của mẹ
Và tình quê xứ Nghệ
Nếu anh hỏi em rằng
"Em có yêu anh không "
Em ngập ngừng bối rối
Rồi thẹn thùng khẽ nói
"Em nỏ yêu anh mô"
Anh cũng đừng bất ngờ
Đứng ngẩn người ra rứa
Mà anh ơi! hãy nhớ
Nhìn vào đôi mắt em
Sẽ hiểu được con tim
Lời thật lòng em nói
Bởi em là con gái gái
Của xứ Nghệ miền trung
Mộc mạc mà thủy chung
Yêu ai yêu mãi mãi
Dù sao dời vật đổi
Vẫn một da sắt son
Nếu anh có thương em
Một lần về xứ Nghệ
Ngắm Sông Lam Núi Quyết
Thăm quê Bác Làng Sen
Khu di tích Truông Bồn
Trang sử vàng oanh liệt
Nghe dân ca em hát
Ví Dặm giận mà thương
Còn nghèo lắm quê hương
Nhưng nghĩa tình chan chứa
Hoa Quỳnh
35
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 11059726_428646037335665_4530585555103634418_n

LỜI HẸN ƯỚC


Ánh trăng vàng chứng minh lời hẹn ước
Hẹn ngày về cùng chung bước nhé anh
Ta yêu nhau bằng cả tấm chân thành
Lòng chung thủy gửi trời xanh cao vợi


Nơi đảo xa kẻ thù đang lấn tới
Tình riêng nay mình gác lại nghe anh
Anh yên tâm nhiệm vụ gắng hoàn thành
Chăm mẹ già em thay sớm tối


Em thương anh hơn những gì em nói
Bút mực nào tả hết nổi nhớ thương
Vì bình yên nơi biển đảo quê hương
Chắc tay súng hãy kiên cường anh nhé!


Em gửi anh ngọt bùi cùng chia sẻ
Trong gian lao dẫu gió bể sóng dồn
Nơi quê nhà vẫn trọn một niềm thương
Dù khó khăn gió sương em chẳng ngại


Chữ thủy chung sắt son em chờ đợi
Ngày sóng yên biển lặng đón anh về
Cùng nắm tay sánh bước dưới trăng quê
Mãi bên nhau trọn lời thề nguyện ước


Hoa Quỳnh
36
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10985520_774985485926623_8354150674122205605_n

Thơ dự thi chủ đề QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
Bài số 1


Tác giả Vũ Anh Văn
Địa chỉ; Chí Tiên-Thanh Ba-Phú Thọ
Số điện thoại 0915398337
Địa chỉ thư điện tử
ketbanbonphuongketban@yahoo.com
MỜI THĂM CHÍ TIÊN ( thể thơ ngũ độ thanh đường luật )
Quả đẹp vang lừng xã Chí Tiên
Bình an ấy cảnh quyện hương miền
Đồi cao bướm thẫm mời mây hửng
Ruộng trũng ong vàng đuổi nắng xiên
Dộc Lứa mầu in chàm phủ ngõ
Ao Cà ánh điểm nhãn luồn hiên
Ngàn phương các bạn trùng xa hỡi
Hãy lại quê mình thỏa kết liên.
Anh Văn-Bút Cọ
37
THU TRONG MẮT EM
Bài Dự Thi Số 1

Anh thấy mùa thu trong mắt em,
Hồn thu gờn gợn nép sau rèm.
Long lanh giọt nhớ tình thu chín,
Gợi cả khung trời thương nhớ thêm .    
Có biết nàng thu đang ngóng đợi?                                                                                                                                      
Mấy lần thu đến vội qua thềm.
Ngàn thu lẻ bóng tình thu biệt,
Mắt biếc đâu còn xanh nữa em?
                                                27/5/2016


                                                   Hồng Hoa
38
Bài thơ dự thi số 02
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13165833_1732636130354997_2215040924283067399_n

BAO GIỜ BIỂN SẠCH
Thơ Lê Minh Vẹn


Biển bây giờ còn sạch nữa không?
Khi nơi ấy chất chồng cay đắng
Nước biển xanh hóa vành khăn trắng
Nghe đau thương đè nặng cõi lòng


Ngư gia sầu biển có biết không?
Con mất cha vợ chồng chia rẽ
Giọt lệ đời tiễn đưa lặng lẽ
Cha mẹ già khóc trẻ đầu xanh


Đến khi nào biển mới yên lành?
Hết ngoại ban hoành hành bá đạo
Xóa dấu chân giặc thù lấn đảo
Xử gian tà chồn cáo hôi tanh


Đồng bào ta dòng máu hùng anh
Truyền thống Việt hiền lành, bất khuất
Quyết bảo vệ quê hương …
39
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12417574_1704297066507913_2664708302475775050_n
Bài Dự Thi Số 5
Tác Giả Ngọc Toàn
(Bình Dương)

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13516280_1736399403297679_3072609627706101463_n


Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Tue Jun 28, 2016 12:04 pm; sửa lần 1.
40
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12417574_1704297066507913_2664708302475775050_n

Bài Dự Thi Số 4
Tác Giả Ngọc Toàn
Bình Dương
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13533052_1736398216631131_8981956375023788643_n

41


Bài dự thi số 3
TRI ÂN LIỆT SỸ.
Tác Giả Ngọc Toàn
(Bình Dương)


Cống hiến thân mình lúc tuổi xanh
Vì dân nguyện giữ nước yên lành
Con hồng huyết chiến an bờ cõi
Cháu Lạc anh hùng tọa rõ ranh
Quyết tử nghe theo lời Đảng gọi
Xin thề đạo nghĩa mãi trung thành
Xương tan dâng cả cho trời đất
Tổ quốc muôn đời mãi dạng danh.
(26/06/2016: Ngọc Toàn)
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13494951_1736365136634439_1201405499277610048_n
42
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 11390547_1419514251707140_2404387444255695679_n

Thơ Dự Tuyển :Chủ Đề Quê Hương -Biển Đảo
Bài số 2
Tác giả :Thục Nhi
Thể thơ :Tự do
TÌNH THƯ LÍNH ĐẢO


