Chẳng thể hình dung sẽ đau đớn như thế nào
Chắc cũng nhẹ bẫng thôi ...như việc tự đâm vào tim mình một nhát dao bén ngót
Nhưng giữa chúng ta đã không còn lựa chọn
Khi ly biệt đã ươm mầm ...gian dối từ anh !
Sao không nói đi anh ?
Em đã sẳn sàng... nghe và nhận những lời anh ban tặng
Nói ra đi...Anh sẽ trút phần nào gánh nặng
Rằng ...Chia Tay !
Cuộc đời em chẳng bao giờ níu kéo bất cứ ai
Và căm thù những gì ban phát ra từ lòng thương hại
Em đã lớn khôn đâu còn hoài khờ dại
Dám yêu cả anh
Dám cháy đến kiệt cùng .
Tàn nhẫn không anh ơi ! Câu cửa miệng lạnh lùng
Anh xin lỗi. Bên anh em không tròn hạnh phúc (!)
Đàn bà như em .Thắm đằm và hiền ngoan đúng lúc
Bên người đàn ông đã yêu nát lòng , tim đứt khúc
Can đảm dư thừa
Xé toạc váy trinh bạch ...mà hư .
Cao thượng ,nhân từ .Em chẳng dư !
Không hận thù nên càng không có gì để mà tha thứ
Khi đã yêu ...Em điên cuồng và tan xương nát tủy
Nhưng khi anh đã tuyệt tình
Em dập đầu
dập đầu và dập đầu... ngàn vạn lần
Đến tứa máu...mà quên .
Thành thật với nhau lần cuối cùng đi anh ơi !
Rồi buông lơi...Anh về bên cô ấy
Em sẽ đau bằng nửa cuộc đời đàn bà chứ mấy
Và sẽ ngửa mặt cười trong những áng thơ đau .
...Ngọc Nhu ...