Giải mã trái tim
Hãy nhìn vào mắt em đi anh!
Dòng sông thời gian, mái chèo ký ức
Kỷ niệm lênh đênh buồn vui đổi chác
Con sóng phập phồng nuối giấc mơ xanh?
Hãy nhìn vào mắt em đi anh!
Nén uẩn khúc vào chiều sâu tĩnh lặng
Vết ngây ngô phai trên làn tóc trắng
Đời cợt đùa vẫn óng ả mùa trăng
Hãy nhìn vào mắt em đi anh!
Từng mạch nhớ nấp trong lồng ngực đỏ
Ngọn gió tình yêu xoáy tung nhịp thở
Lòng ngược lòng hóa nước mắt Linh lan
Hãy nhìn vào mắt em đi anh!
Ủ ngọn lửa soi tan miền băng giá
Đêm rớt nhịp ngu ngơ tìm câu hát
Tình khúc không lời giải mã trái tim.
NY