Tháng sáu Sài Gòn mưa nhiều lắm không em...
Vắng bước chân anh những đêm cùng dạo phố
Ngắm hải đăng xa biển thì thầm sóng vỗ
Phiên chốt biên phòng nhung nhớ gọi thầm tên
Khói thuốc cuộn tròn mơ dáng nhỏ kề bên
Muốn kể em nghe câu chuyện tình lính đảo
Hái đóa Bàng Vuông cài tóc người yêu dấu
Trăng sáng đêm hè soi thấu nỗi niềm riêng
Hãy đợi anh về khi non nước bình yên
Cờ tổ quốc thắp chủ quyền trên hải phận
Ta nắm tay nhau trước lễ đường nguyện khấn
Hai họ vui mừng chứng nhận một tình yêu.
Thục Nhi.26.6.2016
Ảnh hoa Bàng Vuông ở quần đảo Hoàng Sa
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12592376_1647617125563517_4055993065934604385_n
43
Bài dự thi số 2
Thơ: Ngô trần
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12239985_145348132489749_5096485115839361291_n

. Mùa Thương
Lòng thấy nhớ thương, thấy nhớ thương?
Long lanh nơi ấy một mùa thương
Một giọt trĩu lòng màu xanh biết
Giọt nào đọng lại chốn lòng xa!
Lòng thấy nhớ thương, thấy nhớ thương?
Sương đi mưa đến ngày sau đó
Gió thổi mưa to bỗng nghẹn ngào
Chiều buồn đứng đợi ngóng chờ ai!
Lòng thấy nhớ thương, thấy nhớ thương?
Mưa phun tô điểm vài mùi hương
Chiều chiều đứng đợi lòng xao xuyến
Hương đến mưa đi, sao chưa về!




44

Bài dự thi số 3
Thơ: Ngô trần
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12239985_145348132489749_5096485115839361291_n

. Nhơn Châu
Anh gặp em trong biển rộng bao la
Em mộng mơ, hồn nhiên và tươi mát
Em yêu kiều duyên dáng giữa trời cao
Và tự hào sáng soi nền biển rộng.
Em là ai? Mà anh nhìn huyền bí
Vẻ đẹp em anh tả không nên lời,
Nghe người gọi, Nhơn Châu là em hả?
Hay chỉ là hòn ngọc giữa biển xanh!
45
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13466052_1741206956161194_2084329677057868908_n

Bài dự thi số 1:
Người nông dân thuần Việt
Tác giả: Hạ Nam


Có những người sống ở những làng quê
Quanh năm chỉ có ruộng đồng mà không đủ
Đấy là chưa phải chống chọi thêm một mùa nước lũ
Cũng chỉ muốn yên bình mà chẳng thể nổi an vui.
Có những con người vẫn mãi đợi tin vui
Từ ông trời hôm nay mưa hay nắng?
Để lúa tôi có nước uống no đồng,
Hay ra đồng với một màu chín rộ?
Có những con người chẳng bao giờ thổ lộ
Về niềm vui hay ngọt đắng của mình
Bao năm ròng gắn bó với miền quê,
Mà chưa từng bỏ đi vì khổ cực.
Có những con người vẫn luôn mang tích cực
Ngày đêm lo cho kho ruộng báu của mình
Dù chỉ là cói, lúa bình thường thôi
Nhưng chẳng thấy chán chường hay rẽ đường từ bỏ…
Có những người vẫn mong ngày nhanh rõ
Để lại đi theo tất bật với cuộc đời
Với xóm làng bình dị mãi đầy vơi
Với nghĩa tình từ anh em, hàng xóm…
Có những người vẫn trong lòng nhen nhóm
Một ngày mai sẽ tươi sáng, chẳng lo nhiều
Sẽ không còn nước mặn với hạn khô
Được cầm ô thay vì một lưng trần, gánh nắng
Có những con người vẫn luôn mang gánh nặng
Trước tình yêu thương với truyền thống vô bờ
Những con người chẳng thể thờ ơ,
Mãi sống chân thành với một niềm tin vui, chất phát!
Những con người dù đã đi qua mặn chát
Nhưng họ vẫn không để oán hận lại chút gì
Vẫn hiền lành và nở nụ cười tươi,
Trước bạn bè và anh em thế giới…
Và có những con người mà ta mãi chẳng thể nào với tới,
Trước một vẻ đẹp sen hồng và chân chất của họ đâu…!
46
Bài dự thi số 1
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13096316_195448067514800_1919938716362288137_n

CƠN BÃO MÙA HẠ
Tác Giả: Cỏi Tạm


Tàu ra khơi khi trời chưa kịp sáng
Em và con đang trong giấc ngủ tròn
Anh lặng lẽ bước chân về bến cảng
Má em còn ấm dấu nụ hôn...
Cô vợ hiền lành, vừa mới sinh con
Thằng bé kháu khỉnh cũng đen như anh vậy
Những đêm mơ thấy bàn tay nhỏ vẫy
Lá quốc kì bay trên đảo quê hương.
Anh ra đi vì nhiệm vụ khẩn trương
Sợ thức giấc em lại nhoè mi mắt
Mấy mùa nay bầy hải âu tan tác
Biển quê mình chưa yên ả đâu em.
Hoàng Sa ơi!
Trường Sa ơi!
Thương những ngày và đêm
Bao người con quê nghèo còn lam lũ
Tổ tiên để lại ngư trường ngàn năm lịch sử
Lại mất tự do trên máu xương mình.
Em thường nhắc, trong những lá thư tình:
"Câu tự hào về người chồng chiến sĩ
Xa đất liền, anh ơi yên trí!
Nơi hậu phương luôn có những nhịp cầu..."
Ngọn hải đăng soi sóng biển bạc đầu
Đêm vô tận, anh dõi nhìn Tổ Quốc
Biển mênh mang cá tôm trong màu xanh nước
Nhưng chẳng yên lòng mùa giông bão lăm le...
Những ngày bão nổi, giọng trẻ ê a...
Nhớ khói bếp chiều ấm lòng tiếng gọi
Con ngoan tay mẹ, tảo tần mắm muối
Chớ có khóc nhè cu cậu của cha!
Anh sẵn lòng đương đầu với phong ba
Chẳng lạc lõng khi đứng bên Tổ Quốc
Và yêu lắm những tiếng cười thân thuộc
Nét hiền hòa trên gương mặt Việt Nam.
Mùa hạ này, giông bão còn gian nan
Tay chắc súng vượt trùng khơi sóng dữ
Dẫu ngày mai có hóa thành ngọn cỏ
Sẽ là cỏ xanh hoa nắng trên đời
Màu trái tim, thiêng liêng bất tử
Nở đóa quốc kì
Rợp bóng phía đảo khơi
Hoàng Sa ơi!
Trường Sa ơi!
47
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 11150344_899563400066238_1180979009284820024_n

