Mẹ là người đàn bà dám từ bỏ ước mơ
Dám đứng đằng sau cánh gà đầy thầm lặng
Dám bên con những khi đời trống vắng
Bởi quanh con đâu ai để cậy nhờ
Mẹ là người đàn bà theo chủ nghĩa tôn thờ
Hiểu đức hi sinh của mình hơn tất cả
Dám bất chấp đời trước bao điều xảo trá
Chỉ để dịu dàng che chở bước con đi
Mẹ là người đàn bà lo sợ sự chia ly
Dám đánh đổi đời mình dành phần con sự sống
Dám từ bỏ cuộc đời đầy sôi động
Để lép mình lặng lẽ đứng đằng sau.
Mẹ là người đàn bà chấp nhận nỗi thương đau
Giấu nước mắt chảy trong đêm thầm lặng
Xin cảm ơn cuộc đời ban tặng
Người mẹ tuyệt vời cho chỉ mình ta
(Nghinh Nguyễn )