BÊN BIỂN, ANH NHỚ EM
Về biển chiều nay bỡ ngỡ bước chân
Anh lang thang trong giấc mơ một thưở
Ta quay về tìm một thời để nhớ
Em đứng chờ nơi sóng vỗ hoàng hôn
Chiều nay heo may dìu mưa về biển
Gió hát xa đưa xao xuyến trong lòng
Biển sầu giăng khơi nỗi nhớ mênh mông
Rải đều lên sóng thốt không nên lời
Tìm trong ngăn ký ức những vần thơ
Có dấu yêu một thời ta hy vọng
Sóng ngây ngô trước biển không rung động
Anh dại khờ không cháy nổi lời yêu
Bên biển chiều nay cho anh nhớ em
Nghe gió ru con thuyền nay xa bến
Anh trở về nơi ta từng lỗi hẹn
Tiếc nuối chiều đông sương trắng giăng giăng
12/12/2016
Nguyễn Bá Truyền