VỀ ĐI EM
Về đi em đông đã trắng đêm sầu
Giận dỗi hoài quên cũng chẳng được đâu
Cứ mỗi đứa một trời riêng trách móc
Để đêm buồn lướt khướt ánh trăng thâu
Về đi em góc phố đợi chờ nhau
Tường rêu cũ vẫn xanh màu thương nhớ
Anh đứng đó như chưa từng vụn vỡ
Vòng tay ôm luống cuống lúc chạm đầu
Về đi em đã hứa chẳng giận lâu
Mà quay gót chẳng một câu từ biệt
Còn yêu lắm sâu thẳm tim anh biết
Nhức nhối lòng mỏi mắt dõi tìm nhau
Về đi em tóc xanh đã điểm màu
Anh chẳng nhớ vì đâu ta giận dỗi
Chỉ nguyên vẹn nụ hôn chiều tiễn vội
Ngọt ngào thêm chát mặn lúc môi nhàu
Về đi em anh chẳng giận nữa đâu
Đông đã héo xuân tươi màu nắng mới
Chốn quay về phố ngàn năm vẫn đợi
Dấu chân phiêu hoang hoải bước quay về
26/12/2016
Nguyễn Bá Truyền