Em về đi tháng Tư vẫn đợi
Hoa cỏ giờ đây mọc kín lối mòn
Lòng anh- cánh cửa xưa bỏ ngỏ
Đã bạc màu...bám bụi...sắp... héo hon
Em về đi điểm phấn tô son
Làm mới lại chính em tưởng lâu rồi đã cũ
Tháng Tư- anh với nắng vàng ấp ủ
Hát khúc tình ca ngày ấy...đón em về
Tháng Tư rồi
Em ạ!
Về đi
Ngôi nhà vắng bóng em từ lúc biệt ly
Loa Kèn nở chỉ mỗi mình anh ngắm
Tháng Tư giao mùa với mọi người vui lắm
Chỉ riêng anh quạnh quẽ một nỗi niềm
Em về đi cho anh hết chung chiêng
Ngôi nhà nhỏ vang tiếng cười con trẻ
Hạnh phúc giản đơn đâu cần gì hơn thế
Anh có em, chúng mình lại có nhau
Rồi nỗi đau sẽ hàn gắn nỗi đau
Hai nửa cuộc đời tái sinh sau đổ vỡ
Dìu nhau đi... nốt quãng đường dang dở
Trao yêu dấu nồng nàn bù đắp những mùa qua
Về đi em trước khi tháng Tư xa
NTLA