Ta đang rót gì vào đời nhau đây anh ?
Em rót mật say ...vào môi anh run rẩy
Anh rót đắng cay lên xuân thì từ đấy
Hòa lẫn vào nhau đau đến vậy là cùng !
Em rót mây mưa .Anh rót gió ,bão bùng
Tan tác hết ...rót lạnh lùng lên hóc mắt
Anh rót tang thương lên ngày tàn nắng tắt
Em rót truân chuyên đưa dao cắt cuộc tình
Anh rót tối trời . Em lại rót bình minh
Ta cứ rót và đinh ninh ...Mình ổn !
Anh rót lụi tàn .Em rót hoài xang xốn
Bừa bộn quá trời chẳng giữ nổi riêng chung
Em dại khờ ...rót mãi màu đỏ sẫm hung
Lên đôi cánh mỏng con chuồn chuồn bên cửa
Anh rót mưa...ướt mèm lên bếp lửa
Xâu khứa nát lòng ...Ta rót khổ lên nhau !
Em rót nắng vàng .Anh lại rót hanh hao
Phũ lên vai áo ...chiều nào anh chẳng đến
Em rót cạn lòng tình yêu vô bờ bến
Anh rót tàn đông lên má nhạt phai màu .
_Ngọc Nhu_