Khi em đã lựa chọn quay bước ra đi
Tình đã phân ly thì còn chi mà giữ lại?
Anh lặng im bởi nỗi đau mê mải
Nghẹn đắng trong lòng,nước mắt chẳng thể rơi
Dẫu biết rằng mỗi đứa ở mỗi nơi
Nhưng vẫn dõi theo em với nỗi lòng thao thức
Vẫn khát khao lẫn xót xa rất thực
Người quyết đi rồi,níu kéo cũng vậy thôi!
Con sóng đánh mũi thuyền-con sóng vỡ làm đôi
Trong thoáng chốc đã khiến ta xa xôi như người lạ
Biển bao dung sao chỉ toàn nghiệt ngã
Giông tố chi rồi để vất vả..lại tìm nhau!
Khi cái TÔI của mỗi người quá lớn thì chắc chắn phải chịu đau
Đã biết lòng người là giấy rồi mà vẫn cứ đem ra thử lửa
Anh có đâu trách là sao em còn lần lựa
Bởi biết cuộc đời còn lắm kẻ hơn anh!
Ừ..
Thì anh sẽ về với biển Cam Ranh
Để cho cô gái xứ Thanh quên nhanh đi lời hứa
Còn lại kẻ lang thang, chông chênh.. Không điểm tựa!
Đành trở về..miền cát trắng_mình anh
Anh sẽ lại về với biển Cam Ranh..!
-Huan Tran-