NỖI NHỚ ĐÊM ĐÔNG
Anh bước về nơi ước nguyện ngày xưa
Đường vẫn vậy nhưng chỉ thừa nỗi nhớ
Dấu yêu hỡi mình hai đường cách trở
Em và anh đang thoáng nợ suốt đời
Phải thế nào khi viễn cảnh hai nơi
Em vội bước không một lời giã biệt
Anh uống cạn cuộc tình thâu mải miết
Dù gian truân oán cõi nghiệt chúng mình
Anh hỏi trời, sao trời mãi lặng thinh
Anh hỏi gió, gió vô tình cự tuyệt
Anh hỏi biển, biển vỗ sầu tha thiết
Anh hỏi người nhưng chẳng biết làm sao
Lệ chập chờn như muốn vội tuôn trào
Anh cúi mặt nhưng lòng đau cuộn nhớ
Mình chia cách đành thở than tiếng nợ
Luồn giọt sầu vá mảnh vỡ niềm thương
11/12/2016
Nguyễn Bá Truyền