Hành trang tím !
Trong hành trang ít ỏi , anh mang
Có tập thơ em chép tay... ngày ấy
Dòng mực tím ngẩn ngơ chờ đợi
Em vô tư đã gởi cho người
30 năm anh lặng lẽ bên đời
Vẫn thao thức với vần thơ mộng mị
Em xa xăm một lần mang áo cưới
Khép lại bên mình ... đâu chỉ những vần thơ
Không gian xa... thời gian cũng mịt mờ
Em đâu biết có một người vẫn nhớ
Bóng dáng em và vần thơ một thưở
Chút ngọt ngào lẫn cay đắng trong anh
Có còn gì ... chút hoài niệm mong manh
Anh muốn gởi cho em ... vần thơ cũ ?!
Những kỷ niệm từ tro tàn... nhắn nhủ
Chua xót lòng tiếc nuối những ngày xanh
Đời hoàng hôn rồi, thôi nhé ... van anh!
Xin hãy đốt những vần thơ tím ngát
Xin hãy để bóng hình em tan mất
Đừng làm buồn người đang sống bên anh
Cũng không làm buồn người đang sống bên em
Em sẽ chẳng bao giờ ...
chẳng bao giờ ... khắc khoải
Dòng thơ tím ... những tháng ngày thơ dại
Giữ cho tim mình còn lại ... chút bình yên !
Ngọc Yến