Em tỉnh giấc rồi anh
Mơ hoang hoài mụ mị
Buồn đau nhưng không lụy
Dám yêu và dám liều...
Lá vàng khóc tiêu điều
Cũng tìm về cỏi chết
Em bây chừ mỏi mệt
Lạy anh em lấy chồng !
Ga nệm trắng - máu hồng
Nát nhàu và nhàu nát
Váy ngoan anh xé toạt
Em trắng vành khăn tang...
Ngày mai em sang ngang
Làm vợ hiền dâu thảo
Anh đừng làm xới xáo
Phá và giật cô dâu...
Em đấm ngực dập đầu
Khi tình anh đã cạn
Rượu cay nồng vẫn nhạt
Chua chát dành phần em...
Anh đừng nói gì thêm
Đời đàn bà chìm nổi
Tóc buồn dài quá gối
Em cắt ngắn - quên rồi...
Em cũng đã chết rồi
Vào ngày còn con gái
Trong tận cùng điên dại
Cười sặc - đời bi ai .
_Ngọc Nhu_