Bài thơ dự thi số 02
BAO GIỜ BIỂN SẠCH
Thơ Lê Minh Vẹn
Biển bây giờ còn sạch nữa không?
Khi nơi ấy chất chồng cay đắng
Nước biển xanh hóa vành khăn trắng
Nghe đau thương đè nặng cõi lòng
Ngư gia sầu biển có biết không?
Con mất cha vợ chồng chia rẽ
Giọt lệ đời tiễn đưa lặng lẽ
Cha mẹ già khóc trẻ đầu xanh
Đến khi nào biển mới yên lành?
Hết ngoại bang hoành hành bá đạo
Xóa dấu chân giặc thù lấn đảo
Xử gian tà chồn cáo hôi tanh
Đồng bào ta dòng máu hùng anh
Truyền thống Việt hiền lành, bất khuất
Quyết bảo vệ quê hương gấm vóc
Giữ non sông dân tộc Lạc Hồng
Trả môi trường biển đảo sạch trong
Đừng bày kế để hòng chiếm lấy
Trang sử sách vẫn còn nguyên đấy
Khi nếm mùi mới thấy thiệt vong
Bốn ngàn năm chiến tích đỏ dòng
Vì đất nước tâm đồng hiệp sức
Biển có nghe tiếng lòng thổn thức
Của trái tim muôn triệu con người
Đến bao giờ biển sạch xanh tươi?
Để ngư trường mỉm cười hạnh phúc
Người giải đáp sao cho thiết thực
Trăn trở này ray rức toàn dân
Cần Thơ (27/06/2016)