BÀI DỰ THI : QUÊ HƯƠNG - BIỂN ĐẢO.  THÁNG 6


CỦA PHAN THU NGUYỆT
ĐT  : 0908 96 2220
ĐIA CHỈ : 1367 A  PHAM THẾ HIỂN - P6 - Q 8.
T/ p HỒ CHÍ MINH.


BÀI 1..


CHIẾC ÁO QUÊ HƯƠNG.


Tiễn Anh ra đảo Trường Sa.
Em nhìn theo bóng khuất xa đất liền.
Chào Anh ! Người lính trung kiên.
Gởi Anh chiếc áo dịu hiền vấn vương.
Nhờ Anh mang hộ lời thương.
Gởi bao chiến sĩ phong sương dãi dầu.
Áo tình áo nghĩa em khâu.
Đường may không khéo - vẹn câu nghĩa tình.
SONG TỬ TÂY đón bình minh.
Mặt trời tỏa sáng in hình biển xanh.
Chỉ thương dịu mát ngày hanh.
Xua tan sức nóng đan thành gió mây.
Áo em sưởi ấm đêm ngày.
Dệt bao nhung nhớ về đây bên người.
Nhà giàn mắt đảo reo cười.
Áo bay phất phới rạng ngời biển Đông.
Áo mang hồn biển mênh mông.
Xa em -  áo vẫn ấm lòng trong Anh.




48
Bài 2..


MẸ TỔ QUỐC..


Mẹ mở cửa trái tim...
Đưa Anh về phía trước...
Trăng lên cao lồng lộng một màu xanh.
Tổ Quốc ơi ! Vang mãi khúc quân hành.
Có tuyệt tác nào đẹp hơn..
Bức tranh lòng Mẹ.
Các Anh đi xa.. Mẹ ngồi lặng lẽ.
Giấu vết thương lòng xát muối buồng tim.
Kháng chiến trường kỳ...
Mẹ thao thức ngày đêm..
Ký ức xa xăm cuộn vào lòng biển.
SONG TỬ TÂY  bất khuất đầy vinh hiển.
Trường sa ơi ! Máu thịt của dân mình.
Tổ Quốc cần...
Dù phải hy sinh.
MẸ  thắp cho Anh một niềm tin mãnh liệt
Trao cho Anh một lịch sử oai hùng.
Mẹ dịu dàng như màu biển thủy chung.
Trên đầu sóng.. ngàn năm không đổi sắc.
Nắng gió Hoàng sa , Trường  sa , rát mặt.
Trên nhà giàn.. chắc tay súng giữ Quê Hương..
Nơi đảo xa..
Anh chiêm bao một thiên đường.
Được gối đầu trong lồng ngực Mẹ.
Biển xanh , Mây xanh , bốn bề sóng rẽ.
Vốc biển mặn mà của Tổ Quốc thân yêu
NHỚ GẠC MA...
Thương các con trung hiếu.
Tuổi hai mươi.. ngủ mãi mãi.. nơi này.
SÓNG TRƯỜNG SA.. gầm thét xé toạc mây.
Vạn trái tim.. chia đều.. vết thương  Đất Nước
Anh gọi Me..
Gọi hồn thiêng đi trước..
Gọi núi sông thức dậy chống quân thù.
Một Điện Biên - Một cách mạng mùa thu.
Còn vọng nãi.. ngàn năm soi lịch sử.....


49
Bài 3..


KHAO KHÁT ĐỈNH BÌNH YÊN..


Gió cuồn cuộn .. thổi từ lồng ngực biển.
Trường Sa ơi ! Ẩn chứa biết bao điều..
Những tấm gương cao như ngọn thủy triều.
Vẫn sống động..   giữa muôn trùng bão táp


Tổ Quốc Ta - trãi một màu xanh ngát.
Lạnh ùa về - da diết nhớ Biển Đông.
Nơi chôn nhau cắt rốn chảy một dòng.
Niềm kiêu hãnh dâng trào trang Lịch Sử.


Mấy nghìn năm Cha - Ông  ta gìn giữ.
BẠCH ĐẰNG GIANG  làm cọc nhọn ngăn thù.
Những chiến công vang dậy sóng mùa thu.
Từng thước đất kết chiến hào lẫm liệt.
Tổ Quốc Ta.. !  Mang trái tim tha thiết.
Yêu Hòa Bình.. - khao khát đỉnh bình yên.
Nơi khơi xa.. vùng biển đảo thiêng liêng .
Bình Minh mới.. dát mặt trời   ấm biển..
50
CÁ: CẦN BIỂN SẠCH
DÂN: CẦN MINH BẠCH!


HÃY TRẢ LẠI NIỀM TIN:
Tác Giả: Nguyễn Kim Long
(Bình Dương)
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12733380_538513042993413_6202351323493703869_n

Đây là lời DI CHÚC (*) của tiền nhân.
Ai yêu nước, cũng phải cần khắc nhớ.
Một tấc đất của Ông - Cha, nguồn tổ
Đều thấm đầy, máu đỏ - trắng xương pha..


Nét cong cong dải chữ S hiền hòa
Là di sản của Cha - Ông để lại..
Lớp cháu con muôn đời sau phải mãi..
Bảo vệ yên bình cho dải đất quê hương.


Ai gây ra những "thảm họa môi trường"..
Để cá, tôm chết trương phình giữa biển?
Biển quê ta, sao lắm "tàu lạ" đến...
Đuổi ngư dân đang bám biển đêm ngày??


