Diễn Đàn Văn Thơ
Bạn có muốn phản ứng với tin nhắn này? Vui lòng đăng ký diễn đàn trong một vài cú nhấp chuột hoặc đăng nhập để tiếp tục.

Diễn Đàn Văn Thơ

Giao Lưu Thơ Văn - Không Chính Trị - Tôn Giáo
 
Trang ChínhTrang Chính  Trang ChủTrang Chủ  Sự kiện  GalleryGallery  Tìm kiếmTìm kiếm  Latest imagesLatest images  Đăng kýĐăng ký  Đăng NhậpĐăng Nhập  

Share | 
 

 gửi bài dự thi về quê hương và biển đảo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Go down 
Tác giảThông điệp
gia nhap thanh vien
Thành Viên Đồng
Thành Viên Đồng
avatar

Tổng số bài gửi : 6
Xem : 56874
Ngày Tham Gia : 15/06/2016

gửi bài dự thi về quê hương và biển đảo Empty
18072016
Bài gửigửi bài dự thi về quê hương và biển đảo

               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
Bài dự thi số 3”
                     
    CHIỀU THU TRÊN PHỐ VĨNH LONG
Trời vào  thu lá vàng rơi nhè nhẹ,
Hoàng hôn buông sông Mỹ Thuận trầm buồn.
Ngồi lặng nhìn dòng nước lững lờ buông,

Qua bến vắng  mang theo nhiều tâm sự.

Viễn khách ơi! mời dừng chân ghé thử,
Dạo phố chiều, thăm du lịch Trường An.
Yêu miệt vườn xin tìm đến Vinh Sang,

Sông nước mát, vườn thơm hương hoa trái. Góc phố nhỏ, chừng như đôi cô gái,

Tóc buông dài, mắt lay láy nhìn xa,

Giờ tan tằm hoà nhịp sống hoan ca,

Khu Hoà Phú người và xe nhộn nhịp 
Đến siêu thị mua quà đừng bỏ dịp

Ngồi trầm tư bên quán vắng Sông Tiền.

Ghé quảng trường ngắm phố thị chiều lên

Nghe nhạc nhẹ bên ly cà phê nóng. 
Anh bên em tình thơm bao ước vọng,

Mối tình quê nhưng hạnh phúc ngọt đầy.

Mỗi chiều về tay vẫn ấm  trong tay,

Cùng chia sẻ những buồn vui cuộc sống. 
Phố Vĩnh Long tiềm năng nhiều triển vọng,

Tấm lòng người chất phác và hiền lương.

Ai ghé qua xin dành chút luyến thương,

Lưu kỷ niệm  khó quên vào ký ức.
                                                                    Vĩnh Long, 18/7/2016
                                                                     Lê Thị Hồng Hoa                                                                                                                                                     

 
               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
Bài dự thi số 4”
   TÌNH YÊU VỚI BIỂN
 
Anh nắm tay em dạo trên bãi cát,

Buổi bình minh biển lặng sạch tinh tươm.

Gió sớm mai nhè nhẹ thổi qua hồn,

Lòng mát rượi rộn vui nghe biển hát
 
Từng đợt sóng lăn tăn trườn bãi cát,
Lướt dưới chân em như gọi như mời.

Hãy cùng anh ngụp lặn giữa trùng khơi,

Để tim nhịp hoà vui vào sóng biển.
 
Áp mặt xuống dang tay ôm lòng biển,

Nghe rì rào như tiếng của quê hương.

Tiếng tình yêu tiếng vọng của trùng dương

Tiếng mẹ hát ru con vào giấc ngủ.
 
Vui lên nhé đừng bao giờ ủ rủ

Cùng chung tay giữ biển đảo quê hương.

Giữ màu xanh, giữ mãi chữ yêu thương,

Cho biển sạch bình yên trong nắng mới.
                                                               Vĩnh Long, 18/7/2016
                                                                       Lê Thị Hồng Hoa
 
               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
Bài dự thi số 5”
                 GỬI ĐẾN NGƯỜI LÍNH BIỂN
 
Anh đi độ ấy trời vào đông,

Gió rít, mưa giăng lạnh cõi lòng.

Mẹ khóc, cha đau trời đất xót,
Vợ sầu, con khổ mỗi chiều trông.
Nay anh yên nghỉ  trong lòng biển,

Dòng máu anh loan khắp biển Đông.

