CÓ - KHÔNG
Không có nghĩa cứ mỗi lần sóng vỗ
Là nồng nàn hôn bờ cát đâu em
Vâng em hiểu ngoài khơi kia trăm gió
Đưa sóng về rồi đẩy sóng xa thêm
Không có ngĩa nhưng con tàu đêm đêm
Khắc khoải bởi... hải đăng còn thao thức
Thăm thẳm lạc giữa đại dương màu mực
Biết về đâu khi chỉ một thân tàu
Cuối chân trời sao và biển hôn nhau
Bờ lặng lẽ cuối đầu
không dám khóc
Mai sóng về mỏi mòn và nặng nhọc
Thở bên bờ trong giấc ngủ vô tâm
Hoàng hôn ơi sao bờ mắt quầng thâm
Xưa biển hứa muôn đời yêu cát trắng
Phiêu du mãi để hàng dương khô nắng
Sóng có bao giờ lặng lẽ đâu bờ yêu
Đại dương xa gió rủ rỉ rất nhiều
Sao nhấp nháy từ ban chiều chờ đợi
Không có nghĩa mỗi lần nghe sóng nói
Yêu rất nhiều...là... yêu cả bờ đâu!