Dân đang cần, những việc phải làm ngay
Ai gây ra, "thảm họa" này??- dân hỏi..
Đừng quanh co, cũng đừng mong "chống chọi"
Bởi "LÒNG DÂN" là tiếng nói LẠC HỒNG.


Cá đang cần - biển sạch đấy, biết không..
Đừng dại nhận, những đồng tiền "nhuốm độc"
Để biến mình thành lũ ngu, kẻ ngốc..
Rồi quên đi Tổ quốc - bán Cội, nguồn..


"Niềm tin" đâu phải thứ để bán buôn.
Đừng bạc nhược, mà luồn trôn lũ quỷ
Nói với dân, phải thấu tình, đạt lý..
Chứ đừng nên thủ đoạn "mị dân" hoài..!


Hãy vì nước Việt - tương lai
Quyết tâm đánh đuổi lang sài cút ngay.
Muôn người dân Việt siết tay.
Sẽ không còn những cảnh đầy thương đau!


Kimlong Nguyen - 30/6/2016!
51
Thơ dự thi chủ đề : QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
Bài số 4 :
THẾ SỰ ĐIÊU TÀN
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 10255355_475915579220930_1481886553636432863_n

Đã biết rằng ai cũng phải già
Thôi thì góp nhặt tiếng đàn ca
Hòa cung biển khóc ngày thê thảm
Trỗi điệu non hờn buổi xót xa
Mỗi độ rưng lòng ly rượu đắng
Từng đêm nhỏ lệ bóng trăng tà
Rồi mai có thể buồn hơn nữa
Thế sự điêu tàn, khổ nước ta!
Maylangthang Tdx 29/06/2016
52
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13245338_2019821301576612_7112489161875140894_n

NHỚ MỘT NGƯỜI ĐI
THƠ : GẤM MAI
Bài dự thi số 3
Chân cầu nước chảy lao xao
Hồ thu gợn sóng ...biển thao thiết tình
Người ta phương ấy... không mình
Nhớ gì phận mỏng lục bình tím trôi
.
Năm chờ ,tháng đợi chơi vơi....
Đường xa vạn lối... mưa rơi ...lạc dòng
Hẹn nhau độ ấy xuân nồng
Giờ này cải đã trổ ngồng... đơm bông !
.
Người đi tình cũng phụ giông
Thương thay đò vẫn bến trông bóng tàn ..!
Ngày 27/6/2016
53
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13139132_582251305267970_9211736293597405259_n

Tác Giả :
Đỗ Hoàng Gia Hưng
Bài dự thi: 1
Diễn Đàn Văn Thơ
-------------------------
TỔ QUỐC NHỮNG ĐÊM TRƯỜNG KHÔNG NGỦ
Đêm dân tộc trở mình không yên giấc
Đất non sông gom mãi vẫn chưa về
Trước thẹn mặt..để gì cho con cháu .?
Nợ lời thề ! Sau hổ với lòng quê
Mỗi tấc đất vùng trời hay biển đảo
Tổ Quốc.! Hơn phần...máu thịt trong ta
In vóc dáng nhọc nhằn bao sức mẹ
Lẫn công cha đi mở cõi sơn hà
Khi Tổ Quốc còn lăm le bóng giặc
Đất chưa yên trong suốt mấy ngàn đời
Nay hướng gió nghe gầm nơi cửa bể
Sóng vỗ lòng hay sóng trổ ngoài khơi
Quyết không để : Dẫm trên hình đất nước
Trông một phần tổ quốc bị đạp lên
Hoàng Sa khóc..biển nay lìa khúc ruột
Trường Sa ơi ! xương máu vẫn chưa liền
Những bài học truyền đời xưa giữ nước
Giá trị còn nguyên tận đến mai sau
Thấy mối hiểm..nên lo nhìn trước mắt
Kẻo , lúc sinh nguy hoạ lại đau đầu
Ngay kế sát sườn luôn nhòm ải bắc
Ngàn năm qua chống mãi một kẻ thù
Cho : "Nam quốc anh hùng chi hữu chủ "
Lưu sử vàng bằng máu để thiên thu
Ta chịu nhún lui chân nhường một bước
Cả tông đường chúng kéo hết tổ sang
Khiến dân tộc biết bao phen đứng dậy
Gác tuổi thơ tổ quốc bỏ bên đàng
Ôi ! Đất nước áng chừng khi đếm tuổi
Mấy nghìn năm luôn thiếu vắng nụ cười
Chân vẹt gót cha ông đi chưa mỏi
Mở mang bờ , giữ đất khắp muôn nơi
Có tổ quốc nào đêm trường không ngủ
Lau mắt mình từ thủa khóc trong nôi
Quyết đứng dậy thi gan cùng sông núi
Há để thân trai phải cúi dưới trời
Khí thế ấy sẵn nơi dòng huyết mạch
Ngã một người..Máu vạn vạn người sôi
Để Tổ Quốc vững thành đồng bất tử
Quyết quyên sinh đâu há chịu yên ngồi
Chân đạp đất băng băng ngày biển động
Trước làn tên ngực vẫn ưỡn vươn mình
Cho Tổ quốc hồi sinh trong mũi đạn
Thắm màu cờ sắc đỏ sáng lung linh
Nhìn lịch sử suốt chiều dài Tổ Quốc
Đất nước như dấu chấm giữa địa đồ
Một dân tộc những người con bé nhỏ
Mà chiến công dầy không đủ vàng tô
Ta sẽ chịu đem hy sinh tất cả
Mất tấc vàng ngang đánh đổi giang san
Đứng bất khuất hơn cúi đầu nhịn nhục
Tổ quốc mai sau sừng sững uy ngàn
Gia Hưng 30/6/16
54
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13626510
Họ và tên Bùi Thị Thúy.
Sinh 09/09/1992.
Quê Hà Tĩnh.
Nghề nghiệp Giáo viên


TÌNH ANH NHƯ BIỂN CẢ

Em yêu anh dạt dào, sôi nổi
Dẫu bao lần tình ngỡ đơn côi!
Trải thăng trầm ta hãy bên nhau
Tình em đó thề không già cỗi...

