Có một ngày chắc em sẽ buông tay
Khi mây trời không còn bay về núi
Khi gió ngàn thôi thèm trôi cùng bụi
Khi anh hết yêu em - thốt lên :"chán chết rồi "
Có một ngày - chỉ một ngày thế thôi
Em đau thương giữa đôi bàn tay lạnh
Em cô đơn trong hình hài mỏng mảnh
Của tình cảm nhạt nhoà- anh vẫn gọi là yêu...
Có một ngày - một ngày mưa rất nhiều
Em sẽ nhớ lại rằng
tình yêu bắt đầu bằng u sầu đôi mắt
Tình yêu mất đi bằng tính toan vụn vặt
Ai sẽ là
...kẻ hạnh phúc nhiều hơn ?
Có một ngày - em sẽ biết ghen hờn
Em sẽ biết nhỏ nhen,cằn nhằn,ích kỉ
Em sẽ đem hết vẻ ngây thơ cuốn trôi vào mộng mị
Vì một lẽ thường tình uỷ mị
" em chẳng còn là gì to tát trong bộn bề trái tim anh"
Có một ngày rồi kỉ niệm cũng trôi theo những mùa xanh...
Tiểu Thơ