Chẳng thể giữ gìn thôi thì đành phải buông lơi
Ngoài trời mưa rơi gió gào cùng bão tố
Khi tình yêu không đủ nhiều để vượt qua vận số
Thôi thì cũng chỉ tại ông trời chứ hờn trách được gì đâu
Chỉ một lần này thôi rồi bỏ lại mối tình sầu
Cố gắng cúi đầu mà bước qua nhau em nhé
Chúng mình cũng không còn là những đứa trẻ
Để khóc nhè, mà bắt đền .... giận hờn với nhân duyên
Thôi chúng mình cùng quay ngược mũi thuyền
Rương buồm lên mà đi tìm bến khác
Bão tố có dập vùi thôi thì cũng đành ủy thác
Cho vận mình chứ đừng có thét gào cùng mưa gió nghe em
Anh sẽ xem em như cuốn nhật ký ướt mèm
Dẫu có hong khô thì cũng không còn phẳng nửa
Nội dung vẫn thế thôi cũng đừng có cố tình sửa chữa
Mà hãy tự vừa lòng với những gì mình đã viết khi xưa.!
Hữu Duyên