Em quý anh mẫu người cao thượng
Bờ biển_Ta thề mãi yêu thương!
Khi biết em tình cũ chia lìa
Anh vun xén tình mình thắm đượm...

Giúp em sửa những gì vướng bận
Trao hết em kinh nghiệm bản thân...
Ôi Tình anh_Biển cả mênh mông!
Em hạnh phúc vỡ òa đón nhận.

Xin bày tỏ cõi lòng thầm kín
Của người con gái tuổi trung trinh!
Nhân cách anh lay động em rồi
Từ mến mộ_Em yêu mãnh liệt...

                     Bùi Thúy



Được sửa bởi Văn Thơ Forum ngày Thu Jul 07, 2016 8:44 pm; sửa lần 1.
55
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13600155_501363976725022_8018270283211016716_n

Bài số 1
Tình Quê Mẹ Hiền...
Họ và tên: Nguyễn Mạnh Tiến
Quê quán: Cổ Tiết - Tam Nông - Phú Thọ.

Quê tôi đẹp lắm ai ơi..!
Có dòng sông nhỏ vun bồi phù sa
Có đồng lúa chín bao la
Hương sen ngan ngát chan hòa cảnh quê.


Hạ về tô thắm ven đê
Hoa gạo rụng, đón hè về ve kêu
Chiều quê vi vút sáo diều
Xa xa câu hát thầm yêu xóm làng.


Những trưa hè nắng chói chang
Mẹ tôi đi cấy mùa vàng bội thu
Những ngày gió bấc sương mù
Mẹ đi kéo vó đắp bù đời con.


Những đêm trở giấc không tròn
Những ngày héo hoắt vì con mẹ cày
Nuôi con thân mẹ hao gầy
Cánh cò ngược gió những ngày gian nan.


Yêu quê, yêu Mẹ vô vàn
Có Mẹ... Con đươc vẹn toàn hôm nay
Quê hương đổi mới từng ngày
Nhớ quê! Nhớ lắm bàn tay Mẹ hiền.


Biển đời sóng gió triền miên
Quê hương một góc nối liền tuổi thơ
Con đi lòng mãi ngóng chờ
Ngày mai trở lại đôi bờ yêu thương.
Mạnh Tiến




56
Bài số 1
* Quê Anh *****
Tác Giả: Mạnh Tiến
Quê anh rừng cọ đồi chè
Về quê Phú Thọ có chê anh nghèo...?
Quê anh đồi núi treo leo
Đường đi khúc khửu ngoằn nghèo khó qua.


Trung du đồi núi bao la
Đồng bằng bến bãi chan hòa nước non.
Liếp tranh vách lá giản đơn
Bao năm gắn bó ruộng vườn đơn xơ.


Quê anh vẫn đẹp mộng mơ
Dẫu nghèo nhưng vẫn chẳng mờ ghĩa trung.
Chập trùng đồi núi sau lưng
Nhìn về quê mẹ một vùng bình yên.


Thương anh, em chớ muộn phiền
Cùng anh gìn giữ vẹn nguyên chữ tình.
Quê nghèo mộc mạc đôi mình
Tình nghèo hạnh phúc yên bình có nhau.


Em ơi...! Đất chẳng bạc đâu.
Núi, đồi chẳng phụ, sông sâu chẳng bần.
Em ơi...! Em chớ ngại ngần
Về quê anh nhé...! Một lần sẽ yêu.


Yêu từng mái lá phong siêu
Yêu luôn đồng lúa sớm chiều mẹ chăm.
Yêu sao cánh vạc xa xăm
Yêu dòng suối mát ngàn năm đổ về


Yêu anh yêu khúc nhạc quê...
Sáo diều trao lượn chiều về thảnh thơi
Quê còn nghèo lắm em ơi
Dân quê chỉ có tình người chứa chan.
Mạnh Tiến


58
Bài số 3
**** Phú Thọ ****
Tam nông - Phú Thọ quê ta
Người quê ai cũng thiết tha học “làm”
Người trẻ thì học rất ham
Nông dân ai cũng chăm làm thua chi
Đường sá xa cách ra gì
Ngày ngày hai buổi vẫn đi tới trường
Người quê khuya sớm chịu thương
Mỗi ngày hai buổi trên đồng quê hương
Nhắn ai dù ở tứ phương
Nhưng lòng mãi nhớ quê hương đẹp giầu
Đứng nhìn đứa trẻ chăn trâu
Lòng tôi sống lại ấu thơ ngày nào
Bóng chiều xuống rất xôn sao
Cánh diều trong gió dâng trào nét quê
Mỗi khi bóng đêm tràn về
Khung cảnh yên tĩnh tràn trề tình thương
Xin mời bạn hữu thập phương
Hãy về một chuyến thăm quê hương mình
Cây đa, bến nước sân đình
Người quê ai cũng biết mình, biết ta
Mỗi năm đến dịp tháng ba
Quê tôi chảy hội như là thác trôi
Đường xá tuy cách xa xôi
Dù đường xa cách người ơi. Tìm về
Chiều đi trên những con đê
Mái đình cổ kính tràn về nét xưa
Cây đa vẫn đứng đong đưa
Mang làn gió mát những trưa nắng hè
Phía xa thấp thoáng bụi tre
Dang tay đón gió trưa hè tươi vui
Ai ơi tôi gửi đôi lời
Trong ta ai cũng một thời chân quê
Ai ơi hãy nhớ tìm về
Tìm về chốn ấy tìm về quê hương.
Mạnh Tiến



59
Bài số 4
***** Gửi Chú Tập *****
Chú tập anh nói chú nghe
Việt nam là nước không hề giản đơn
Đừng nên lấn chiếm giang sơn
Có ngày chú sẽ như đờn đứt dây


Chú đừng manh động làm nhây
Sang mà ăn hiếp xác thây chẳng còn
Bao nhiêu vụ vẫn chưa chờn
Bao lần thất bại thảm thương chẳng chừa


Khuyên chú đừng có làm bừa
Dân việt không phải dạng vừa đâu nha
Chú đừng hống hách đại ca
Đừng cậy nước lớn dầy la nước nghèo


Việt nam đoàn kết sơn keo
Chú sang lấn đảo, chiếm đèo thử coi
Chiến tranh biên giới qua rồi
Chú thua thảm hại từ hồi xuất binh.