Mai nhé trong màu cờ chiến thắng,

Máu anh tô thắm đẹp non sông.
                   Vĩnh Long, 18/7/2016
                                                                                                Lê Thị Hồng Hoa
Về Đầu Trang Go down

 Similar topics

-
» Quê Hương Và Biển Đảo
» Bài Dự Thi Thơ Quê Hương Và Biển Đảo
» Nhạc về biển đảo quê hương
» Biển sâu
» GIỮ BIỂN ĐẢO
Share this post on: reddit

gửi bài dự thi về quê hương và biển đảo :: Comments

avatar
Re: gửi bài dự thi về quê hương và biển đảo
Bài gửi Mon Jul 18, 2016 8:07 am by gia nhap thanh vien
               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
Bài dự thi số 3”
                     
                         CHIỀU THU TRÊN PHỐ VĨNH LONG
Trời vào  thu lá vàng rơi nhè nhẹ,
Hoàng hôn buông sông Mỹ Thuận trầm buồn.
Ngồi lặng nhìn dòng nước lững lờ buông,
Qua bến vắng  mang theo nhiều tâm sự.
 
Viễn khách ơi! mời dừng chân ghé thử,
Dạo phố chiều, thăm du lịch Trường An.
Yêu miệt vườn xin tìm đến Vinh Sang,
Sông nước mát, vườn thơm hương hoa trái.
 
Góc phố nhỏ, chừng như đôi cô gái,
Tóc buông dài, mắt lay láy nhìn xa,
Giờ tan tằm hoà nhịp sống hoan ca,
Khu Hoà Phú người và xe nhộn nhịp
 
Đến siêu thị mua quà đừng bỏ dịp
Ngồi trầm tư bên quán vắng Sông Tiền.
Ghé quảng trường ngắm phố thị chiều lên
Nghe nhạc nhẹ bên ly cà phê nóng.
 
Anh bên em tình thơm bao ước vọng,
Mối tình quê nhưng hạnh phúc ngọt đầy.
Mỗi chiều về tay vẫn ấm  trong tay,
Cùng chia sẻ những buồn vui cuộc sống.
 
Phố Vĩnh Long tiềm năng nhiều triển vọng,
Tấm lòng người chất phác và hiền lương.
Ai ghé qua xin dành chút luyến thương,
Lưu kỷ niệm  khó quên vào ký ức.
                                         Vĩnh Long, 18/7/2016
                                      Lê Thị Hồng Hoa                                                                                                                                                                 
 
 
 
 
 
               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
Bài dự thi số 4”
             TÌNH YÊU VỚI BIỂN
 
Anh nắm tay em dạo trên bãi cát,
Buổi bình minh biển lặng sạch tinh tươm.
Gió sớm mai nhè nhẹ thổi qua hồn,
Lòng mát rượi rộn vui nghe biển hát
 
Từng đợt sóng lăn tăn trườn bãi cát,
Lướt dưới chân em như gọi như mời.
Hãy cùng anh ngụp lặn giữa trùng khơi,
Để tim nhịp hoà vui vào sóng biển.
 
Áp mặt xuống dang tay ôm lòng biển,
Nghe rì rào như tiếng của quê hương.
Tiếng tình yêu tiếng vọng của trùng dương,
Tiếng mẹ hát ru con vào giấc ngủ.
 
Vui lên nhé đừng bao giờ ủ rủ
Cùng chung tay giữ biển đảo quê hương.
Giữ màu xanh, giữ mãi chữ yêu thương,
Cho biển sạch bình yên trong nắng mới.
                                     Vĩnh Long, 18/7/2016
                                        Lê Thị Hồng Hoa
 
               THƠ DỤ THI CHỦ ĐỀ: BIỂN ĐẢO VÀ QUÊ HƯƠNG
Bài dự thi số 5”
                         GỬI ĐẾN NGƯỜI LÍNH BIỂN
 
Anh đi độ ấy trời vào đông,
Gió rít, mưa giăng lạnh cõi lòng.
Mẹ khóc, cha đau trời đất xót,
Vợ sầu, con khổ mỗi chiều trông.
Nay anh yên nghỉ  trong lòng biển,
Dòng máu anh loan khắp biển Đông.
Mai nhé trong màu cờ chiến thắng,
Máu anh tô thắm đẹp non sông.
               Vĩnh Long, 18/7/2016
                               Lê Thị Hồng Hoa
 

gửi bài dự thi về quê hương và biển đảo

Xem chủ đề cũ hơn Xem chủ đề mới hơn Về Đầu Trang 

Trang 1 trong tổng số 1 trang

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
Diễn Đàn Văn Thơ :: Forum :: Phòng Thơ Cộng Đồng (Gửi Bài Viết)-