Anh có về ...lần nữa với phố không ?
Em sợ lạc lòng mà yêu người khác mất
Hàng mi cong rũ buồn lên sóng mắt
Nắng chẳng còn rót mật đẫm môi ngoan...
Anh có về ...để em biết sang ngang ?
Chiều đã tan ,phố lên đèn vàng đỏ
Ngày anh đi hoa úa tàn trong xó
Phong linh buồn...treo cửa gió thôi ngân...
Anh có về... thắp lại những tháng năm
Gió lạnh chổ nằm ...thiếu hơi người ấp ủ
Buồn lắm anh nhưng em vờ say ngủ
Lệ đắng môi mềm...héo rũ nụ tầm xuân...
Anh có về ...hôn mắt biếc rưng rưng
Hôn lên môi thơm hôn ngực gầy và tóc
Anh có về ...ôm ghì em mà khóc
Mặc cho em bạo tàn ,em khao khát trước anh
Anh có về ...bởi tóc chẳng còn xanh
Chẳng lẽ anh đành ...thả trôi mùa cũ
Lần cuối cùng xin dành ru anh ngủ
Để một lần em được say ngủ trong anh .
_Ngọc Nhu_