Từ thời Đại Việt khai sinh
Dân tôi vốn sống hữu tình anh em
Chú thử manh động mà xem
Dân Việt chẳng ngại chú em bao giờ


Dân tôi có cõi, có bờ
Chú sang lấn chiếm, dựng cờ sâm lăng
Chủ quyền biển đảo ngàn năm
Ngư trường chuyền thống chú nằm mà mơ


Sang đây lấn chiếm cõi, bờ
Dâ việt cho chú xác xơ quay về
Anh nói là chú phải nghe
Bớt ngay cái họng dăn đe láng giềng


Chủ quyền biển đảo thiêng liêng
Đừng mơ bá chủ anh giềng chú ngay
Dẹp luôn cái đảo đang xây
Dàn khoan rút hết về cày đất Trung.


Đừng để anh nóng nghe không
Anh mang dòng máu lạc hồng trong tim
Ngàn năm bờ cõi vẫn nguyên
Vần thơ gửi chú hàn huyên đôi lời.


Hôm nào mời chú sang chơi
Không mời mà đến liệu đời chú nha.
Mạnh Tiến
60
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13332976_556141277923710_8244251944568485281_n

Bài dự thi số 1
ĐẦU SÓNG- NGỌN GIÓ
Anh thường kể em nghe
Biển mùa này động lắm
Sóng không còn phẳng lặng
Bờ cát chẳng còn êm
Anh đứng gác trong đêm
Dõi mắt nhìn tầu lạ
Những chấm đỏ đằng xa
Là căng mình theo dõi
Em lo âu liền hỏi
Đứng gác cả ngày đêm
Không giấc ngủ êm đềm
Anh làm sao đủ sức ?
Anh trả lời rất thực
Vì đất mẹ em ơi
Biển và sóng bên đời
Của những người lính đảo
Rồi anh lo lắng bảo
Em giữ sức khỏe nha
Anh liên tục vắng nhà
Không giúp em gì được
Cuộc đời anh luôn ước
Biển - Sóng thật dịu êm
Để ngọn gió êm đềm
Về ru cho em ngủ !
Cỏ Hoa 08/07/2016
Tên thật : Trịnh Thụy Hương
Nghề nghiệp : Quản trị khách sạn
Sống tại . Gò Vấp - TP . HCM

Bài dự thi số 2
ANH - BIỂN ĐẢO VÀ EM
Em yêu ơi - Biển đêm nay đẹp lắm
Ánh trăng vàng sáng vằng vặc như gương
Anh nhớ em tha thiết và yêu thương
Lòng quạnh vắng những đêm trường xa ngái
Biển êm đềm sóng từ xa vỗ lại
Lời rì rào như những khúc hát ca
Vì nhiệm vụ nên anh phải đi xa
Anh Biển Đảo gần - Em xa quá đỗi
Là lính đảo nhiều trái tim hóa đá
Bị treess, bỏ ăn chạy quanh đảo thật mà
Và cứ thế mỗi buổi sớm mai ra
Lùi bước, Tiến lên, Trước, Sau, Phải, Trái
Biển bao la giữa bốn bề yên ả
Đảo hoang vu không một bóng người dân
Chỉ có lính chiến đấu quên thân
Đang dõi mắt ngày đêm làm nhiệm vụ
Anh nhớ em nhiều đêm mất ngủ
Nhưng quân thù quần thảo suốt ngày đêm
Anh canh giữ cho biển đảo êm đềm
Gửi về em nụ hôn theo làn gió
Anh - Biển đảo và em luôn còn đó
Trong trái tim mãi mãi chẳng mờ phai !
Cỏ Hoa 09/07/2016
Tên thật : Trịnh Thụy Hương
Nghề nghiệp: Quản trị khách sạn
Sống tại : Gò Vấp - TP. HCM

ANH LÀ LÍNH TÊN LỬA
Bài dự thi số 3
Anh là lính tên lửa
S 200 em ơi
Canh giữ cả bầu trời
Và biển xanh êm ả
Bầu trời xanh bao la
Máy bay địch chao lượn
Lính tên lửa luôn hướng
Nòng súng lên trời xa
Biển quê mẹ bao la
Tầu địch luôn quần thảo
Lính tên lửa trên đảo
Nòng súng lại sẵn sàng
Tinh thần luôn hiên ngang
Và sẳn sàng chiến đấu
Tình đồng đội gắn chặt
Giữ biển trời quê ta
Lấy đảo để làm nhà
Biển là quê hương đó
S 200 sáng tỏ
Lính tên lửa em ơi !
Cỏ Hoa 10/07/2016
Tên thật : Trịnh Thụy Hương
Nghề nghiệp: Quản trị khách sạn
Nơi ở : Gò Vấp - TP.HCM
63
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 12744190_900576416722877_6160023640221871048_n

Bài dự thi số 1
NỢ LÒNG TIN
Tác giả: Tương Tư
Đà Nẵng
Em có về với biển chiều nay?
Để ngậm ngùi,
Nghe thủy triều nức nở
Sóng đã xô ngang
Tình người kẻ chợ
Dư nợ lòng tin còm cõi tháng ngày!
Em có còn mơ lại những chiều say?
Bãi trước gềnh sau tuổi mình khôn lớn
Con cá cái tôm mặn mòi hôm sớm
Nặng lưới tay cha đơm bát cơm đầy.
Nơi miền xa em có biết không đây
Sức nặng kim tiền
lòng người bạc đá
Bức tử cửa sông
bào mòn biển cả
Miền trung đã nghèo nay lại xác xơ thêm
Em có về với biển một đêm
Bóng tối trầm ngâm cùng người khắc khổ
Tiếng mẹ thở dài lòng thuyền rạn vỡ
Ánh mắt cha buồn vô vọng trùng khơi!
09/07/2016
Tương Tư
64
Bài Dự Thi Số 1
Tác Giả: Vũ Xuân Ái
Tp.hcm
Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13689610



