Xin lỗi anh...
Vì em chẳng thể yêu ai khác nữa rồi
Đóng chặt cửa tim mình qua bao mùa bão nổi
Đừng đến gần để em trút vào anh trăm ngàn thứ tội
Tội vì quá yêu em !!!
Xin lỗi anh ...
Vì em chẳng thể dịu êm
Đến bên anh êm đềm như sương cỏ
Người đàn bà đã một lần đổ vỡ
Chiếc gương rạn vỡ cả rồi chẳng thể soi sáng nữa đâu .
Xin lỗi anh ...
Đừng đến và nói với em rằng
Anh chẳng phải là người đàn ông ấy đâu !
Bởi anh có chứng tỏ cạn ngày hay tàn đêm thâu cũng vậy
Hứa hẹn trăm năm
Thề nguyền
Em chán ngấy .
Chỉ thấy một lần đau đã nát bấy tim rồi ..,
Xin lỗi anh ...
Hàng me xanh nay đã trút lá hết rồi
Cây trơ trọi nhìn không thương sao đặng
Đừng tiếc thương với chút tình ban tặng
Nhặt lên để làm gì oằn gánh nặng đôi vai
Xin lỗi anh ...
Những lời nói đầu môi
Hay thành thật
Giờ em không phân biệt nổi...
Bình minh lên rồi cũng trở về tăm tối
Ta chẳng thể chung đường cùng lối mãi ...anh ơi !!!
Xin lỗi anh ...
Tim em đã chết rồi .
_Ngọc Nhu_