Em đã hiểu giấc mơ không có thật
Và tình yêu chẳng có chứng minh thư
Đến niềm tin cũng hóa những dối lừa
Chỉ còn lại mùa thu vàng trút lá.!
Rồi lòng cũng bỗng bình yên đến lạ
Em hồn nhiên như chưa có chuyện gì
Thấy lòng mình thi thoảng có đôi khi
Buồn một chút, nhưng lại rồi quên hết!
Mùa thu qua rồi mùa thu lại đến
Chắc riêng anh là chỉ đến một lần?
Em mỉm cười nhìn lại những dấu chân
In trên chiếc lá thu vàng rụng vội
Có biết bao nhiêu điều là mãi mãi
Nhưng tuyệt nhiên lại chẳng phải tình yêu
Mùa thu nay có lẽ đã khác nhiều
Em cũng khác, em còn chờ gì nữa!
-ThoaPyo-