65
Bài Dự Thi Số 2
Tác Giả: Vũ Xuân Ái


Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật... 13734610
66
(Bài dự thi 3)
TỰ CHUỐC VẠ TAI
Ảnh nét
Thơ:Thanh An Huỳnh
•••√•••
Ngòi bút thi nhân sát hạ thương
Xây mồ tạo huyệt chôn gian cường
Lưỡi bò bây hả ,đừng mơ tưởng !
Mũi cẩu mầy à, chớ mộng tương !
Hán khựa bày mưu cướp biển ải
VIETNAM chiến lượt trấn biên cương
Đồng lòng chắc dạ nghinh đầu chiến
Tàu giặc ắt vùi đáy Đại Dương.
TPHCM 17/07/2016
67
               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
Bài dự thi số 3”
                     
          CHIỀU THU TRÊN PHỐ VĨNH LONG
Trời vào  thu lá vàng rơi nhè nhẹ,
Hoàng hôn buông sông Mỹ Thuận trầm buồn.
Ngồi lặng nhìn dòng nước lững lờ buông,
Qua bến vắng  mang theo nhiều tâm sự.
 
Viễn khách ơi! mời dừng chân ghé thử,
Dạo phố chiều, thăm du lịch Trường An.
Yêu miệt vườn xin tìm đến Vinh Sang,
Sông nước mát, vườn thơm hương hoa trái.
 
Góc phố nhỏ, chừng như đôi cô gái,
Tóc buông dài, mắt lay láy nhìn xa,
Giờ tan tằm hoà nhịp sống hoan ca,
Khu Hoà Phú người và xe nhộn nhịp
 
Đến siêu thị mua quà đừng bỏ dịp
Ngồi trầm tư bên quán vắng Sông Tiền.
Ghé Quảng trường ngắm phố thị chiều lên
Nghe nhạc nhẹ bên ly cà phê nóng.
 
Anh bên em tình thơm bao ước vọng,
Mối tình quê nhưng hạnh phúc ngọt đầy.
Mỗi chiều về tay vẫn ấm  trong tay,
Cùng chia sẻ những buồn vui cuộc sống.
 
Phố Vĩnh Long tiềm năng nhiều triển vọng,
Tấm lòng người chất phác và hiền lương.
Ai ghé qua xin dành chút luyến thương,
Lưu kỷ niệm  khó quên vào ký ức.
              Vĩnh Long, 18/7/2016
             Lê Thị Hồng Hoa                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
            
68


   THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
Bài dự thi số 4”
             TÌNH YÊU VỚI BIỂN
 
Anh nắm tay em dạo trên bãi cát,
Buổi bình minh biển lặng sạch tinh tươm.
Gió sớm mai nhè nhẹ thổi qua hồn,
Lòng mát rượi rộn vui nghe biển hát
 
Từng đợt sóng lăn tăn trườn bãi cát,
Lướt dưới chân em như gọi như mời.
Hãy cùng anh ngụp lặn giữa trùng khơi,
Để tim nhịp hoà vui vào sóng biển.
 
Áp mặt xuống dang tay ôm lòng biển,
Nghe rì rào như tiếng của quê hương.
Tiếng tình yêu tiếng vọng của trùng dương,
Tiếng mẹ hát ru con vào giấc ngủ.
 
Vui lên nhé đừng bao giờ ủ rủ
Cùng chung tay giữ biển đảo quê hương.
Giữ màu xanh, giữ mãi chữ yêu thương,
Cho biển sạch bình yên trong nắng mới.
                Vĩnh Long, 18/7/2016
                Lê Thị Hồng Hoa
 
             69 
 THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: QUÊ HƯƠNG VÀ BIỂN ĐẢO
Bài dự thi số 5”
           GỬI ĐẾN NGƯỜI LÍNH BIỂN
 
Anh đi độ ấy trời vào đông,
Gió rít, mưa giăng lạnh cõi lòng.
Mẹ khóc, cha đau trời đất xót,
Vợ sầu, con khổ mỗi chiều trông.
Nay anh yên nghỉ  trong lòng biển,
Dòng máu anh loan khắp biển Đông.
Mai nhé trong màu cờ chiến thắng,
Máu anh tô thắm đẹp non sông.
             Vĩnh Long, 18/7/2016
              Lê Thị Hồng Hoa
70
Bài 1
ĐÊM UỐNG RƯỢU VỚI BIỂN
Tác Giả Duyên An
Gò Công - Tiền Giang
Ta chạm ly với biển rượu lưng đầy
Say ngất ngưỡng dấu chân hằn trên cát
Bờ quen lạ vẫn hoài cơn sóng hát
Đêm choàng sương trống hở áo che mình

Rượu cạn dần ngắm biển ánh lung linh
Nơi mộ sóng linh hồn đang thức dậy
Những vuốt rồng thuở xa xưa còn đấy
Đảo xôn xao ươm nở đoá hoa người

Từ phía núi mẹ ngàn năm vời vợi
Nhớ bãi cồn ngơi nghĩ bóng bàng râm
Và đâu đó giữa lòng xanh sâu thẳm
Đá nâu xưa dầu dãi nét phong trần

Ta ngà say với biển rượu bâng khuâng
Vòng nguyệt quế toả hào quang thầm lặng
Nơi máu đỏ chảy loang vào biển đắng
Khúc bi ca hào tráng những anh hùng

Mấy ngàn năm khắc hoạ nét kiên trung
Rót vào biển ly rượu tình chung thuỷ
Đạp sóng dữ vuốt rồng vươn chính khí
Từ máu tim tổ quốc mãi tồn sinh



Duyên An


71
Bài 2
LỜI BIỂN

Xô bờ trầm tiếng sóng ca
Biển oan đổ tội tảo hoa ửng màu
Lạ lùng lũ cá rên đau
Đêm trùng dương chết nghẹn ngào ai hay

Tàu xa ôm bến ngủ ngày
Mờ hoen vệt muối trắng mây lưng trời
Con mòng biển đứng chơi vơi
Mỏ neo lười biếng ngậm ngùi khoang khô

Gãy chìm đau nhánh san hô
Cô đơn rãnh biển hoang mồ đáy sâu
Nước xanh đem nhuộm mối sầu
Trăm năm với cuộc bể dâu điêu tàn

Xô bờ nghẹn tiếng sóng than
Cát đen cùng vệt nắng vàng lặng thinh
Bãi khô nghe gió trở mình
Con tàu nhớ biển khối tình thiên thu



Duyên An

72
Bài tham dự cuộc thi thơ chủ đề QUÊ HƯƠNG & BIỂN ĐẢO.
Tác giả: Nguyễn Kim Long.
Nickname: Kimlong Nguyen.
Địa chỉ: Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương.
Điện thoại: 01696439031.
Bài số 2:
Thể loại: Song thất lục bát.
CHỦ QUYỀN VIỆT NAM!
Dải chữ S, khuôn hình nước Việt
Ngút trào dâng hào tiết liệt trinh.
Dân Nam, yêu Tổ quốc mình..
Yêu công lý, chuộng hòa bình - tự do.
Luôn mơ ước: ẤM NO - HẠNH PHÚC
Nên cần cù, tích ĐỨC - tu thân
Thế nhưng, khi đất mẹ cần
Toàn dân tộc, sẽ chẳng ngần ngại chi.
Lòng dân tạo thành trì vững chắc
Quyết đứng lên giết giặc ngoại bang
Hy sinh, bảo vệ xóm làng
Một lòng đánh đuổi sài, lang phải lùi.
Non nước Việt, nơi vùi thây giặc
Đã bao lần thù Bắc phương sang.
Đều ôm mối hận bẽ bàng
Bốn ngàn năm sử vẻ vang khắc đầy.
Hình chữ S hôm nay một dải
Là thành trì vững chãi Việt Nam.
Giặc thù, nếu vẫn còn tham..
Phạm vào bờ cõi nước Nam - ắt sầu.
Kimlong Nguyen - 21/7/2016!




73
Bài tham dự cuộc thi thơ chủ đề QUÊ HƯƠNG & BIỂN ĐẢO.
Tác giả: Nguyễn Kim Long.
Nickname: Kimlong Nguyen
Địa chỉ: Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương.
Điện thoại: 01696439031.
Bài số 3:
Thể thơ: Song thất lục bát.
XIN ĐỪNG VÔ CẢM!
Mong phát triển nhanh nền kinh tế
Nhưng, môi trường chẳng thể không lo
Thép chưa một mẻ ra lò
Formosa đã giở trò hiểm, thâm.
Gieo quỷ kế, âm thầm chúng thải
Chất độc ngầm giết hại dân Nam
Họ Bành vốn dĩ gian tham
Luôn dòm ngó cõi bờ Nam Việt này.
Ngư trường biển, hôm nay đã chết
Xác cá, tôm la liệt khắp nơi..
Đẫm tràn máu, lệ dân rơi
Xót xa biển quặn, phận người bấp bênh
Khắp mặt biển dập dềnh xác cá..
Ngoài khơi đàn "tàu lạ" tác oai.
Dã tâm của lũ lang, sài
Chiếm đất xứ Đoài, cướp biển phương Đông.
Là con cháu Tiên Rồng - Lạc Việt.
Ta phải yêu tha thiết quê hương.
Mắt nhìn thấy cảnh thê lương
Nếu vô cảm, khác chi phường tặc gian.
Trước mưu kế bạo tàn hiểm độc
Gieo nỗi đau, tang tóc thê lương
Dân Nam ta hãy kiên cường
Một lòng bảo vệ quê hương, cõi bờ.
Đừng vô cảm, thờ ơ thêm nữa
Hãy cùng nhen ngọn lửa đấu tranh
Dẹp tan quỷ kế họ Bành
Nắm tay tạo dựng lũy thành ngút cao
Vạch mặt lũ "cường hào - ác bá"
"Rước voi về giày mả Ông - Cha"
Bọn quan "cõng rắn - cắn gà"
Tiếp tay cho bọn "ác tà" hại dân.
Yêu cuộc sống, "cá cần biển sạch"
Và, "chính quyền minh bạch" - dân mong..
Khuôn hình dải chữ S cong
Vững - Suy, ở thước đo "lòng dân" thôi.
Giặc đã lộ mặt rồi - bành trướng
Chúng ta đừng nhân nhượng, thờ ơ
Đánh cho chúng chạy..có cờ
Giữ yên bình dải cõi bờ Việt Nam!
Kimlong Nguyen - 21/7/2016!
72
Bài tham dự cuộc thi thơ chủ đề QUÊ HƯƠNG & BIỂN ĐẢO.


Tác giả: Nguyễn Kim Long.
Nickname: Kimlong Nguyen.
Địa chỉ: Tân Đông Hiệp - Dĩ An - Bình Dương.
Điện thoại: 01696439031.


Bài số 2:
Thể loại: Song thất lục bát.


CHỦ QUYỀN VIỆT NAM!


Dải chữ S, khuôn hình nước Việt
Ngút trào dâng hào tiết liệt trinh.
Dân Nam, yêu Tổ quốc mình..
Yêu công lý, chuộng hòa bình - tự do.


Luôn mơ ước: ẤM NO - HẠNH PHÚC
Nên cần cù, tích ĐỨC - tu thân
Thế nhưng, khi đất mẹ cần
Toàn dân tộc, sẽ chẳng ngần ngại chi.


Lòng dân tạo thành trì vững chắc
Quyết đứng lên giết giặc ngoại bang
Hy sinh, bảo vệ xóm làng
Một lòng đánh đuổi sài, lang phải lùi.


Non nước Việt, nơi vùi thây giặc
Đã bao lần thù Bắc phương sang.
Đều ôm mối hận bẽ bàng
Bốn ngàn năm sử vẻ vang khắc đầy.


Hình chữ S hôm nay một dải
Là thành trì vững chãi Việt Nam.
Giặc thù, nếu vẫn còn tham..
Phạm vào bờ cõi nước Nam - ắt sầu.


Kimlong Nguyen - 21/7/2016!
 

Những Bài Viết Của Tác Giả Tham Gia Cuộc Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo. Đang cập nhật...

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 2 trangChuyển đến trang : 1, 2  Next

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Thơ Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-